Tớ phải làm các thủ tục sau đó mới lên đây được . Bà ăn nhiều nhất thì pót ảnh to vào nhé , bé tí này thì làm sao mà marketing cho Hanh được . Nhưng quả thật món nhà Hạnh ngon thật . Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ và rất vui , mẹ nào ko đi được thì quả là quá tiếc đấy . Bố camanthitde gọi điện thoại liên tục vì Bố ấy lo cho 2 Bố Dê kia bị các mẹ Dê bắt nạt nên nhắc nhở , hôm nay có bố này đi thì vui nữa . Cảm ơn Ngọc ( Girl ViP ) và cảm ơn Hanhfood nhé , mọi người chu đáo quá nên đi về thấy áy náy quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!.Thế này nhất định phải có lần sau rồi !!!!!!!!!!! Các mẹ chờ ảnh nhé .
Hôm nay tớ được mẹ Tom nói như nhìn thấy tớ đóng phim. hihi sướng thía chẳng bít... xấu đẹp thía nào mừ cứ được lên tivi là thích nhỉ? Chắc trong vai quần chúng đi mót thóc kho thời bao cấp của phim TH nhựa rùi.
Đến chết cái mẹ này . Này , hội mình nhiều người xinh mà trẻ như dân 8X ý nhỉ , chỉ có mỗi mình là nhừ nhất hội thôi , buồn quá !!!!!!!!!!!!!!
Tiếc thật minh hôm nay không tụ tập được nhưng tớ có ý kiến như thế này. Để duy trì hội Dê hay hội mình cố gắng 1 tháng tụ 1 lần để buôn chuyện đi, không tụ được lần này thì còn có lần khác không thì thiệt thòi quá.
hehe, giờ phải cảm ơn tất cả đã tham gia offline và đặc biệt là mẹ Hạnh (hanhfood) đã có nhiều đồ ăn ngon, mẹ Ngọc (Girl VIP) đã nhanh nhẹn thanh toán trước, sau này sẽ refund cho mẹ Ngọc cho công bằng và mọi người đều vui vẻ nhé. Sau đây sẽ là hình ảnh của buổi offline đầu tiên, danh sách bôi đỏ là vắng nhé, lần sau nhớ đi bù đấy. 1. Đông (dongmaihoa) 2. Lan (mebutbong) 3. Dương (Bome Bo) 4. Quyên (hienhaquyen) 5. Chi (Me & 4 anh) 6.Lan ( orchidn ) 7. Hà ( mehadung ) 8. Hương (Bop bi) 9. Vân ( BlueTV) 10. Hiên (tomyeucuame) 11. Hanhfood... số may mắn đây 12. Hà (Mẹ Jerry_tl200 13. Ngọc (Girl VIP) Tổng cộng là 10 nàng dê xinh đẹp và 2 chàng dê đẹp "chai" off nhé. Ngày đẹp có khác, số chẵn thế, hihi, thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009, không có ngày tháng năm nào đẹp như thế này đâu nhé. Cả nhà chiêm ngưỡng "rung nhan" hội dê nhé.
Ối tớ đang mơ giống mẹ nó mà chưa được đây. Ngồi nhìn hội Dê 2 con mà thèm nhỏ dãi ước gì tự nhiên có thêm một bé nữa mà nuôi k phải vác bầu!
Ơ, ai bảo nghĩ là mình nhừ, cứ nghĩ là mình teen xem có teen không? Ảnh tớ post lại to quá, hihi, quả này thì món thịt quảng cáo hoành tráng luôn,
Nghe mẹ này nói tớ lại bị ướt thêm , Thèm quá .......................... Kiểu này phải ọp liên tục mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy Dê đi off thì ở Hà Nội, nhưng cũng có một số Dê trong Sì Gòn đấy. Đúng là mình IQ thấp thật, nghe các Bà nói mới vỡ lẽ. icon mặt đỏ
Trích: Nguyên văn bởi tomyeucuame Ôi trời, vui quá thôi, no bụng quá, món chân giò muối, chân giò xông khói, món xoài bao tử, thịt bò khô tất cả đều ngon tuyệt, hội dê này cứ như quen nhau lâu rồi í, kiểu lâu ngày gặp lại í, hihi, buôn chuyện cứ gọi là thôi rồi, ai không đi off hơi bị tiếc đấy. Chờ tớ post anh sau nhá, giờ đang lấy ảnh. Cả nhà xem ảnh này trước nhé. Tớ phải làm các thủ tục sau đó mới lên đây được . Bà ăn nhiều nhất thì pót ảnh to vào nhé , bé tí này thì làm sao mà marketing cho Hanh được . Nhưng quả thật món nhà Hạnh ngon thật . Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ và rất vui , mẹ nào ko đi được thì quả là quá tiếc đấy . Bố camanthitde gọi điện thoại liên tục vì Bố ấy lo cho 2 Bố Dê kia bị các mẹ Dê bắt nạt nên nhắc nhở , hôm nay có bố này đi thì vui nữa . Cảm ơn Ngọc ( Girl ViP ) và cảm ơn Hanhfood nhé , mọi người chu đáo quá nên đi về thấy áy náy quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!.Thế này nhất định phải có lần sau rồi !!!!!!!!!!! Các mẹ chờ ảnh nhé . Ui! Ui! Được gặp mặt hôm nay là vui mừng lắm rùi (tuy là lần đầu mà đã có cảm nhận rất gần gũi). Sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhau nữa. Các bạn nào lần này chưa đi được thì lần sau cố gắng thu xếp nha. vui vui lắm...
Mẹ Tom cho ảnh cỡ to này mấy bác truyền thông giận lắm đấy. Lấy hết cả chiến lược ý tưởng quảng cáo của các bác ấy rùi...hihi... Cả nhà cho tiếp ý kiến của mẹ bopby đi kìa. Mình thì ủng hộ nhiệt liệt lun.
Tớ đưa sang trang này để cả nhà nhìn rõ nhé. Vui vui là vui... Hôm nay lại ngày đẹp. OFF xong về thì mưa. Mong lát lại tạnh nhanh để cả nhà mình về không ai "Đường xa ướt mưa" nha.