Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế này là mai ngày kia là nó rụng đấy, vì theo như kinh nghiệm mấy mẹ trc ấy, trứng nó pt tầm này nhanh lắm. Mẹ nó chiều alo lại cho bác Doanh xem sao nhé. Bác ấy chắc đang bận tí thôi. Mà mẹ nó ko dùng que RT à ? Dùng kết hợp với soi trứng + lời khuyên của bác Doanh thì sẽ chuẩn lắm đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic...không có chị nào trả lời em à????? Em thắc mắc là có chị nào sinh con mà kết quả khác với lịch tàu ko?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, em cảm ơn chị, lúc nãy em vừa thử que, vạch thứ 2 vẫn mờ lắm, chắc là tháng này em xịt thật rồi. thôi đành để tháng sau vậy.Chán quá đi mất thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ em có dùng que thử rụng trứng ạ, nhưng hôm nay sau khi em đi soi trứng về thử que thì thấy 2 vạch nhưng vạch thứ 2 vẫn mờ hơn vạch thứ nhất ạ, không biết thế nào nữa ạ. híc híc[[/IMG]
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, buồn ngủ quá, giờ mí bon chen leo được đến đây thoai.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lần off trc thì bác Doanh có nói thế này: Nếu là do bác Doanh tư vấn từ đầu thì chưa có T.H nào sai. Còn có 2 mẹ là đậu thai rồi mới hỏi bác Doanh thì không đúng so với lịch tàu. Hôm trc thấy bác Doanh nói vậy. Theo mình nghĩ thì không cái gì là tuyệt đối cả. Vì nhiều tình huống khác nhau. Vì ko ai biết đc thời điểm chính xác Trứng và TT gặp nhau, nên chỉ cần dịch chuyển thời gian vài tiếng là có thể sang tháng khác rồi ... Hiểu ý tớ ko ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehehe... sắp chuẩn bị trận chiến rồi đây. Em cũng giống chị à. Rút kinh nghiệm lần này, nên lần này sẽ chủ động hơn, hy vọng ko bị trễ tàu hay đợi tàu lâu nữa.... hehehe Em cũng cố lên nhé ! Ah, mà em thì dự kiến đến ngày nào thì chiến đấu ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ảnh mờ quá, nhưng hình như vạch 2 chỉ mờ hơn tí tẹo thôi, một 9 một 10 thì phải ? Em thử que tiếp chiều tối nay đi, rồi mai đi SA lại tiếp xem trứng nó pt đến đâu. Chị thì dự là em nó Đêm mai hoặc ngày kia là rụng. Em gọi đc bác Doanh chưa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị hum đó không có chị với mẹ Anna là hơi bị tiếc đó nha!! Bác cả làm bánh xèo ngon ơi là ngon.. chẹp chẹp... lại còn bánh trôi tàu nữa nha, ai không ăn quá buồn ý. Kiểu này chắc kéo đến nhà bác ý oanh tạc suốt thoai... dưng mừ vẫn đang chở ý kiến bác Doanh chị ạ, bác ý mà chưa choáng chúng mềnh thì bác ý còn cho ăn ạ hehe... Iu bác Doanh lém lém ý :heart::heart::heart:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ủn đít chị iu và nàng congaixinh nhá... chúc 2 chị em chuẩn ngày tác chiến, trúng giờ hành động, túm đúng chuyến tàu nhá..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. huuuuuuuu em dang thèm quá đây chị ạ! tiếc lắm ý!huuuuuuuu các chị up ảnh lên đi xem hôm đó đông đủ nào????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mà người ta nói tính từ ngày đầu tiên của CKK cuối chừ không phải tính từ ngày xxx đâu các mẹ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi ná. Cấm ko đc mô tả tiếp nữa nhá.... Tả tiếp là lần sau chị gặp chị cho một trận đấy ( đang thèm toàn tập mà cứ bị hành )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái này em ko rõ lắm ạ.một số nơi bảo tính từ ngày RT tức ngày xxx để thụ thai, có người lại bảo tính từ KKC , mà chu kỳ của nhiều mẹ dài ngắn lung tung huuuu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm trước đi off nhà bác Doanh vui quá, được gặp rất nhiều mẹ trẻ và vui tính. bác Doanh thì khỏi phải nói rồi, tài sắc vẹn toàn. Hôm đó được ăn rất nhiều thứ, bánh xèo, bánh trôi, bánh trôi tàu nữa, cực ngon !!!. no thế mà em vẫn đánh bay bát bánh trôi 2 nhân . Cảm ơn bác Doanh nhiều nhé. À, hôm đấy mình còn được ngồi cạnh mẹ Thu Minh, được xoa bụng e ấy nữa chứ, kiểu này hi vọng sẽ sớm bắt được rồng boy như e ấy đây. Hi vọng, hi vọng...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, chị thì không rành cái khoản que thử này lắm vì tháng này cũng là lần đầu tiên chị thử, tập rượt để tháng sau quyết định mà. Nhưng theo kinh nghiệm của chị (chị vừa thử xong ngày 10/3), chị thấy ngày thứ 3 và ngày thứ 2 trước khi trứng rụng thì vạch 2 mờ hơn vạch 1, 1 ngày trước khi trứng rụng thì 2 vạch bằng nhau. Đến ngày nghi rụng trứng chị thử thì thấy vạch 2 đậm hơn vạch 1 rất nhiều. Chị đi siêu âm thì kích thước noãn là 22,9mm. Bác sỹ bảo về xxx được rồi. Chiều chị tiếp tục thử thì vẫn vạch 2 đậm hơn vạch 1, đậm hơn cả lúc sáng. Đến sáng hôm sau chị thử thì 2 vạch đậm bằng nhau. Chị đoán tối hôm trước trứng đẫ rụng rồi. Vì thế nhìn vạch của em chị nghĩ em cứ tiếp tục thử đi, khi thấy vạch 2 đậm thêm thì đi siêu âm lại nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi đừng ủn đít tớ mà cứ đá cho tớ vài cái cho nhanh về đích nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, tính tuổi thai cũng tính từ ngày đầu của CKK cuối mà. Khi đến CKK mà không thấy mình đi khám bsy nói thai đã được 4 tuần rồi. Những trường hợp mà chị biết không đúng với lịch Tàu chính là những mẹ có CKK kéo dài đấy. Vì dài qua nên kéo từ tháng này sang tháng khác nên không chính xác. Đến khi đi SÂ bác sỹ tính tuổi thai cũng khác những người CKK đều.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này giống mình rùi. Ủn mông cái để tháng sau 2 chị em mình thành công nhé! Nhà chị mới quyết định thôi nên chỉ có tháng này tập rượt, tháng sau quyết định luôn.