Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Nhà mình quán triệt là mấy ngày lễ này thì miễn hoa hoét nên xã mua cho 2 cái thẻ Viettel nạp cho 2 em sim thế là xong 8.3
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hik!Nhà mẹ còn đỡ ấy chứ,zai nhà mình thì đi Hưng Yên cả ngày,tối gặp nhau thì ổng kizz cho 1 cái...lên trán.Thế là hết MỒNG *_3 nhé!
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hôm nay em đau lưng quá. Tự zưng lại chả muốn ngồi tính tẹo nào.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình cũng có thói quen này, thứ 7, CN ở nhà chăm con ko động vào máy tính cứ thấy ngứa ngáy tay chân, đêm con ngủ lại phải mò vào một tí cho đỡ thèm
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Từ ngày em đi học và cho đến bây giờ đi làm, cuộc sống của em chủ yếu trên cái lapto. Bây giờ sang, chiều làm trên pc Màn đêm buông xuống lại trở về với khoảng riêng của mình(ôm em laptop) châm cứu Security Cuộc sống quá khô khan và lạnh lùng.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! em là mem mới, rất vui làm quen với các thành viên
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình mà không tham gia hội này thì phí quá, 2 vc nhà em ngồi máy tính từ 9h sáng đến 22h đêm, xin 1 chân gia nhập hội nha bác chủ thớt
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em lại bắt đầu cv của mình rùi, ngồi từ 8h a.m đến 5hp.m. Hum nay trời đẹp, hi vọng ngày mai cũng vậy để ngày mai em kai mtinh tính đi chơi lung tung phát. hihi.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hum qua mình bị ox giựn vì cái tội ôm máy tính cả tối chả nhấc mông lên
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! trời lạnh quá ngồi ôm máy tính cho ấm ,tự dưng mấy hôm nay lạl lạnh quá đi mất
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! E đang tức đây các chị ah, có 1 khách hàng cũ od 4 thùng sữa hiếm rồi bỏ bom em, quá đáng. Mà em đã bảo là phải đặt cọc, thì người ta bảo là không cần vì đang hết sữa rồi, giục lấy ngay xong cuối cùng hẹn hò mãi không cho em địa chỉ để ship hàng, bực cả mình. Sau 1 tuần em alo các kiểu, nhắn tin check để confirm người ta mới nhắn lại cho em là không lấy nữa. Em vào xả một tí cho bớt bực. Xong thì ôm máy xem phim cho bớt bực vậy.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hôm nay trời rét qua ngồi ôm máy tính ở ngoài ghế đá lạnh,buồn ,,,
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Minh nghien vao lcm rui. Hum nao cg pai mua dc cai j day. Hix. Sap chay túi rùi. Ai chỉ mình cách cai nghien dc ko
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mẹ nó giống tớ . Tớ sinh xong ở trong 4 bức tường 1 tháng, sau đó được ra khỏi nhà, được ngồi mạng, rồi đâm nghiện. Ngày nào cũng phải order, ngày nào cũng 1,2 trăm là ít, mà toàn mua cho con thôi. Giờ hết tiền nên mới ngậm ngùi cai được đấy. Mẹ nó muốn cai thì cứ hết tiền là cai được =))). Một cách nữa là: Ngắt mạng ra =))). Nhà tớ dùng chung mạng với vài nhà, thỉnh thoảng nó đá ra ko vào được nên cũng đỡ đấy khà khà!
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Khổ thân mẹ nó, kinh doanh rủi ro là chuyện bình thường. Ấm ức 1 chút thôi nhé! Chúc mẹ nó may mắn!
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Cả ngày ngồi máy tính, lúc nào xương cũng kêu răng rắc còn bụng thì càng ngày càng to ra. hic....
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hôm bắt đầu vào việc từ 22h14 phút kết thúc sau khi mặt trời đánh răng xong 7h sáng hôm sau.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! cả nhà mình hôm nay đắt hàng nhé......................................................................