Có gì đâu mừ phải ngượng. Tớ nói thật không phải vì trông chờ vào OX để phấn đấu thì nói thật có bao nhiu trứng tớ thoải mái hết lun. hihi... Tới lúc cần mới thấy đông con sướng thía nào. Bẩu sao ngày xưa các cụ nhà mình thời khó khăn vậy mừ cứ tanh tách đó thui. Nhà tớ cũng vậy, lạy trời may nhờ cậy được ông bà nhiều nên đẻ xong cũng không phải chăm nuôi mấy nên chẳng bít sợ đẻ là gì?...Hôm nọ đi off nghe tớ kể mọi người phải gật gật gù gù đấy... Còn Thịt chưng Mắm Tép thì hum nào cần thì cứ ới...sẽ phục vụ tới tận chân công trình của nhà KTS lun. Chúc bạn và gia đình có những giây phút thư giãn, vui vẻ bên đàn con iu quý nha. (P/S: Nghiệp đầu tư chất xám như cậu đau đầu lắm nhỉ? Lúc nào có nhu cầu là tui nhờ tư vứn đấy ah nha). icon nịch nọt đâu ấy nhỉ??? Đặt cục gạch nhờ vả trước thềm nhà cậu làm cảnh lun nha...hihi...
hihihi, bà này tóm cổ tôi đi lang thang....tôi bắt đền bà...tôi đang cố giảm cân, vậy mà bà mang nào chân giò muối, nào thịt bò khô...làm tôi quên luôn cái nhiệm vụ cao cả kia...bà trông thế mà dã man.... Hôm trước đi ST, trót dại lấy cái lọ mắm tép to quá, h chưa xơi hết, để hết đợt này tôi qua ủng hộ nhà bà, j thì j chứ tôi với thằng nhóc chỉ cần cơm với mắm tép (chưng thịt) là xong bữa bà ạ!!!
Báo cáo Hội nhà mình là hôm qua đi off về, tí tởn kể chuyện với lão Dê nhà tôi, thế là lão ý đòi đi off lần sau....... lão ý còn đòi làm thành viên ko thường trực của Hội nhà mình nữa đấy ợ!!!
Ok, cho lão ấy vào hội này luôn cho dzui, ko có âm thịnh dương suy, anh em thiệt đủ đường, toàn bị đè bẹp dzí, có phải không bố đongmaihoa, icon ủng hộ ba chân bốn cẳng đâu vậy ta???
Nghe các mẹ này nói mãi vụ tỳ hưu, nhưng mình chả biết nó là cái gì, đeo làm gì hả các mẹ dê? Mà vụ ọp hôm nọ vui quá nhỉ, tiếc cho những người nào ko tham gia đc, bebe... Ảnh mẹ Hiên chụp đẹp thế, mai tớ up ảnh trong máy tui lên cho everybody mãn nhãn nhé.
Ui trời, ảnh tớ chụp đẹp chẳng qua là bome Bo ngồi đầu tiên, chiếm đến nửa cái ảnh bảo sao mà chẳng đẹp, , vụ tỳ hưu lại ngố giống tớ roài, hehehe
Đã khoe ông xã rồi hả? cho ông tham gia luôn. P/S: Mẹ nó sửa lại chữ ký, quảng cáo hoành tráng cái thương hiệu gas vào, như mẹ hanhfood ấy.
Làm sao tớ quên được chứ, về cứ đi suốt không có thời gian về thăm nhà Dê . Chúc cả nhà này chủ nhật thật vui vẻ hạnh phúc với gia đình. tặng hoa nữa nè,không hiểu sao dạo này thích tặng hoa quá (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
cậu làm tớ suýt "dỗi" rồi đấy, hihi...ngày xưa tớ cũng hay hờn dỗi lắm, giờ thì chẳng mấy khi hờn dỗi đcj với ai, toàn phải đi dỗ người khác.mà cậu làm ở đâu mà hay phải đi xa thế
Bà quên Bố Dongmaihoa của hội nhà mình ah. Chuyên gia điện đóm của Lamchame đấy. Bố Đông ơi, contact GirlVip đi
Đúng rồi đó. Hum trước ngồi off đã giứi thiệu trích ngang lý lịch rùi. Chắc GirlVip mải buôn với BomeBo mừ không để ý rùi.hihi...
Ha ha giọng điệu của mẹ này hơi bị "super market" đấy nhỉ. Ấy mà hết trứng thì để 20 năm sau thiên hạ đi đâu ai cũng là con mình à? ......
ui, các mẹ đi off về buôn bán vui vẻ quá làm tui phát thèm. gilrvip ơi cái vụ tì hưu nàu nghe chừng hấp dẫn quá. Hôm nào phải ghé thăm cửa hàng bà để rinh một chú về mới được. Phần tui một con đấy nhé
Mẹ này lâu ngày không về nhà tặng nhiều hoa cho các mẹ mới là đúng rồi. Bây giờ còn mệt không? hay là sắp có hổ con nên ngầm thông báo đấy?