Chào cả nhà, cho mình gia nhập hội với, cách đây lâu lâu mình cũng tìm hội Dê mãi mà không thấy, mình chưa đi hết từng tầng nhưng cứ đăng ký cái đã nhé, có gì cả nhà giúp đỡ, ọp ẹp ở đâu như nào thì cứ ới mình 1 câu nhé. Mình tên Linh.
Đâu có buôn bán gì đâu , Tớ và mẹ HaDung nhờ Ngọc mua hộ tỳ hiu để đeo cổ ý mà . Nếu mẹ nào muốn thì tiện thể nhờ vả luôn đi . Cảm ơn Ngọc trước nhé
Tỳ hưu là con vật chiêu tài của người Trung Quốc. Nó là con vật chỉ biết ăn không biết ị nên mọi người hay mua về để trong két hoặc đeo trên cổ hoặc đeo thành nhẫn để hút lộc. Ngoài ra con Tỳ hưu to thì để thờ ở ban thần tài, nhưng tớ thấy có người bảo tượng tỳ hưu này rất khó thỉnh nếu không đúng mẫu thì sẽ là con chó trời mà chó thì chỉ biết cắn thôi .... cắn cả chủ luôn. Nếu mọi người mua được tỳ hưu xịn thì đúng là chuẩn không cần chỉnh. Tớ có đường link này cũng hay phục vụ các mẹ buôn bán nhá. Link đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=33484 Và đây nữa: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=41443
Con tỳ hưu này để luôn may mắn, bình an và cả giữ của nữa đấy. Đeo thì may mắn mừ để ở két sắt thì giữ của đấy. (tiền vào thì dễ chứ ra thì khó nha).hihi...đùa tý thui không lại bẩu tui mê tín.](*,) Mọi người mừ đeo thì đem ra chùa nhờ nhà chùa họ yểm cho nhé. Nhà mình cũng đã có rồi không cũng bon chen nhờ...tiếc nhỉ?
Mình cũng thích bon chen một ông tì hưu nhưng ko rõ thủ tục thỉnh tì hưu trên chùa thế nào và mẫu như thế nào thì hợp với mình. Mẹ nào biết thì tư vấn hộ tớ nhé.
Nhà mình trước cũng mua của một mẹ trên DĐ. Mình mua lúc đó chọn theo màu mình thích nhưng sau này mới biết là còn chọn theo mạng (mệnh) gì đi với màu gì nữa cơ. Túm lại mình không mê tín lắm lên cũng không hề gì (thành tâm là chính). Nhờ nhà chùa thì chỉ cần ghi tên tuổi người nhà và địa chỉ thui, vậy đấy.
Nhà tui để trong két sắt đấy. Học theo đi đảm bẩu nhanh xây nhà và mua nhà tiếp nữa lắm. hehe..... P/S: Nhiều mẹ giàu lắm, không riêng mình đâu. Như mẹ&4anh kìa...nhứt nhứt đấy... =>>> Con cái là Tài sản: báu vật quý giá nhất của tớ là 2 nhóc con đấy.hihi...
Mẹ này nói đúng quá . Nhà tớ ko có két săt thì đành đeo ở người vậy . Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ Riêng nhà Hạnh thì đắt hàng ko ship nổi ....................
Thế thì cậu bon chen nịnh nọt GirlVip đi ( Ngọc ) , ko thì dẫn bà xã lên 23 đội cấn mua quần áo giảm 50% lại còn được tặng tỳ hưu nữa ko cần phải mua . Nhanh chân lên kẻo muộn nhé
Hi hi mẹ này làm tớ ngượng đỏ cả mặt. Cảm ơn mẹ nó nhá!(u)(u)(u) nhà tớ có 3 nhóc nhưng trộm vía cũng không vất vả gì đâu, các nhóc ăn uống dễ lắm. Hôm nào cho tớ đặt 0,5 kg mắm tép nhá, món đấy đối với nhóc thứ 3 nhà tớ cứ gọi là nhất luôn :tonqe::tonqe::tonqe:
vào điểm danh cái ! chiều lại phải lên sapa rồi !!mệt wa chắc ko gặp dc các bố dê .tiếc quá nhỉ vụ of này vui nhỉ.các mẹ dê nhìn trẻ và đẹp ghê nhỉ .31 rồi mà nhìn cứ như là 30 ý
hehe...Tiếc chưa cậu? Không nghe câu: Gái 1 con trông mòn con mắt ah. Mừ gái 2 -3 v.v...con thì còn...hihi... Dù sao mình cũng thấy rất tự hào đã gia nhập với Hội Be...Be nè!!!.
Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. Nhà tớ mà ship không nổi thì nhờ vả tới các bạn luôn đấy. Lúc đó đừng ba chân bốn cẳng vắt chân chạy là được. haha... Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nhé.