Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cảm ơn mẹ Songngu nhé! em đã update rồi ạ hii tình hình là dân số nhà mình lệch quá cac mẹ ạ cứ thấy màu xanh mà ko thấy màu đỏ đâu cả huuuu các mẹ có công chúa sau này tha hồ kén rể nhé! mẹ nào có ai đăng ký thì nhận sữa từ bây giờ dần được rồi ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hình như lúc này mẹ con mình vìa rồi nên hem biết vụ quần áo bé trai. Tiếc thế! Hôm trước nàng chưa gửi cho tớ 2 ảnh này, thảo nào tìm mãi ko thấy! Nàng cũng sớm được đi sắm đồ cho bé thôi, yên chí đi! Chỉ sợ lúc sắm xong nhìn hóa đơn muốn xỉu thôi! he he @ Cả nhà: Em up nốt ảnh ạ: Mẹ Suusuu hết ganh tị vì chưa có ảnh nhé, xinh tươi thế này cơ mà:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, tối qua em chiến đấu rồi, tình hình là cuộc họp thành công lắm ợ, nhưng sao sáng nay, vừa xong em thử que rụng trứng thì nó vưỡn 2 vạch đậm đỏ như nhau nhể, chạ nhẽ rung cây thế mà nó vẫn ko chịu rụng ? Trưa hum qua em thử thấy 2 vạch như nhau. Nên chiều qua em đi SA thì kết quả như này: Nang to nhất: 20,5 x 12,7 mm Niêm mạc: 11.9 mm Dịch Douglas: Không Chắc qua trưa nay em lại thử que RT tiếp, nhưng em mún hỏi bác D là em có nên làm phát sơ cua nữa tối nay ko ợ ? Mà em thắc mắc sao cái thông số Dịch Douglas lại là KHÔNG nhỉ? phải chăng nó chưa có nên trứng chưa rụng chăng ? Bác và các mẹ biết thì help em phát nhá ! (u) @Anna Duong: Khộ thân 2 mẹ con. Ho thế em chăm chỉ xúc miệng nc muối loãng, ngậm chanh quất muối, hoặc uống nc ngâm chanh đào và mật ong í. Chị thường cho HA nhà chị dùng chanh đào ngâm mật ong, tối trc khi đi ngủ ún một ngụm nhỏ. Thấy cũng đỡ đấy em ah. Tránh tối đa việc dùng thuốc, như em hienlinh nói đó, thuốc dùng đc cho bà bầu dù gì cũng có một số những tác động đến em bé. Mong em nhanh khỏi ! @ Thuminh_spa: Em ới, chị mà rủ em đi cùng thì tiền gà ba tiền thóc nhé , Nói vậy thôi chứ chưa chắc hnay đã đi đc vì chị còn nhiều việc, mí lại hôm qua lên cơn vật thế thôi, hnay ko nhòm vào mấy cái ảnh đó nữa thì ko sao. Hôm nào phải đến bắt bác Doanh làm cho ăn lại mới đc. hehehe @ Mesuusuu: Sao cứ kêu là ko có ảnh thế hử nàng ? thế lúc người ta pose ảnh thì cô đi đâu ? hay lại mải măm chớ gì ? hehehe Lần sau rút kinh nghiệm nhé, lúc nào máy ảnh hoạt động là ta phải chạy ra, xô người khác ra để kiếm một góc trong ảnh xong mới làm gì hãy làm nhá ! hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi..khổ thân 2 mẹ con chị, chủ nhật rồi em cũng chạy xô ăn cỗ nên cũng bị ho đau ngực nên hôm qua làm liều thuốc hom nay đỡ rồi nè...nhưng chị đang bầu bì thì ko uống thuốc được rồi, chị thử cắt thuốc bắc uống xem sao chị ạ?. lần trước đứa em em cũng thế, tháng thứ 6-7 gì đó ho ghê lắm, mọi người bảo ho mọc tóc kệ nó nhưng ho hơn tháng giời, sốt ruột quá thế là đi cắt 5 thang thuốc bắc uống mới 3 thang khỏi luôn chị ạ, nhưng e ở tịn bắc ninh-bắc giang cơ. Chúc chị mau khỏi nha..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehee! Nàng ko up luôn cái ảnh "cậu Xoài" nhà nàng lem nhem vừa ăn dưa hấu lên đi. Tiếc quá! ko chụp được cái ảnh mà cậu ý mắt hình viên đạn nhìn tớ lúc cậu ý hỏi "con ji đây?" tớ bẩu "con ngáo ộp" Ảnh cuối là lúc mọi người về hết rồi, còn có mấy chị em ở lại thôi mà. Đang cố gắng phứn đấu lắm đây!!! Cùng Ngất Sửu mà nàng sắp hoàn thành nhiệm vụ roài, giờ tớ mới bắt đầu. haizz. Biết thế máu sớm, chiến sớm, xong sớm nghỉ sớm nhể??? heheeee Hi vọng xoa bụng nàng về sớm được 2v đỏ choét
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhìn các bác đi off vui em thèm quá lần sau có off nhất định em sẽ bon chen mẹ con em cũng phải mfo mẫm đi mí dc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, up ảnh đấy để con gái tôi ống chề à! Tối qua cho bố Xoài xem ảnh đấy, bố nó bảo "Sao lại tự dìm hàng thế hử con" Xong sớm như tớ cũng có cái thiệt thòi đấy, giờ đi đâu cũng có cái đuôi, mà không có thì mình cũng chẳng ngồi đâu được lâu, sốt ruột lắm! Hè năm nay cơ quan tổ chức đi Đà Nẵng nghỉ mát, mình lại ngồi nhà tiếc hùi hụi. huhu Từ hồi có Xoài đến giờ đã được đi chơi xa ở đâu đâu! Chúc nàng sớm được khổ như tôi nhé! (Phải rủ rê nó để nó cũng nếm mùi chăm con mọn như mình) he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehê ok, đá cho hội 85 này ê hết mông mà chạy đi thôi. ths mẹ Xoài nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Kổ thân 2mẹ con, chắc cu cậu cũng thương mẹ lắm đó. CHị đi khám và nhanh hỏi ho nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, vậy là mình đã săn rồng con về rùi, giờ là thời gian nuôi dưỡng và bảo vệ đây ạ. Mẹ nào biết tính dự kiến ngày sinh bảo mình nhé, mình cũng tập 2 đấy nhưng mình quên ráo cả rồi ạ. Ngày bắt đầu kỳ cuối cùng của em là 3/2/2012. Các mẹ biết bảo mình với nhé. Cảm ơn các mẹ thông thái nhìu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có 1 cách tính ngày dự sinh dễ nhất là theo KKC, "ngày cộng 7, tháng trừ 3" đấy ạ! Theo công thức ấy thì mẹ nó dự sinh ngày 10/12/2012 ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô cả nhà, hum nay em đi khám TR test rùi nhá, nhưng t6 mới có kết quả cơ. Tranh thủ vào siêu âm để ngắm con luôn , úi giời ơi chân tay hắn ngọ ngoạy liên hồi yêu ơi là yêu. Em về lâu rùi nhưng mệt quá lăn ra ngủ giờ mới vào báo cáo được ợ... Báo cáo là em bé trộm vía khỏe mạnh và giống bố ợ, bác Doanh với mẹ Anna ghi sổ cho em nhé! Mỗi tội khổ thân con bị mấy cô y tá thực tập chiếu đèn rõ lâu làm con chói mắt..hihih... nhưng mừ nhờ thế mẹ ngắm con được rõ lâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heeeeee chúc mừng chị nhé! thêm một KU Rồng nữa vào danh sách của Bác Doanh nhé! vui quá hiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ạ lão nhà em ngủ muộn nên em cũng thức muộn theo, hum nào em cũng xem hết phim lúc 10g30 vtv3 rùi mới đi ngủ ạ. 12w em bắt đầu theo lão Cường rùi nên thui em cứ theo những mốc quan trọng thui ạ. Em thấy lão ý ngoài cái khoản khó tính ra thì cũng đc. Pk thì bg làm việc chuyên nghiệp hơn trước rùi nên cũng ok
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé ^^ ...Chúc cho chị và bé ăn khỏe ngủ ngon Chúc mừng bác Doanh luôn vì lại thêm 1 ca thành công rực rỡ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he he ...chị gọi cho bác Doanh hỏi vụ đó rồi. Cũng đc giải thích như em. Khi trứng rụng xuống thì nó như là cốc nước bị đổ vậy, nên có dịch Douglas. Chiều nay chị đi SA tiếp xem em trứng đã rụng chưa và to cỡ nào. Tks em nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à em đỡ ho chưa? nếu mấy hôm ngậm thuốc mà không đỡ thì em thử đến ông Trí ông cắt cho mấy thang thuốc em ạ, mong em mau khỏi đỡ mệt mẹ mệt con nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vui nhờ ... Cung hỷ cung hỷ .... (u) Hôm trc chị có sờ bụng em nhỉ, hy vọng thơm lây thơm lây ...hehehe