Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhà menghe lãng mạn nhỉ. Mùng 8/3 nhà mình ông xã bảo đãi món thịt chó, đi làm về ông xã đi mua thịt chó chả có chỗ nào bán cả. Thế là ông ấy mua nửa con vịt quay về, mình chả ăn vì mình sợ kiểu làm ăn của chúng nó lắm, bụng dạ mình yếu. Chủ nhật tuần trước nữa nhà mình đi ăn lẩu băng chuyền về, mình bị đau bụng đi ngoài sợ lắm rùi.
     
    Đang tải...


  2. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    8/3 Mình mua 2voucher ăn buffe hải sản, trị giá 520k rồi. Mà chưa có dịp đi ăn đây.
    Báo cáo các mẹ là hôm qua em đã đóng hụi 1tr rồi, ngày 20 tới tiếp 1t nữa
    Tháng này mục tiêu của em là TK dc 2t tiền chơi hụi.
    EM đang mờ mắt làm thêm BCTC cho vài chỗ, hy vọng cuối tháng xong xuôi thì mua trả nợ con gái 1c vàng ( tiền mừng tuổi của con hôm Tết).

    Mẹ nào cân hoặc biết ai cần làm Báo cáo tài chính năm thì ới em nhé.
    EM lấy công cực kỳ hạt dẻ ạ. :rolleyes:
     
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hôm qua, tớ cũng đi mua vịt quay về chén.
    Bà nào có mua đc vocher hay có vocher của kichi ko? Tớ đang muốn mua!!!!!!!!!!!
     
  4. cun.yeu

    cun.yeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Các mẹ ơi, vợ chồng em chưa có em bé mà tháng nào chưa hết tháng cũng đã tiêu hết lương rồi. Thu nhập vợ chồng em 1 tháng cũng chỉ giao động trên 6 triệu 1 chút. Tiền thuê nhà mất 2 triệu, còn lại 4 triệu chi tiêu đủ các khoản, ăn uống, xăng xe, điện thoại, đám cưới... Thực sự em đau đầu quá. Hai vợ chồng mà lương tiêu ko đủ, khi có con vào thì phải làm sao dược. Em thấy topic này nên giờ phải luôn theo dõi để lấy tinh thần tiết kiệm trong số tiền ít ỏi :rolleyes:
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Thu nhập 2 VC thế thì ko thể tiết kiệm nổi nếu phải thuê nhà bạn ah, chỉ có cách kiếm việc làm thêm thôi... Chịu khó cầy chứ có con rồi nhiều khoản chi lắm bạn ah
     
  6. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,179
    Đã được thích:
    1,547
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    TỪ ngày tham gia topic này mua nhuôn con nhợn đất...mỗi ngày 10k...ngày nào mạnh tay thì 50k rùi nghỉ vài ngày lại tiếp tục...chả biết dc bao nhiêu rùi nữa...cũng chả biết món đấy để làm vc giề...nhưng nó là khoản tiết kiệm...cũng là một thú vui...ngày nào bố cũng hỏi con giai là đã cho nhợn ăn chưa...nó đều bảo cho ăn lúc 2h mặc dù là hum ý chưa ăn...nhưng tự nhiên cũng nhắc mẹ nhớ là phải cho nhợn ăn. ...Cả nhà cùng xốc lại tinh thần cùng tiết kiệm nhé.
     
  7. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em sắp mổ nhợn rùi. Sang tuần đi sắm đồ cho đứa thứ hai là phải xuất lứa này thôi. Sau đó tiền mừng sinh em lại làm lứa nữa. May mà có một khoản đã tiết kiệm các mẹ ạ. Không thì không biết phải đào đâu ra vì tháng này nhà em muộn lương những 5 ngày. Lại cộng thêm bao nhiêu khoản hiếu hỉ nữa chứ! Em tính sơ sơ tiền đám cưới, ma chay và đi mừng các bà đẻ đã là đôi ba triệu rùi. Thế này mà giá cả còn tăng nữa thì mục tiêu đặt ra đầu tháng bao giờ mới hoàn thành được. Chả nhẽ mình lại giống thằng Trung quốc: hạ thấp mức độ tăng trưởng? hihi!
     
  8. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Thì đành phải thế thôi chứ biết sao giờ mẹ nó nhỉ? Nhà em trước đây mục tiêu mỗi tháng một chỉ, giờ hạ chỉ tiêu: đủ
    ăn. hihi..
     
  9. toanecm

    toanecm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    3,764
    Đã được thích:
    462
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cảm ơn mẹ nó đã lập ra Topic này. Mình thì tâm niệm từ khi còn con gái là phải tiết kiệm, vậy mà khi lấy chồng nhiều thứ phải chi tiêu quá, nhiều khi thấy vất. Mình đồng ý với quan diểm của các mẹ là fai ghi chép để cân đối thu chi, đầu tư nho nhỏ để tiền của mình không bị ì. hihi... Trước khi đi chợ thì dự định mua, lúc đi mua thì cố gắng ko bị cám dỗ bởi những thứ không cần thiết ( vì nhiều khi mua về không ăn hết để hỏng, phải bỏ đi thì còn tiếc hơn ấy), đồ ăn mình hay mua nhiều thứ, mỗi thứ 1 ít để vừa đủ ăn, không thừa ( phụ nữ thường no bụng đói con mắt mà. hic..). Ngoài ra việc mua sắm cho cá nhân cũng nên có kế hoạch có thời gian tìm vì bây h hàng hóa giá cả cạnh tranh các nơi, kiên nhẫn chút sẽ tìm được mặt hàng giá finh fuong mà vẫn chất lượng, tuyệt đối mình không mua hàng quá rẻ ( cái này là kinh nghiệm của anh xã đáng iu nhà mình)

    Bên cạnh đó mình thấy quan điểm của anh xã cũng quan trọng lắm, xã sống cùng mình mà, phải thống nhất được với xã, có người share thì sẽ tk được nhiều hơn. vợ chồng lương của ai người đó tiêu, nhưng mỗi tháng đều có tiết kiệm cho quỹ chung do mình giữ.

    Lúc nào có time mình lại buôn tiếp nha. Chào các mẹ. Chúc các mẹ tiết kiệm được nhiều, đầu tư thông minh cho tiết kiệm sinh lời.
     
    menghe032009 thích bài này.
  10. oanhGELV

    oanhGELV Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    nhà em thì mua chục trứng vịt lộn, 2 thằng ăn, v ăn v thổi v nhẩm: ăn nốt lần này, lần sau k ăn thế nữa, hại lắm, chẳng ngon ngẻ j mà khéo ngoẻo sớm, huyết áp cao thì die luôn, cơ mà vẫn...ăn, nốt, 8/3 mờ, 1 chục 42k, 1 k gừng dăm, hí hí, tiết kiệm, tiết kiệm. Ăn xong ôm nhau ngủ :))
     
  11. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    oánh dấu học hỏi các mẹ.............................................................................
     
  12. mechipot

    mechipot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cách này các mẹ, các chị mình vẫn thực hiện, và vẫn thấy luôn luôn đúng! Vàng luôn tăng theo thời gian :D
     
    menghe032009 thích bài này.
  13. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Lãi xuất huy động giảm 1%, còn có 13%/năm thôi các mẹ ạ. Chán nhỉ, tiền gửi ngân hàng giờ lỗ trầm trọng. Nhưng mà em chẳng biết làm ăn gì cả, từ trước đến nay toàn gửi Ngân hàng lấy lãi cho chắc ăn thôi. Giờ thì chán quá rồi!
     
  14. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ phải vui mới đúng chứ. Ít nhất mẹ nó còn có tiền tiết kiệm để gửi ngân hàng. Hàng tháng còn có lãi. Chứ nhiều nhà còn chả dư giả chứ nói gì đến tiết kiệm. Cứ nghĩ thế mẹ nó sẽ thấy đời tích cực hơn nhiều!
     
  15. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tinh thần tiết kiệm của em đang bị các món đồ của các chị trên này thiêu rụi vì hấp dẫn quá :D
     
  16. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Lãi suất huy động giảm thế mà lãi suất mình vay chả thấy chúng nó báo giảm gì cả. Vẫn 19,5%/năm, cao ngất ngưởng
     
  17. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    mẹ nó vay được thế là rẻ rùi. Bên em 23% nhé, mà khó giải ngân lắm bác ạ!
     
  18. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ak, mẹ nó làm bên NH nào thế, để em còn..... tránh xa :rolleyes:
    Đùa chứ bên khối cổ phần thì ls vẫn cao mà, nhà nc có bảo hạ thì các Nh nhỏ vẫn có cách để lôi khách huy động mà. Hê hê
    Cty em thì là khách cổ thụ lâu năm với BIDV nên LS vay luôn hạt dẻ,
     
  19. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,667
    Đã được thích:
    12,413
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Phải vào học tập các mẹ cách tiết kiệm thui, giá cả ngày 1 leo thang bâyh xăng tăng, hic. :(
     
  20. mehgiang_11_08

    mehgiang_11_08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    bạn ơi mình có VC của H3 ở 66 Lê Văn Lương đấy, ở đó cũng ngon lắm. Nhà mình vừa đi ăn hôm 8/3, sau đó lại được người bạn tặng thêm 2VC. nếu bạn lấy tớ để lại cho, PM tớ nhé.
     

Chia sẻ trang này