Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi vậy việc nhỏ nhỏ ý e nhờ chị e cảm ưn chị nhiều nhiều nha. Chắc bị bác Doanh mắng lắm nhỉ hihi..... To Bác Doanh: Em mạn phép nhờ bác post CÔNG THỨC nấu món bánh xèo, bánh trôi tàu, bún riêu cua cả của hôm trc cho e và các mẹ học tập để bữa cơm của cả nhà các mẹ đc thêm thịnh xoạn với ạ. Ngon lắm ý ạ. E nhờ bác nha bác giúp e đi ạ. Chứ chồng e toàn bảo e nấu nướng theo kiểu hứng thì nấu ngon ko thì vừa ăn vừa.....bác nhé. Cảm ơn bác nhiều nhiều ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ui chị là chị ko nhận đâu nha, một tay đánh máy một tay....giữ mũi nè hihi Công nhận hội nhà mình ai cũng trẻ đẹp đáng yêu nhỉ, vui thật. Vui vì chị đã đc tham gia hội nhà mình. Chúc hội nhà mình ngày cang đông hơn nha. Sang năm có mà gấp đôi, gấp 3 gấp n...vì mỗi mẹ thêm ít nhất là 1 nhóc mà nhể hihi Trc tiên chúc e tháng này thành công 2v đỏ chót nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy thì cứ chờ kiểu j có tin vui đấy mẹ nó ui, ủn mông cho mẹ này 2v đỏ ơi là đỏ nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê nhô cả nhà. Chúc tuần mới cả nhà vui vẻ may mắn nhé. Chưa mẹ nào up ảnh ah. Đang hóng đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tôi đá đít bà mà giờ chân còn ê ẩm này, thôi tháng này tôi phải lấy quốc xẻng, gậy gộc ra bẩy cho bà nhé. Cố lên nào cố lên nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cung co y kien giong chi, de nhung me khong o xa khong toi nha chi Doanh duoc thi van duoc thuong thuc nhung mon ngon cho ban than va cho ca gia dinh nua ah, ah ma chi Doanh oi co nhung mon nao vua ngon vua de lam chi bua nao ranh y( ma e nghi chi cha co luc nao ranh dau ah vi hoi san rong dong duc chi tra loi cho het cac me thui cung du met rui) nhung chi thuong thi thuong cho chot ....chi chi cach nau may mon cho chung e hoc lam nha.chu tinh trang nau an cua e ( chi biet may mon an mai chong keu chan lam rui) e so chong ra ngoai an hang lam ah.E thay mat cac me cam on chi truoc.Chi cu tu tu nha khong voi vang dau chi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng e nha, mọi chỉ tiêu như vậy là tốt lắm trộm vía trộm vía Em cố gắng ăn ngủ đều đặn bé sẽ phát triển tốt hơn đấy, nhớ cố gắng ngủ sớm vào khó ngủ cũng chịu khó một thời gian là quen chứ ngủ muộn ko tốt cho con đâu e nha. E cố gắng uống thuốc cho khỏi răng để còn chiến đấu đấy nha Chúc mừng e gái nhé. Chị là chị đang mong đến thời điểm này quá hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đây ạ! E cầm máy ảnh. Dưng cơ mà đang bựn tý nên chưa cọp ra được, tranh thủ vào báo cáo cho mọi ng đỡ sốt ruột cái đã.heheee mẹ Hienlinh có đó ko? Gửi đ/c email cho tớ, tớ chyển ảnh cho nàng rồi nàng up lên và tường thuật lại nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hhehe, mong chờ tới ngày 16,17/3 thế, ngày ta bít được ta có rồng hay ko, lá lá lá Em mà thành công là em sẽ sau chị Đĩa thể dục báo tin vui với cả nhà đấy nhỉ, mong quá cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng vậy nè. Cứ đọc tin của chị và các mẹ bình luận e hình dung chị khác cơ ( hiền dịu, nhỏ nhẹ cơ) nhưng ở ngoài khác thiệt là khác Ở ngoài chị thiệt là xinh đẹp trẻ trung, mặc dù nhìn hơi có vẻ "cứng đầu" hihi. nhưng Nhìn chị rất yêu cơ. Tươi như hoa cúc tím nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào điểm ranh nhà mình ah. Chúc cả nhà một tuần mới với cực nhiều niềm vui (u) 2 ngày cuối tuần rồi lo đi đám cưới, đám tang, rồi đám ốm nữa ... tớ mệt quá phát ốm rồi. hic hic ... Các mẹ đi off T7 ở nhà bác Doanh vui ko ? Ăn bánh Xèo chắc ngon lắm nhờ ... chẹp chẹp ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có Mẹ nào như em ko? em đang buồn não lòng đây. CKK của em là 31 ngày, từ ngày thứ 15 em đã theo dõi que thử RT nhưng đều thấy vạch thứ 2 mờ mờ, hôm qua là ngày thứ 18 CKK, em sốt ruột quá nên đi siêu âm. Bác sĩ phán em trứng kém phát triển, trứng mới được có 14.4mm BS hẹn 2 ngày sau khám lại. Em thấy chán quá, không biết liệu tháng này em có còn hy vọng gì nữa không đây. Các chị cho em lời khuyên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí phải nói là đờ anh đanh , a sắc đá mới chuẩn ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, đọc cmt này của em mà chị muốn gặp em quá ý, hi hi, chắc cô bạn chị giờ đang tươi hơn hoa cúc đấy em ạ! Mới lại chị ý vẫn hiền dịu nhỏ nhẹ lắm, em tưởng tượng đúng rồi mà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui ui xin chia sẽ với chị nha, "Đúng là tuổi chạy mà lại" hihi Chị ơi buổi off T7 vừa rồi e cũng bị ps nhưng vẫn cố gắng hết sức để đi Có thể nói buổi off vừa qua: "ĐÔNG ƠI LÀ ĐÔNG - VUI ƠI LÀ VUI - THÍCH ƠI LÀ THÍCH - NGON ƠI LÀ NGON ...VÀ NO QUÁ LÀ NO HEHE" HẠNH PHÚC TRÀN TRỀ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ăk ăk ăk.......hic hic hic............hazzzzzzzzzzzzzzzzz......................héo ơi là héo.................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phải công nhận đứa thứ 2 thời gian trôi nhanh thật. Vừa hôm nào còn nóng ruột thử xem đã "lên quân hàm" chưa mà bây giờ chị đã được 17 tuần thai rồi. Hôm thứ 6 mới đi làm cái TR- Test ở Đại học Y, siêu âm Rồng con đang khoe hàng, chân đạp loạn xạ, yêu quá là yêu, Trym thì vểnh lên (dù vẫn hy vọng là Rồng gái cho có nếp có tẻ, hic).
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đâu ? hình cô cúc héo đanh sắc đâu rồi ? cho chị nghía phát nào .... Vì chị cũng tưởng tượng giốngn như em Mesuusuu đấy !