Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà em vẫn chưa biết làm mặt xấu đâu, hâm mộ bé nhà chị quá.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Mẹ nó này, nếu mà bị RLTH như mẹ nó là đi ngoài thì nên cho bé dùng sữa lactosefree nhé. Con nhà mình đây bị từ lúc sinh ra là cháu quấy lắm hoá ra là do cháu ko hấp thu đc đường lactose trong sữa gây ra đầy bụng, đi ngoài thì như bị đi ỉa ý. Mẹ nó ngửi phân con chưa, mùi có chua ko? Nếu mà chua thì phải đổi sữa và cho uống kèm thuốc của bác sỹ kê. Con bạn đi phân có hơi nhầy nhầy như mũi ko? Nếu mà có thì nên đổi sữa cho bé nhé. Tớ cho con đi khám bác sỹ Hiền ở Nguyễn Chí Thanh đấy, bác ý kê cho Aptapulgite (ko biết viết đúng ko nữa), kèm men và về mua sữa lactosefree hết. Chứ ko có nhiều loại thuốc như bạn tả. Bạn thử đổi sữa đi đã, nếu bé uống sữa lactosefree mà đi khuôn ngay thì đúng là bị bất dung nạp lactose như con mình đấy.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con giai bạn này có cái trán như bác học he he, trông mặt rất tây
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con mình cũng bị thế đấy nhưng giờ khỏi rồi (trộm vía), mình đổi sữa cho con,đầu tiên mua sữa lactosefree nhưng con không chịu uống, thê là đổi sang sữa khác, kết hợp uống men tiêu hóa (antibio và Hidrasec của pháp). Con mình bị thế không lên cân mẹ nó ạ, cháu sinh từ 8.9.2011, 2.6kg giờ mới 7kg đuối thôi, thương con ghê.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con mình đợt vừa rồi ho, cứ đêm là ho rồi chớ không ngủ được, đến ngày thứ 6 cháu ho không nôn được, đờm cứ ở cổ họng, buồn ngủ mà không thở được để ngủ, cứ khóc suốt, thương ơi là thương, phải uống kháng sinh mất 1 tuần. Đầu tiên mình trộn vào bột cho con ăn, sau đó mình cho uống trực tiếp , tý tẹo nhấp môi một, mình ngồi kiên trì đến khi uống hết thì thôi, trộm vía, cũng đỡ, mình uống kháng sinh Ceclo và siro long đờm
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Con mình từ 3 tháng vẫn uống sữa Milex, out put vẫn đẹp, cái vụ không hấp thu đc đường lactose thì phải là từ bé đúng không bạn? Đến thời điểm bị RLTH mình cũng không có thay đổi gì về vụ ăn uống của bé, vẫn ăn sữa cũ. Minh đợt này đã mua thử sữa dê nắp trắng (cho bé RLTH theo hướng tiêu chảy), bé uống vẫn ko khá hơn, mà bé còn ko thích uống nữa cơ. 2 ngày nay trộm vía đi ngày 2 lần, sền sệt thôi. Mình theo dõi đến cuối tuần, nếu không khá hơn mình sẽ đưa bé đi khám tiếp. Thanks mẹ nó nhiều.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bạn đang cho bé uống sữa gì thế? Con mình sinh hơn bé nhà bạn 1 ngày, mà giờ cũng 7kg. Hội còi còi với nhau nhỉ. Yên tâm mỗi cái là bé cứng cáp. 3 tháng bé nhà mình đã mang đầu cứng rồi, giờ đã đòi ngồi, tuy chưa vững. Chắc còi nên nhẹ, cứng hơn ấy . AQ tí, nhưng mình xác định rồi, con mình thế nên phải chịu, chỉ mong bé khỏe và chịu ăn thôi. Nếu cứ chạy theo cân nặng thì stress mẹ mà ép con con cũng khổ. Nói thế nhưng nhìn các mẹ có con mập mạp cũng thèm lắm, Có khi đêm lại lọ mọ bật điện thoại lên web check xem sữa nào giúp bé tăng cân. Nhưng giờ mình quyết tâm nhắm mắt không chạy theo cân nặng rồi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 COn nhà mình thì vẫn đang dùng sữa lactosefree, cũng kệ thôi vì chẳng biết làm thế nào tuỳ mỗi bé có bé khỏi ngay có bé ngoài 1 tuổi. Mình cũng có chạy theo cân nặng đâu, giờ chán rồi, thay đổi thời tiết từ sáng đến giờ đc tý cháo tý sữa rồi lăn ra ngủ rồi. Kệ thôi. Có lẽ tối nay cũng nhịn cho ăn sữa thôi, ăn bột mà lười mẹ ngại làm lắm. Con nhà mình thì đẻ từ 18/8 cơ. Còn chán hơn con nhà mẹ nó nhiều
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bận quá, tớ chả có thời gian nhiều nên toàn vào hóng hớt các mẹ rồi lại chạy ra. Miu Miu nhà tớ đây Hôm nào nắng ấm, các mẹ hẹn hò nhau cho các con ọp cái nhể. 6 tháng rồi, nửa tuổi rồi mà chưa đc gặp nhau.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Hí hí Miu Miu sexy chế... Ku nhà em nặng mông quá, mãi 5 tháng mới lẫy dc, mỗi lần tự lẫy dc là mặt hơn hớn cười phớ lớ như ku nhà chị ý hehe. Các con sắp dc 6 tháng rồi, nhanh quá các mẹ nhỉ, mới hôm nào các mẹ còn đang mong ngày dc gặp con. Các mẹ có mẹ nào có nhu cầu cho con đi chụp ảnh kỷ niệm ko ạ? Em chưa biết chụp ở đâu đẹp Em thích cho con đi chụp nude lắm, con lẫy cái mông cong cong đểu lắm, Khoai nhà em tròn 10kg rồi, mông cong tít
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Trời ơi ngưỡng mộ bé KHoai nhà em Vân thế 10kg rồi ... bé nhà chị mới hơn 7kg ..nhập hội mèo còi đây. Chị cũng đang có ý định cho con đi chụp ảnh nude đây hihi. Mà cũng đang tầm hiểu xem chụp đâu chất lượng và rẻ hihi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé mèo nhà bạn Loc_baby yêu quá ... Các mẹ ơi tổ chức off cho các con đi ...
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Show ảnh bạn Kun cái để làm quen nào: Bạn Kun sinh ngày 07/09, giờ mới được hơn 7kg tí thôi, chụp ảnh làm hàng nhìn cũng không đến nỗi còi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ô bạn nào cũng đáng yêu quá hihi. Nhìn mà lại muốn sinh tiếp nhưng sợ lại ra con giai nữa lắm, hôm nay chồng đang gạ gẫm cố mấy năm nữa săn cô công chúa hihi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Các mẹ ơi, mèo nhà các mẹ có đanh đá không chứ mèo nhà tớ đanh đá lắm. Trưa nay cho cu cậu ăn bột, mọi hôm có cái ghế nằm nhưng áo ghế đem giặt chưa khô, thế là phải bế bé cho bé ăn, bé ăn không quen rồi lại đòi chơi đồ chơi, nhất định không ăn, mẹ không cho chơi thế là khóc và nôn hết ra. Khóc hơn nửa tiếng đồng hồ không nín, dỗ thế nào cũng không nín. bố nó xuống bảo bế còn khóc to hơn nữa. Khóc nhiều mệt lăn ra ngủ. dậy nhìn thấy mẹ cười toe toét. Nghĩ lại lúc cậu ta hờn thấy sợ quá các mẹ ah.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Không xem được ảnh của Kun, còn bạn mèo nhà mẹ Loc xinh giai quá. @vân-ami: chị phục tài nuôi con của em đó.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chị cũng định cho con đi chụp ở iskid. Mọi khi thằng đầu toàn chụp ở đó. Ku nhà chị 5m đc 9kg. 10kg bằng đứa 1t nhỉ! Trộm vía con ghê.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà em cũng được 10kg rùi nhưng tính cả quần áo và bỉm, trừ hao có lẽ chỉ được 9.5kg thôi. Em cho bé ăn bột ngọt thêm tuần nữa thì chuyển bột mặn, nhưng thấy có mẹ bảo nên cho ăn dần dần, một bữa mặn, một bữa ngọt chứ đừng chuyển hẳn sang bột mặn vội, có phải thế ko các mẹ?
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Mình cũng định con tròn 6 tháng thì cho ăn thêm 1 bữa bột mặn, sáng vẫn ăn 1 bữa bột ngọt. Các bé nhà mình bé nào cũng xinh và đáng yêu quá. Sang tuần là con nhà mình tròn 6 tháng, cũng đang định cho con đi chụp ảnh đánh dấu mốc nửa tuổi. Mình định cho bé đi chụp ở SnB studio ý. Đợt con chị 2 tuổi cũng cho đi chụp ở đấy, với đứa cháu 6 tháng nữa, thấy bác thợ ảnh nhiệt tình và kiên nhẫn lắm, điều cực kỳ quan trọng khi chụp cho trẻ con. Còn ở iskid mình cũng chụp rồi, các bạn ý ko dc kiên nhẫn nên chụp cứ vội vàng ko hài lòng lắm.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 nghe các mẹ nói e cũng thấy hào hứng quá, SnB ở đâu hả mẹ nó?