Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Doanh ơi, bác tính hộ đứa bạn e với, nó sinh ngày 02/01/1980 (DL) , tuổi Al là 79 bác ạ, chồng nó cũng SN 79, nó thụ thai đúng đêm hôm Noel bác ạ. Bác xem hộ nó với nhé, e cảm ơn bác
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà bầu mà thức khuya vậy. Em khám định kỳ ở BS Cường ah?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. K biết có phải do thời tiết k mà 2 hôm nay em cũng dở chứng ho, xong giờ thì đau nửa đầu. Mà tình hình thì vẫn chưa bít bé yêu có về hay k nên em cũng k dám uống thuốc j cho đỡ đau cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nhà em thì lúc nào cũng có chanh đào một lọ ạ vì con nhỏ mà, nhưng em sợ ko ăn thua nữa chị ạ huuuu Ho lắm và mệt nữa, mỗi lần ho lại đau hết cả ngực và khó thở nên em sợ kéo dài thì mẹt mất sức mất. chị ơi bé nhà chị như vậy chị cho uống siro ho cùng với kháng sinh loại gói nhẹ thôi uống 3 ngày là đỡ ngay ạ, để lâu thê, chút nữa nặng là khó hỏi lắm. bé nhà em uống tranh đào mỗi sáng thức dậy một thìa mà vẫn hơi ho chút em chỉ cho uống Long đờm thôi! nếu nóng chút thì uống kháng sinh như vậy là khỏi. mà chị ở nhà chăm bé thì khó mà cách ly được, chị tăng cuòng Hoa quả để tưng sức đề kháng thôi ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, các mẹ ơi, hu hu, trưa qua khi đi đo nang noãn về em thử hai vạch đậm gần bằng nhau, chiều tối qua vạch 2 nhạt hơn 1 chút, tới sáng nay thì vạch thứ 2 mờ tịt mất rồi, trứng em có 15.2mm thì làm sao thụ thai đây, cả chiều qua hông phải của em cứ mỏi nhừ, đau râm ran, huhu, thế này thì em egg rụng từ chiều qua mất rồi, híc híc. Các chị bảo em có nên đi siêu âm trứng thêm không? híc.(
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ho quá thì em phải khám và dùng thuốc ngay đi! Chưa đi khám được thì xem CQ em co gần hiệu thuốc nào không mua viên ngậm Mekong gì gì đó chị ko nhớ rõ lắm (Hộp màu tim tím, viên vuông, hình như 6000/hộp). Nhẹ nhưng hiệu quả phết đấy. Hồi trược chị bầu bị ho thắt ruột, ngậm thuốc đấy đỡ luôn. Có thể do chị hợp thuốc. Em cứ thử xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi khả năng trứng của em rụng là cao nhưng theo chị em vẫn nên đi SA em nhé!để biết chắc trúưng rụng rồi em ạ lấy kinh nghiệm cho tháng sau em nhé! như vậy là trứng em rụng ở thời điểm nhỏ quá khó thụ thai em ạ! em chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi hy vọng em ấy sẽ PT tốt hơn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua bạn có gọi điện hỏi bác Doanh luôn k, nếu chưa thì gọi luôn đi để bác cho lịch tác chiến, biết đâu eggs vẫn loanh quanh luẩn quẩn chờ đợi thì sao , Mình lần trước đi siêu âm về kqua thế nào mình alo bác Doanh luôn. Hôm sau thử lại mình lại báo bác, bác cho lịch xxx để chặn đít em eggs đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng chị ạ em biết viên đó ạhiii em đang chờ có gười đến trực để em xin về đây ạ! chứ ngồi đây em ko làm được gì hết ( vì công việc của em là giao dịch qua ĐT mà ho như vậy sao nói được huuu)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi 74 Trần Bình nhé, chị đi đến đối diện cổng chợ MỸ ĐÌNH ý......số nhà ở đấy có đoạn gần viện 198 hơi lộn xộn, nhưng cứ đi đến cổng chợ MỸ ĐÌNH là tìm ra ngay
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em gọi cho bác Doanh rồi ạ, em gọi cho cả chị ana Dương rồi chị gọi lại cho em tư vấn dặn dò tỉ mỉ lắm ạ, híc, em đầu tiên cũng hoang mang lắm nhưng sau khi nghe bác Doanh và chị Dương dặn dò cũng thấy an tâm hơn ạ. EM cảm ơn Bác Doanh và chị Dương nhiều nhiều ạ, thực ra tối qua vc em cũng oánh chén nhưng là cố đấm ăn xôi thôi, em không muốn 1 tẹo nào, cứ khô không khốc,o x em làm đủ kiểu mà vẫn chả thấy tiến triển, thế nhưng rồi một mình ô x em đi thôi, haizzz
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc các mẹ săn rồng con thành công . Em chắc phải chờ tập 2 lâu lâu nữa ..hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhiều khi em hay lo lắng hay hồi hộp cũng dẫn đến tình trạng khô khan và co thể ko mềm mại hiii , em nên giữ cho tinh thần thỏa mái em ạ tranh lo âu nhé! lần sau thì tạo thêm chút không khí lãng mạn nữa. sẽ thành công thôi em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hilu cả nhà, topic của nhà mình leo nhanh quá, thấm thoắt mà em đã được 19w6 ngày rùi, là công chúa rồng, thông báo để mẹ Anna Duong update vào danh sách nhé, số thứ tự của mình là số 60 í. Chị Mamadoanh dự đoán chuẩn không cần chỉnh luôn (em SN 80, thụ thai tháng 10 âm). Chúc cả nhà mạnh khỏe, chúc các mẹ săn rồng đều được toại nguyện nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi, tớ tìm lại rồi nhưng không thấy có ảnh đấy, nàng gửi lại giùm tớ với!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khổ thân mẹ con chị! Chị về nghỉ ngơi và uống thuốc cho chóng khỏi! Thời tiết lạnh thế đấy. hic hic e cũng bị viêm họng mấy hôm nay rồi nè.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào các bác em cứ thỉnh thoảng mới ghé nhà thôi ah tại em nghén ngẩm quá mãi chả hết nghén j cả, em dc 11 tuần rồi hôm thứ 7 em vừa đi siêu âm ah, em bé nằm sấp nên em bị đau lưng lắm lắm ý thai mới dc 11 tuần bác sỹ hẹn em 2 tuần nữa đến khám lại ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các bác ơi em dòm lại cáci danh sách dưng mừ hình như thiếu mẹ con em ah hihi bác anna Dương cho mẹ con em vào với ah, Chúc 2 mẹ con bác mau hết ho nhé,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ gửi lại 2 cái ảnh đó roài đấy! Ảnh cuối là mọi người đang ngắm nghía quần áo trẻ em. Ui toàn đồ bé trai chẹp lắm, iu nhắm... hic hic đang mong chờ đến ngày được mua những đồ đó đây nè