Hôm nay Toon cũng bị mất học, trường sở đuổi cúm đuổi cả các cháu nghỉ làm mẹ Toon 9.30 mới tới đc VP. Có con rồi nghe dịch lại chuốc thêm 1 mối lo...
Trời Hội Rắn này hội họp ghê quá ta. Thế mà mình không biết. Vào điểm danh tý thôi. Chào các bạn nhé. Mình là thành viên mới!
Chào cả nhà , tôi vào điểm danh. Chúc một ngày làm việc và trông con vui vẻ Kevin vẫn bị đi học vì không có ai chăm mà trường thì không cẩm
Well come Rắn mới, mai có ọp Thanh Xuân nhà Rắn An đấy, mụ có đi ra mắt luôn ko???? Cho bọn tớ mấy khìn thông tin với nào...
Điểm danh , bán than nào Sáng nay mẹ con dắt nhau đi học, trường báo nghỉ mẹ con về ăn sáng, dắt nhau đến cơ quan, nàng ngồi tô mầu, tí lại "mẹ ơi, con ..." ( Chết thôi,
Chào cả nhà! Dịch cúm, trẻ con bị nghỉ học hết rồi. Bận càng thêm bận. Tớ tháng này chắc sao quả tạ chiếu mạng rồi. Chân đau mãi chả khỏi, sưng to tướng, đắp lá láng cũng chưa thấy sep. Sáng nay được ông bác chở đi ông lang Cường ở Láng Hạ để đắp thuốc, đến nơi thì nhà có đám tang, nghĩ chữa bệnh. Híc. Chị giúp nấu cơm dọn nhà thì sáng qua đương làm dở bỏ về vì dở dời đau xương quá, sau khi tớ và bà vừa khẩu chiến 1 trận vì lắm việc ít người. Tối qua không nấu cơm, goi món ốc chuối đậu của hàng Lẩu 1kg gì ý đến, ăn thì chả ngon mà bà nhà tớ đun nóng thế nào, cầm cái nồi đang yên lành tự nhiên nó đưt 1 quai (nồi inox đang dùng tốt nhé), nước canh đổ bỏng cả 2 chân. May mà chườm đá lạnh ngay, xong lại bôi lá lô hội, kem con ong nên sáng nay không rộp nhưng hơi đau. Thế là 2 nhân lực lao động trong nhà tèo roài. Bà GV theo giờ hôm nay lại không đến, chả alo gì cả. Chán thế không biết. !!! Hạn gì không biết.
khổ thân nhà Minh Sếu ! Chân thì ko khỏi ngay đc đâu, bà đừng cố làm gì. Cứ từ từ, xịt thuốc, bóp lá láng. Mà thường sưng khớp như thế dễ dẫn đến viêm khớp, phải uống thêm kháng sinh, tên thuốc tôi ko nhớ, để chiều về hỏi lại bà ngoại đã.
Hạn quá Minh ơi, tớ vừa trải qua mấy ngày con ốm quấn hết cả người...đọc thấy cảnh nhà Minh vất vả gấp trăm ngàn lần nhà tớ. Chả biết động viên sao với ấy nữa, cố gắng chịu qua nhưng ngày tháng này, rồi cũng sẽ qua thôi...cố lên cả nhà Minh nhé.
Hi all, chào cả nhà buổi chiều. Sáng nay nhà tớ cả ba mẹ con đi khám, trộm vía hai đứa nhà tớ chỉ hơi viêm họng tí thôi. @ Minh Sếu: Tớ có cái chị mấy tuần trước làm cho nhà tớ từ 4.30pm-7pm, chị ấy chỉ làm được giờ này, và prefer ở khu gần ngoại giao đoàn Vạn Phúc, nếu Minh cần thì ới tớ, tớ thử gọi chị ấy cho.
Khổ Sếu quá Sếu ơi, giá nhà Sếu gần nhà tớ nhỉ, tở chạy qua chạy lại cũng phụ được ít việc hic. Thôi bọn tôi bị hạn tháng trước, chắc bà bị rớt qua tháng này . Cố gắng lên chỉ còn 1/2 tháng nữa là hết hạn rùi.
Khổ thân nhà Sếu thế. Chị Sếu ở nhà có giúp mẹ trông em không? Giờ bạn Xíu ăn bột bẹt rồi nên mẹ Minh lại càng bận nhỉ. Nhà tôi em MN vẫn ti và sữa ngoài nên chưa thấy gì lắm. Thôi cố lên bà nhé, anh xã có hay về sớm giúp vợ con không?
Khổ thân Sếu nhà tớ cũng hạn sau đấy ! Tháng này tớ mất bao nhiêu là tiền toàn tiền oan uổng linh tinh . Chiều nay đang ngủ thì trường Bin nhà tớ gọi điện chị đến đón cháu trước 3 h. Và trường cho các con nghỉ 1 tuần chống dịch! Thứ 2 chả biết gửi con ở đâu mà đi làm hay là mang đến cơ quan đây ???
Minh ơi đúng là khổ thật nhưng vẫn phải cố thôi. Mồng 1 tháng trước tớ còn bị giật dây chuyền may mà k ngã đành tự an ủi của đi thay người . Nhà nhiều việc k có người làm là hay cáu bẳn lắm . Rồi mọi việc sẽ qua Minh cố lên nhé! Trời mưa to quá về làm sao đây???
Ôi mai thì không được rồi. Thôi để lúc khác, lần khác hẹn trước nhé. Mà tại dạo này mạng chán quá lên ko vào được. Cám ơn vì đã được các bạn quan tâm đến.
TUổi rắn tháng này xui mạng hay sao í. Nhà tớ hết bố ốm giờ đến con lăn ra sốt đùng đùng. VIệc thì ngập đầu, làm chả xuể. TỚ đang có cái dự án to đùng đùng gần 3 tỉ, tự nhiên hôm qua bị delay, không cho tổ chức vì ...H1N1. Doanh số năm nay tụt oạch bằng 1/3 năm ngoái. ba mốt bước qua, ba ba bước lại, còn 1 năm nữa mới hết tam tai.......
Nghe bạn kể mà thấy thảm thương quá nhỉ. Mình cũng cùng số phận với bạn đây. Năm nay làm ăn kém quá. chắc chỉ còn cửa đi ăn xin mất thôi. Vận hạn gì không biết nữa!
CHÀO CẢ NHÀ! lâu lắm tớ mới vào điểm danh dạo này đi suốt nên chả vào để nhòm ngó gì cả. Đang mùa dịch mình đi làm thấy lo lo ra phết. thân mình có bị thì chả sao vì sức đề kháng tốt nhưng chỉ sợ mang virus về lây cho con thì chết. đi làm suốt ngày phải đeo khẩu trang kínmít, không có không để thở](*,). được nghỉ 2 ngày để di học thì học được hôm qua, sáng nay đến lớp đúng chị ngồi cạnh mình bị nhập viên vì sốt đang cách ly chờ mai mới có kết quả là co phải H1N1 hay không. chiều nay cứ lưỡng lự mãi trước khi về nhà vì chỉ sợ mang mầm bệnh về cho con mà từ lúc bà ý vào viện đén giừo thì mình cũng cứ thấy đau cổ, mỏi mỏi như là cũng bị cúm .Hy vọng là không phải. Mà tớ mà bị nhập viện thì chắc có nhiều thời gian lên mạng lắm vì trông dấy có wifi lướt web xả láng. Bây giừo con trai bị nghỉ học không biết đến bao giừo lại lo thêm người trông nữa, mệt quá.
À Ngọc ơi. chiều nay cơ quan mình xịt khử trùng đấy may là ấy không đi làm. nếu mai mà đi thì đeo khẩu trang vào. cái Quỳnh ở LĐ tớ hôm nay bị sốt đây, khổ thân nó cũng đang bầu bì nữa