Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi nhà em cái khoản kể chuyện thì nhất đinh phải là mẹ thế mới khổ em chứ! nhiều hôm buồn ngủ lắm đnag kể chuyện ngủ mất con gái lại Mẹ kể tiếp đi hixxxxxxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn luôn. Con bé nhà tớ giờ bố nó đi 1 bước, mình huých huých nó rồi nói nhỏ "kìa bố đi đâu kìa" là thôi, nàng ta đang chơi cũng vứt đấy, vội vàng gọi bố đi đâu đấy, con đi với bố. He he, thế là anh chàng mặt ngắn tũn, 1 là ở nhà chơi với nó, 2 là cho nó đi cùng, mẹ nhàn tênh sung sướng, ha ha. P/S: theo lịch là ngày mai hoặc ngày kia nhà cháu phải chiến đấu rồi bác mamadoanh ạh. Mẹ cháu đã mua gói bột muối diệt XX, và cả que thử rụng trứng nữa. Lát nữa bố nó đưa em đi soi trứng. Em đang mong chờ cuối tháng này lên thông báo tin vui cho cả nhà. Chúc mọi người luôn khoẻ nhé! Em khả năng mà được thì cũng là rắn rồi. Rồng rắn gì nhà cháu cũng vui tuốt, cơ mà em lại đang thích Rắn mới lạ chứ, hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn c nha, e cũng đã đi xét nghiệm nội tiết, chụp tcvt, sieu am rồi, bác sỹ kết luận e bị đa nang. Chu kỳ của e cũng ko đều, 3 cky gần đây nhất của e là:02/09/2011; 09/10/2011( do bác sỹ cho e uống thuốc tránh thai để ra kinh, nên cky tháng này của e ngắn hơn) 22/02/2012. Em sinh năm 1982; nhờ cả nhà tư vấn giúp e, e lấy chồng dc hơn 1 năm rồi. Trước tết 2 vc e cũng uống thuốc bắc để 2 vc cùng khỏe mạnh nhưng con yêu vẫn chưa về với vc e, huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn bị lên bác Doanh đánh chén đây. Ra mua ít xoài xanh lên cho các mẹ xơi đã. Hi hi xèm quá. Anna hôm nay chẳng đi đc để buôn với chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. huuu em đang tiếc đây chị ơi mà thèm quá cơ! các chị ăn nhớ là nhớ đến em nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bua nay chac chi Doanh va cac me dang danh chen no ne rui, e them qua...uoc gi....e thong bao chi Doanh va ca nha toi qua e chien dau rui..hiii..sang nay e van thu que thay vach 2 dam hon vach 1 luon ah gio e cung k biet sao day..chac 11-3 e lam them qua nua cho chac...hi...Mong som bao tin vui cho Chi Doanh va ca nha.Chuc ca nha cuoi tuan that vui ve va san duoc nhieu em rong.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chị cứ từ từ nhé! con yêu sẽ về thôi ạ! hôm nay qua ngày rụng trứng của chị rồi nhỉ??? vậy chị xxx có tính ngày rụng trứng ko ạ??? em chúc chị tháng này sẽ thành công nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi!!e buồn quá, sáng nay e vừa đi siêu âm lại, e bị TNTC rồi, giờ thì chờ đợi và theo dõi để xem có phải làm thủ thuật hay để nó tiêu hủy dần k???vậy là e hết cơ hội săn rồng rồi.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chia buồn với chị, chị cố gắng lên ạ.....lấy tinh thần an dưỡng rồi mấy tháng sau lại săn rắn chị nhé...em mong chị khỏe mạnh và sớm lại có tin vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chia buồn với Mưa nhé! Mưa giữ gìn sức khỏe rồi con yêu sẽ về với Mưa sớm thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các tỷ tỷ ơi, hôm nay em đi siêu âm trứng về buồn quá gọi cho bác Doanh rùi vào đây chia sẻ với các chị. hum nay là ngày thứ 15 của chu kì, em bám đuôi chồng em ra bến xe rồi tự bắt xe đi siêu âm ngoài bệnh viện Kết quả: tử cung: tư thế ngả sau kích thước bình thường âm vang cơ tử cung đồng nhất niêm mạc tử cung: 6mm ( buồng trứng hai bên kích thước bình thường buồng trứng phải: có nang kích thước to nhất 10x12mm buồng trứng trái có nang kích thước to nhất 5mm dịch Douglas:4mm Híc; xong rồi bác sĩ bảo em là ngày thứ 15 như này là chưa ăn thua, 2 hôm nữa đến siêu âm lại nếu mà có vẫn đề gì thì phải tiêm thuốc kích trứng ạ. hôm nay là lần đầu tiên em đi khám sản mà ngồi nge họ gọi tên tim em cứ đập thình thịch, híc. Lúc cầm phiếu kết quả em buồn rũ rượi, chả biết phải làm gì em gọi cho bác Doanh luôn, tuy Bác có mắng yêu vài câu là em đi sớm quá nhưng em lại thấy có hy vọng, chắc 2 hôm nữa sẽ khả quan hơn. Các tỷ tỷ ơi, niêm mạc của em như thế có mỏng quá không? làm sao cho nó dày lên được ạ, trứng của em như thế là bé đúng k ạ. huhuhuhu. híc híc híc híc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi em gái ạ, niêm mạc của em mỏng quá! em tưng cường uống sữa đậu nành,( đến ngày xxx thì ko uống nhé) và vẫn uống Vitamin E em nhé! hy vọng sẽ cải thiện được niêm mạc em nhé! hôm nay là ngày thứ 15 của em mà trứng vãn bé thế? bình thường chu kỳ em bao nhiêu ngày?( chị ko nhớ hii) mà em có dịch nên chị nghi ngờ trứng rụng lắm em ạ. em để 2 hôm nữa SA lại xem sao nhé? hy vọng kq tốt hơn em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố gắng lên em ( hình như là em) ... Giữ sức khoẻ để cuối năm nay chiến đấu tiếp nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, em vừa đi siêu âm trứng về đây. Trứng khả năng là rụng roài ạ. Về chồng đèo đi ăn ếch "vớt vát". Gọi điện cho bác doanh, bác mắng cho, he he. Cơ mà anh bác sĩ bảo là thôi cố nốt chiều nay, biết đâu em trứng vẫn đang loanh quanh khu vực vòi, hehe. Nhà cháu săn Rắn thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em về tới nhà rùi đây, ui ui bác Doanh nhà ta gọi là TÀI SẮC VẸN TOÀN các mẹ nhỉ Mỗi lần đến nhà bác là thêm nhiều nhiều lần ngưỡng mộ bác, bác nấu ăn gọi là ngon TUYỆT CÚ MÈO luôn ý Cảm ơn bác lần nữa ạ. Ngon quá có bao giờ e ngủ trưa đâu mà hôm nay về tới nhà lại buồn ngủ thế này chứ. ĐÚNG LÀ CĂNG DA BỤNG LÀ TRÙNG DA MẮT mà. Thôi e lại phải lượn đây ạ. Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ. Săn RỒNG thành công nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy ah. Có thể chị cũng thuộc dạng mít ướt nhỉ. Nhưng chuyện nhà chị ko phải là các chuyện ra ra vào vào mà là chuyện....nhớn. Để được như ngày hôm nay 2vc chị phải đi từ con số âm vì ....đã bị đánh đổi tất cả.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mềnh đến muộn nhất, nhưng vữn vớt vát được nhiều nhiều, hehe......Vữn bực mềnh vì có mẹt nhưng chưa bít được hết các mẹ. Tại T í, bạn í bảo mềnh cứ măm đê roài tí nhận dạng các mẹ sau, huhu.....Tuy nhiên được gặp các mẹ thật vui. Cảm ơn bác Doanh, cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hẹ hẹ bác Doanh ui cảm ơn bác nhìu nhìu ạ, sao bác làm món giề cũng ngon thế nhể ??? Em về đến nhà là lăn ra ngủ luôn, ngủ dậy lại thèm món bánh trôi tàu của bác mới chết chứ, bắt đền bác đới, ai biểu bác làm ngon ghê, em khoái bánh trôi tàu nhưng ngoài hàng toàn nấu ngọt lừ ý, khó ăn lắm... em lại tiếc rẻ biết thế xơi luôn thêm bát nữa chẹp chẹp... Hum nay buôn chuyện zui ghê, thật tiếc nàng nào không được đi hehe, thui đợi lúc nào mẹ Nhím rảnh up ảnh lên cho cả nhà cùng thèm nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à chia buồn với em nhé, theo như chị biết thì nó sẽ không tự tiêu hủy hết được đâu, và trường hợp như em bây giờ vẫn còn bé, em có thể phẫu thuật nội soi để bóc tách nó ra. Để mấy hum nữa sợ nó vỡ ra sợ là em sẽ phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu như chị đấy. Nếu như bác sĩ giỏi có thể giữ được buồng trứng bên bị dính của em, nhưng điều đó là rất hiếm. Thôi thì dù sao em cứ ăn uống bồi dưỡng để có đủ sk qua thời điểm khó khăn này nhé. Không kịp săn rồng con thì săn rắn vậy em à, cả 2 năm đều đẹp mà... Qua thời điểm này mình kiêng 4 tháng là yên tâm rùi, chị mong điều tốt lành sẽ đến với em nhé!