hic hic hic ... chỉ hà mã sợ thôi còn tất cả ai cũng ăn hiếp em hết...huhuhuhuhuhuhuu[/QUOTE] Phải ko đó ,nhìu người ko bít tưởng thiệt .kakakak
Chời ơi ai gan cùng mình dám ăn hiếp búp bê nhà mình vậy ta, búp bê nhà mình "hiền" có tiếng à nghe, ai dám ăn hiếp chứ em là em ko dám đâu à nghe.
hic hic hic tháng này bị sao gì chiếu ấy nhỉ ??? ai cũng ăn hiếp mình hết ...huhuhuhuhu ...mình nhớ mình hiền lắm muh ... chưa từng giết con gà nào muh ta ?????
Em đã gửi mail cho chị rùi đó ah... chị ào xem có nhận được danh sách hội 10/10 chưa nhé ..Chuột nhà em lên hình nhá nhem đó chị ơi... với lại tại chụp gần thôi... chứ giờ nó nhỏ xíu ah, bác sĩ nói bé có vẻ chậm. phát triển chiều cao , và số kg cũng hơi ốm ( nói chung bị chê là phát triển chậm)..hic...hic...hic
Thôi tina tranh thủ ngủ sớm hôm nay mai đi công việc buổi sáng sớm/.... chúc mọi người ngủ ngon nha...khò...khò....khò....
mở cửa phát nào, lại tranh thủ AX chưa ngủ dậy vào nhà tí, hôm nay lịch làm việc nhiều quá chắc đến tối mới vào đc nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.
Cám ơn em. chị mua xong rùi, đang nhờ người bạn làm thầu xây dựng xem hộ cách thiết kế theo ý tưởng của mình...nếu không có gì thay đổi thì chắc cuối năm nay xây xong...
Chị thì không khoái "ăn" chỉ khoái "......" thui hà...hì ...hì... nói chứ lâu quá khg vào nhà chị thấy búp bê thật đáng khen thưởng vì mất rất nhiều công sức xây dựng và phát triển nhà mình...hoan hô búp bê....
chào các mẹ , con mới vào cho con hỏi cái này , sao ty chuot nhà con nó ko chiệu ăn uống gì hết , mỗi lần đi khám BS thì toàn nghe BS mắng ( , các mẹ có cách nào giúp trẻ biếng ăn , thành thích ăn ko , giúp con với (
Có chị có chị, công nhận tốc độ 888 nhà mình kinh khủng thiệt, nhưng mấy hôm nay thấy hơi chậm lại chút rùi, chị vẫn thường xuyên đứng bên hàng rào coi lén mọi hoạt động của nhà mình mà, em yên tâm đi, có ọp ẹp là chị biết liền, hehe.
@twophuong : dạo này bà sao rồi ??? Sao tui thấy bà ít vào nhà quá vậy ???? @mẹBun : bà Vân Anh khỏe không ???? Bun bữa nay đi học đỡ hơn chưa vậy ? Bi nhà tui cũng bình thường, sang tháng 9 này lại đổi trường cho con nữa nè, công nhận mỗi lần đổi trường là lại tội nghiệp con bị sụt ký, nhưng thôi kệ, vì tui cũng muốn cho con tui nó học ở trường tốt nên cố gắng vậy. Tự hứa với lòng là sẽ không bon chen nữa. À khi nào gần sanh bà báo cho tui biết để tụi tui còn thu xếp đi thăm mẹ con bà nữa nghen ! Mà bà đã chọn được bệnh viện nào tốt chưa ???? @tinababy : em gái dễ thương quá đi, em sinh 80 đúng không ? nhỏ hơn chị có 3 tuổi à mà nhìn chị với em một trời một vực, chị thì già chát còn em thì trẻ măng hà... hihi. @Rada : khỏe không em gái ? Nhớ em quá đi, hôm nào qua nhà chị chơi nghen ! Dạo này cu Bi giỏi lắm đó, đọc báo ngon lành cành đào rồi, à ông bà em ngoài đó thế nào rồi ? Đã đỡ chưa ? @MeBo : nhìn hình mẹ con em đẹp quá đi, công nhận HT nhà mình xinh đáo để nhờ, à hình như nhà chị gần nhà em đó, nhà em ở Hồ Văn Huê đúng không ? Nhà chị ở Nguyễn Kiệm ngay ngã tư Phú Nhuận nè, hôm nào gặp nhau 888 nhé !!!
wellcome bạn đến nhà của hội các bà mẹ 10/10 Trước hết bạn cho biết bạn sinh năm bao nhiêu để dễ xưng hô nhé... nghe bạn xưng hô con chắc bạn còn nhỏ huh ??? .Con của bạn được bao nhiêu tháng rùi ??? nếu sinh cuối năm chuột thì giờ chắc cũng 8 tháng rùi huh ? Trẻ con cũng có giai đoạn biếng ăn lắm ( như là lúc mọc răng )... tuy nhiên bạn nên xem kỹ phần miệng của bé xem có sạch sẽ hay có lở miệng hay không nhé.. muh phần lở miệng thì bs tây y ít khi nói với mình lắm... chỉ có thể nhớ đông y xem dùm để rơ miệng cho bé thật sạch để bé ăn ngon hơn.. Ah nếu đi bác sĩ như thế sao bạn ko trình bày xin bác sĩ kê đơn thuốc bổ giúp bé ăn ngon miệng...Tuy nhiên về phần thực phẩm bạn cần thay đổi nhiều món và khi nấu nêm đủ gia vị cho bé ăn cảm thấy ngon hơn ( đường ,muối,1 ít nước mắm, dầu ăn )nên thay đổi món ăn thường xuyên giúp bé ko chán ăn..về sữa nếu bé lười bu' bạn có thể pha sữa với yaour cho bé ăn ( bạn nên chọn yaour Wellyo vì loại này ít chua bé dễ ăn hơn )... Muh chú ý về cách đút thức ăn cho trẻ nha... nếu con của bạn thuộc vào dạng hay ngậm thì cần đúc ít 1 chút cho bé nuốt nhanh... đừng múc quá nhiều ( múc nửa muỗng 1 )... tập cho bé ăn nuốt liền ...thường trẻ em ngậm thì rất biếng ăn.... Chúc bạn thành công với 1 vài kinh nghiệm nhỏ của mình nhé Thanks minhdung2002 (yahoo) 0903981186
Sao muh quên chị được...hôm trước em có nhắn tin cho chi .. chị có nhận được ko ? làm như chị em mình ko có duyên mua đồ dùm nhau thì phải.. em đi đám cưới về soạn bơ và chanh dây cho vào bao để trên bàn ăn ngay bếp... thế muh lên tẩy trang cái mặt và thay đồ xuống .., hoảng hồn vì mấy trái bơ bị con chuột cắn tơi tả hết rùi.hic hic hic ... tụi nó làm nhanh quá em ko kịp trở tay... sợ dịch hạch chuột nên em bỏ thùng rác hết luôn...hic hic hic...Lần sau chắc chắn ưu tiên đưa qua chị trước mới được...hihihihi Ah chị ơi tháng 8 này đi ọp chị nhé... khoảng cuối tháng đó chị