Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ bạn này hỏi thía là sao nhỉ???Hình như mình nhớ không nhầm là mình mới chúc mừng Đĩa thể dục đã sinh em bé tuần trứoc rồi mừ.Chắc bạn này đang thời gian chờ kết quả đúng không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Iem cóa mẹt nhá! Mail của iem nà thuylinh_710@yahoo chấm cơm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí bác cứ hồi hộp đê. Coi giật mềnh té ngửa đấy ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hello cả nhà! giờ em mới mò vào được nhà mình huu hôm qua em đi ăn cưới cả ngày về mệt quá ko theo dõi nhà mình ạ Ôi thế các mẹ ò xong vui vẻ thế up anh lên đi nhé! để em còn Hóng chứ huuu tiéc quá! thấy các chị khen Ngon mà em hổng đươc ăn huuuu @ Haelee: Chúc mừng em có kêt quả tốt đẹp ở mốc 12w nhé! cố gắng ăn uống vào nhé từ giờ là con lấy dinh dưỡng từ mẹ rồi đó, em cố gắng nhé!!! @ Thu In: trứng của chị hiện tại kém phát triển ạ, ko biết BS có kê cho chị thuốc gì để trứng PT hơn ko??? trứng cần chín và PT đến độ nhất định mới thụ thai được ạ. chị theo dõi thêm nhé để biết rõ nguyên nhân hơn ạ @ Zenda ơi: giờ chị mới đọc được tin của em huuu ko biết hôm nay em thế nào rồi???? chị gọi cho em bằng máy công ty nhưng ko thấy em bắt máy chăc em đang bận.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào cả nhà... em cũng muốn săn rồng, nhưng mà săn mãi chả được... Mọi khi toàn tàu ngầm vào đọc tin tức của các chị em thôi, hôm nay thì quyết định nổi lên thở tí vì đằng nào chắc cũng không săn được rồng rồi..hihi Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e SA ở phòng khám Hoa Hồng đối diện viện C c ah, hôm đấy e đi chỗ e khám chỉ có 2D thôi, may nhớ ra có lần c Thảo gt chỗ này thì phải nên đến luôn, bsy nhẹ nhàng lắm, e hỏi trai hay gái thì bảo xem con có khỏe mạnh hay k thôi ạ ah hóa ra rau bám mặt trước là thế bảo sao e chẳng nhìn rõ con gì cả, KQ cũng ghi là mặt k nhìn rõ nữa, eo ơi kiểu này chắc lớn lên kín tiếng giống mẹ rùi...hihii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó tả Rồng con yêu thế, chúc 2 mẹ con luôn mạnh khoẻ nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hii chúc mừng chị nhé!!! chị làm TR - Test xong là có kết quả ngay ạ hay chờ tuần này mới có ạ??? Hiiii CHị được Làm Hoa Hậu trong nhà mà! chỉ tội sau này ko có đứa nào nhổ tóc bạc buôn chuyện thôi hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi Rau bám trước hay sau đều là bình thường nhé!( hình như mẹ Hienlinh nói rồi nhỉ?) chị nói lại lần nữa hii Rau bám mặt sau thì cảm nhận con máy sơm hơn rau bám mặt trước hii, chỉ khi nào rai tiền đạo hay rau bám thấp sát lỗ cổ tử cung mới lo em nhé! yên tâm dưỡng sức cho 2 mẹ con mạnh khỏe nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thứ 3 chị mới đi lấy kết quả em ạ! Chị thấy có con gái sướng lắm, ốm đau gì nhờ nó vẫn hơn nhờ con dâu chứ em nhỉ? Haizzzz
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu lắm mới có cảm giác ý mẹ nó ạ! Nhưng mà mình vẫn đang sợ lúc...đẻ đây. Đau lắm, hu hu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô cả nhà...! Trùi ui em iu ui, em biết tính bác cả rùi còn giề... bác ý rõ ràng rành mạch lém. Chị đưa bác thế là bác bẩu: Tôi đã tính toán đâu mừ các chị nhanh nhẹn thế, tôi phải tính ra đã rồi tôi lấy, đưa thừa tôi cũng không lấy mà thiếu tôi cũng không lấy... Chết chửa, thế bít làm thía nào bi giừ? Sau một hồi bàn luận mấy chị em đưa ra thống nhất: Bác ý tính ra bao nhiu thì bác lấy, còn lại sẽ để rình cho cuộc họp dân số sau... hờ hờ... thế là lại có tương lai tươi sáng về vụ ăn nhậu roài...:Cuoi:Cuoi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rồi đấy. Hôm nọ chị cũng hỏi bác sĩ sao đợt này cảm nhận về cử động của thai nhi ko như hồi có thằng Tũn thì bác sĩ bảo: đứa thứ nhất là rau bám mặt sau nên dễ thấy con cử động máy chân máy tay trong bụng mẹ, còn đứa này rau bám mặt trước nên phải to hẳn mới cảm nhận được.
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ơi cái xét nghiệm của bà 17 tuần mới làm được hả tôi giờ 12 tuần có làm được không ? Tương lai cũng giống bà lại con trai rồi Hay tôi với bà làm tập 3 tiếp nhỉ tôi cũng thích có con gái lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Anna Duong quen em rồi à! Em là đồng hường Vĩnh yên với chị đây mà! BS bảo trứng kém phát triển thôi chứ không cho uống thuốc gì và bảo nếu theo dõi tháng này không được thì tháng sau tiêm thuốc kích thích trứng chị ạ! Em nghĩ mà thấy lo quá, để tý nữa em thử que xem thế nào, có khá hơn không vậy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả chị hehe dù sao thanks chị nhiều nhiều ( cái mẹt e ko bị mắng là ok rồi còn chị cứ vô tư đi hihi) nhưng lần đầu phải vậy thì những lần sau mới dễ mà lại vui và đỡ áy láy bác nhể. nhưng vụ "TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG " kia mà lại kéo đến nhà bác làm lung lay cả nhà bác ra mà đến nhiều cũng ngại nhể hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii chị ko quên đâu mà nhớ nhầm hiii vì cứ nghĩ em sinh năm 82 hii ( nhầm với 1 mẹ hôm trước) trứng của em tầm đó thì tháng sau em thoi dõi rồi kích trứng em nhé!Hy vọng trứng sẽ PT như tháng này để kích trứng được hiệu quả hơn. nhưng nếu trứng bé quá mà kích trứng thì cũng hơi lo em ạ. em cứ ăn uống tẩm bổ nhé! theo dõi thêm em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các tỷ tỷ ơi, hôm nay ngày 17 của chu kì em lại đi siêu âm trứng, kết quả: Tử cung: tư thế ngả sau Kích thước bình thường Âm vang cơ tử cung đồng nhất Niêm mạc tử cung: 7.2mm (2 hôm trước 6,3mm) buồng trứng phải: có nang thành mỏng 15,2x11,8mm (2 hôm trước 11,8x10mm) buồng trứng trái: có vài nang nhỏ ( 2 hôm trước có nang kích thước lớn nhất 5mm) Túi cùng không có dịch( 2 hôm trước dịch 4mm) Từ hôm mùng 8 tới hôm nay sau khi em đi soi trứng về thì em thử que thử rụng trứng vẫn thấy 2 vạch nhưng vạch 2 luôn mờ hơn vạch một các chị ạ, em không biết bao h nó rụng ạ? Các chị ơi kết quả của em như thế là có khả quan hơn so với 2 hôm trước không ạ? Bác sĩ bảo em là như này thì trứng vẫn phát triển, vòng kinh không đều nên chưa biết bao h nó rụng, nếu muốn biết 2 hum nữa lại đi siêu âm, mà em thì ngại cái khoản lên pháo đài quá các chị ạ. Hôm nay em thấy hơi ẩm ướt rồi không biết hôm nay hay ngày mai nó rụng nữa, híc híc. Em gọi cho bác Doanh không được, các mẹ tư vấn cho em với nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn ơi trứng của bạn thế vẫn còn nhỏ mà, cứ nghe theo lời bác sĩ đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế chưa xong vụ ấy à ? hehehe ... Hy vọng vào Tương lai tươi sáng đấy quá !