Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, nghén như thế thì chán quá ạ. Em thì buổi sang tươi tỉnh lắm ạ, nhưng đến chiều tầm 4h là buồn nôn, bụng thì đầy lên ăn cái gì là cảm giác nó dâng lên cổ họng phải cho ra hoặc là lên giường đi ngủ không thì vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Chị em mình mang nặng đẻ đau mà sao vẫn không được vui vẻ chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì đấy, em thì không ở với bố mẹ chồng vì 2 vc em ở bên này hết ạ cái vụ mua đồ hay ko mua thì em ko phải chứng kiến thường xuyên, nhưng em thấy thái độ ông bà khác khi ngày 03/01 âm lịch vc đi coi bói cái chị xem bói ấy bảo đứa này là con gái về nhà em nói lại với bố mẹ chồng mẹ chồng em khéo thì nói" cháu nào, con nào chả thế" nhưng ai mà bít được bà nghĩ gì, còn bố chồng "lại con gái à" và từ đó 2 vc cùng con gái sang bên này bố mẹ chồng em chẳng thèm hỏi xem nghén thế nào có ăn được ko?=> chán. Nói chung là nhiều thứ để nghĩ ngợi lắm ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HIc,em cũng thấy mình đẻ con nào ra mình cũng yêu cũng thương, như em đẻ con gái đầu ra cũng gặp nhiều thiệt thòi, vì em trai chồng có 1 con trai đầu lòng lại đẻ trước con em. Thấy cháu trai thì bà quí, coi trọng luôn cả mẹ nó, còn mình có con gái bà cũng quí cháu thôi, nhưng ko bằng cháu trai, mà mình thì không có tiếng nói gì trong gd. Nhà có 2 dâu mà bị phân biệt đối xử kinh khủng, em thấy tủi thân ghê ghớm và thương con mình nữa. Không biết đến khi nào mới có thể gọi là bình đẳng giới.......haizzz. THế nên chị em chúng ta mới đi canh ke cẩn thận để có nếp có tẻ, mong rằng ai cũng đc toại nguyện.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này giống mình thế, nhà mình em trai chồng cũng có giai sinh năm 2010 vc em ấy lại ở luôn gần ông bà nên việc gì cũng cái Trà (tên em dâu) nó làm rồi, mẹ bảo nó rồi,.... Thế mới biết mình có là dâu lớn mà không có giai thì cũng chẳng để làm gì, chỉ đi ra đi vào cho vui cửa vui nhà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko phải nghĩ ngợi mẹ nó ạ! em đây khi mới cấn bầu em nói luôn là có khi là Gái hiii bà đi coi bỏi bảo Gái em cười và bảo VC con có phúc với con Gái mà, sau này được nhờ con Gái... em nói vậy để xem thái độ ÔB như thế nào y như rằng ..... nhưng em ko bao giờ suy nghĩ cả mặc dù chị dâu em đi cả ngày để con cái cho em và bà trông, em vẫn vui vẻ cho nó ăn bgur bình thường ( chị ấy còn vênh mặt cơ heee) còn em ko có gì là lạ cả. khi em biết con em là Zai em ko nói cho OB biết đâu ạ, lần nào đi khám về bà cũng hỏi , mãi đến 20w em mói nói là Zai đó. nhwung nói thật em chẳng bao giờ quan tâm OB thế nào cả. em mặc kệ hết! con em em chăm, khi nào đi vắng thì em nhờ còn ko thì thôi! Chồng em cùng quan điểm,!!! các mẹ suy nghĩ làm gì cho mệt mình ra, ai với ai nhưu thế nào thì kệ, mình sống đúng trách nhiệm của mình thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sao cười hả em gái ? hehehe Vứn đề tế nhị nên nói nhỏ nhẹ hơn mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng suy nghĩ như thế, con mình mình chăm ông bà có hộ tý nào thì hộ không thì em cho con em đi lớp sớm thế thôi. Nhưng mà chốt lại là cái gì suy nghĩ vẫn phải nghĩ, cái gì không suy nghĩ thì không suy nghĩ. Nhưng chắc chắn là thiệt thòi thì vẫn ấm ức,....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heeeeeeee thì em buồn cừoi vì vẫn đề tế nhị nên chị nói bé tý à căng tai ra mói nghe thấy ( như kiểu ngồi túm 5 tụm 3 lại thì thào ) còn Bác Doanh ngồi ngoài kia ko nghe thấy haaaaaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha,mẹ ăn thật nhiều để có nhiều sữa cho con bú nha,em nhớ rang 1kg muối hạt và 1kg gừng giã,sao cho khô ,và để chườm bụng cho mau co cơ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hahahaha ... em làm chị cười nữa rồi .... Hnay bác Doanh đi đâu mà ko thấy vào nhể !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 14/12/2011 Dương lịch thì âm lịch phải là tháng 11 chứ em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ơi vấn đề ông bà, bố mẹ, con cái nan giải lắm cơ. Thế mới là cuộc sống. Trong gia đình người CẦM CÂN NẢY MỰC quan trọng biết chừng nào. Nó chỉ lệch 1 chút là cho cả nhà 1 đống chuyện cho cả xã hội bao chuyện phiền. Nhà chị cũng vậy chị nói thật là buồn nhiều, khóc nhiều rồi giờ ...hết nước mắt rồi mà khóc lên cười thôi. Nói thật nếu xã chị ko tâm lý chắc chị đi lâu rồi hehe Nên chúng ta thôi thì mối lúc thoáng tý cho cuộc đời tươi đẹp nhỉ. Dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con, dạy dỗ con cái lên người. Rồi cố gắng làm BMC, BMV thật tốt để đời sau thật nhiều tiếng cười nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ nỗi chỗ em lại không có soi trứng nhỉ ?chị muốn biết trứng to bao nhiêu ? theo như dự đoán của chị thì 9/3 là vc em xxx,và hôm nay đúng lại là 2 vạch lại đỏ gần bằng nhau,nên tối nay vc em oánh chén nha và thêm một hôm 11/3 nữa nha,ngày hôn nay là chu kỳ của em 31 ngày,và 11/3 là chu kỳ 33 ngày. vì vk của em tử 32 ngày đến 34 ngày mà ,ta nên làm 1 phát chặn đuối vào hôm 11/3 cho chắc em nhé ,tháng này chúc em thanh công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e quote lại ds các mẹ nhé Các mẹ thân mến lịch OFF BÁNH XÈO được sửa lại và chốt là vào hồi:TRƯA THỨ 7 NGÀY 10/03/2012 (ĐẾN TỪ SỚM ĐỂ DỌN DẸP VÀ SỬA SOẠN ...CÀNG TỐT NHA) NHÉ SƠ ĐỒ ĐƯỜNG TỚI ĐÍCH NHƯ SAU: "đi từ khâm thiên vào,hỏi ngõ 1 khâm thiên,vào khoảng 100m,thì thấy hàng bia ngồi ngoài đường cạnh cái cột điện,bên tay phải là số nhà 26,bên tay trái có cái ngõ cạnh hàng bia,nhìn thẳng vào khoảng 15 m có số nhà 33 là nhà chị,hoặc cứ hỏi ở hàng bia nhà TRUNG DOANH họ chỉ cho" DANH SÁCH THAM GIA NHƯ SAU: 1.MeSuuSuu 2.Halee 3.MeNhim&Bi 4.Zenda 5.Samhh 6.HoaCucTim 7.hienlinh 8.ThuMinh(đến muộn) 9.SaoBien 10. MeHaiAn (15h: chị ơi lúc đó dọn dẹp nốt hộ bọn e nha hehe, lúc đó chắc e ko đc gặp chị rùi) 11. Northengirl .... Mọi người ai thu xếp đi off được nhanh chân đăng ký với tớ nào. Chốt lịch là chiều Thứ 6 ngày hôm nay 9/3/2012 nhé các mẹ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heeeeeeee vậy em mới thấy mình cứng rắn à hixxx chẳng bao giờ khóc vì mấy chuyện đó! mà đôi khi so sánh để Chồng thấy em thiệt như thế nào? và anh phải phụ và thương em heeeeee . bay giờ em ăn riêng rồi mặc dù chung nhà nhưng thỏa mái ạ,Chồng có nấu cơm rửa bát cũng ko sợ người khác nói gì hiiiiiiiiiii ( ngày trước hộ vợ thì có ngừoi nói chièu vợ heeeeee)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cung dang co gang san rong ma kho qua.Nhung phai quyet tam thoi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình nhé, chồng mình con trai một, cháu trai trưởng, trưởng họ, con đầu là gái, mình cũng theo hết các cách để có thêm con zai, nhưng nếu ko thể có đc thì mình ko suy nghĩ gì cả, nó thiệt thòi tc ông bà thì bố mẹ bù cho nó gấp trăm ngàn lần, giờ có may mắn có bầu mình chỉ cầu nguyện cho con 9 tháng 10 ngày khỏe mạnh con gì là số cả rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ở số 7 danh sách (hí, đúng số em thích ) nhưng đăng ký thêm 1 cái đuôi là bạn Xoài nhà em ạ!