Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó lấy hên nào! @ Cả nhà: Ảnh chẹp quá, dưng mừ mềnh vữn ở ẩn, hehe....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ vâng em nhớ rồi ạ, em vẫn chỉ thấy hơi ẩm ướt chứ chưa ra dịch bác ạ, nhưng sao chiều nay bụng em cứ đau râm ran phía bên phải, sáng mai em thử lại que rồi báo cáo bác nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà mình khỏe không ạ, lâu rồi em mới vào thăm hỏi mọi người, tại em chuyển công ty lu bu quá nên không vào thường xuyên được mấy chị ạ. Báo cáo với cả nhà tình hình mẹ con em vẫn ổn ạ, rồng nhà em giống bố bác Doanh nhé. Em out để làm việc đây, chúc cả nhà luôn sức khỏe và sớm săn được rồng con như ý, yêu cả nhà nhiều.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, so zi bạn iu nhé, tại hôm qua up vội up vàng ảnh lên để chạy đi đón Xoài nên nhìn gà hóa cuốc thế đấy! Chuộc lỗi bằng cách song phi cho nàng 1 cái để tháng này nàng ra khỏi "Hội chờ đợi" nhé! Nhanh nhanh cho nhà Ngất Sửu ăn mừng đi nhá! Vẫn nhớ chị bonbonngonghinh vì mình 85 mà trông còn giừ hơn cả chị ấy 80, vậy mà mắt kèm nhèm thế nào nhầm tên chị với bạn iu. Chưa già đã lẩm cẩm thế rồi! hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi em bị Ho rồi huuuuuu Ho rút ruột ý hôm nay thật sự kinh khủng các chị ạ :-(huuuuuuuu ko hiểu con em có bị ảnh hưởng gì ko? chắc chẳng được yên tý nào đâu ạ huuu mỗi lần em ho cái là con em lại thúc cho em mấy cái thương quá các mẹ ạ! chiều nay em đi khám để uống thuốc đây ko thì em chết mất!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, em mới sinh 1 đứa mà đã lú lẫn thế rồi đấy chị ạ! Với lại hôm qua up ảnh vội quá nên nhầm nhọt tí ti, choa em xin lỗi ná! Kẹp thế là hên lắm nha chị, thể nào bạn rồng con cũng sớm về với chị thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế hả chị. chị cho e địa chỉ chính xác chỗ trần bình với ạh. Vì e bị Viêm đặt thuốc nốt tối nay nữa là hết, nên chăc ngày mai phải đi khám lại xem viêm khỏi chưa, theo bác Doanh thi 14/3 e bắt đầu thử que nên nếu được thì e đi siêu âm chỗ trần bình của chị luôn vì e khám PK ở lê đức thọ cũng gần trần bình chị nhỉ. Hic e chỉ lo viêm chưa khỏi bác sỹ lại đặt cho chục viên nữa thì khỏi săn rồng luôn. nên e định lỡ chưa khỏi vẫn săn liều phát chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ hay siêu âm 2D ở 32 Phùng Hưng, 80k/lần. Ở đây thích cái là không phải chờ đợi nhiều, lần nào đến cũng được vào luôn, hãn hữu lắm mới phải chờ sau 1-2 người thôi! Máy móc hiện đại, bác sĩ cũng nhẹ nhàng và tận tình tư vấn nếu mình hỏi. 4D thì tớ vẫn trung thành với BS Vỹ ở dốc Phụ Sản vì tín nhiệm bác từ hồi bầu bạn Xoài nhà tớ. Giá bây giờ là 200k/lần 4D. Ngại nhất khoản chen nhau vì ở đây cực đông, may là bác ý mới mở phòng khám mới bên Trung Hòa nên đỡ lo cái khoản này hơn. Mỗi tội pk bên Trung Hòa thì bác ý chỉ làm việc các buổi sáng từ t2 đến t6, đúng giờ đi làm của mình. hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân chị và bé. Chị thử trị theo mấy cách dân gian hay dùng xem, như dùng lá hẹ hoặc chanh vôi gì đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nàng ui! nàng up nốt 2 cái ảnh cuối cùng nhên đi! hihi ảnh gần cuối là chị SuuSuu vs chị Thảo, còn ảnh cuối có chị Sahm đó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha. Mẹ nó đến thời điểm này vui quá nhể, mẹ nó có nghén ngẩm j ko? Chúc mẹ tròn con vuông nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ơi chị đồng ý với ý kiến của e. Lần nào cũng đc chén ngon lành cành đào nhưng vẫn ko biết cách làm hehe Chị đang thắc mắc giống e đây. Lần trc chị Hải An làm phó nháy cũng quên mình. Lần này Mẹ Nhím Bi cũng thế huhu ko chịu đâu bùn quá bùn quá. Ứ chơi với 2 mẹ này nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thương chị thế, bị ho thì khổ lắm. Chị chịu khó nghỉ ngơi và uống thuốc cho mau khỏi nhé, Chúc chị sớm bình phục nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ui vẫn còn hy vọng nhé. Chị đá cho 2 3 phát luôn nè. Chúc 2 ngày nữa lên 2v nhé e
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi em bầu Xoài tầm này cũng bị ho, các bà bảo là ho mọc tóc. Bác em là bác sĩ bảo em là có nhiều loại thuốc ho người ta quảng cáo là dùng được cho bà bầu nhưng nói chung cũng không nên dùng vì vẫn có 1 lượng nhất định chuyển vào con qua nhau thai, tốt nhất là dùng những bài thuốc dân gian thôi! Em kiên trì súc miệng nước muối loãng, ngậm chanh muối, quất và lá hẹ hấp mật ong thì sau hơn 1 tuần là khỏi chị ạ! Chị thử xem thế nào! Chúc chị sớm khỏi nhé, bầu bí mà bị ho là mệt lắm! Thời tiết này nhiều người ho quá! Bao giờ mới nắng lên đây?!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tăng cân như thế thì ai chẳng choáng, nhưng vẫn rất gọn mà. mẹ phải ăn uống tốt thì bé mới khỏe được. Chỉ khi nào bác sỹ bảo phải giảm ăn thì mình mới giảm ăn em ạ. Chị hơn em 4 tuổi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks 2 em nhiều nhé! khổ hôm CN chị đi đám cưới về chièu đó thấy đau họng chị đã ngậm chanh đào, và nước muối cẩn thạn rồi vậy mà đến đêm qua và sáng nay thi ho rút ruột luôn giờ ngừoi mệt lả ý nghỉ ngơi thôi! ủn 2 em cái để tháng này 2 vạch nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao hôm vừa rồi chị đi SÂ bác sỹ vấn SÂ như mình SÂ thai thôi, rồi nói kích thước noãn. Chị ko phải SÂ đầu dò, có 1 mẹ khác vì SÂ thường ko thấy nên mới phải SÂ đầu dò mừ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy hả e khổ thân 2 mẹ con e quá E thử ngậm quất muối xem sao nha nếu đỡ khỏi phải uống thuốc hại mẹ hại con, chị cứ bị hơi hơi ngứa cổ là ngậm cũng đỡ nhiều Còn nhà chị thì đang lo đây. Bé nhà chị cảm cúm + ho + hơi nóng chút mà chị ko rời hắn đc tối qua hắn làm cho 2 vc chị cả đêm ko ngủ đc. giờ hắn đang ngủ nè thôi thì cho hắn ngủ bù vậy. Mà ko nhờ ai trông đc để mình "cách ly" chút huhu