Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Eo ơi, uống lâu vậy sao? mỗi ngày 1 thang ah? Nhà chị chỉ còn tháng này thui, tháng sau quyết định rùi làm sao kip?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vì vậy mới có khoản ông bắt mạch và cho chồng uống thuốc tăng chất lượng tt Y mừ em. Ông bảo nếu mỗi chị uống thôi kiểu gì cũng ra gái. Thế là chị kết hợp vừa uống ông vừa theo tính toán của bác Doanh nè
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng muốn có ....cái ôm như nóa quá ! hị hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uống cho đến khi có mà chị, ông thường cho uống điều trị là 10 thang đầu trong 13 ngày nếu cả 2vc cùng bt, tháng sau ông cho thuốc nuôi tt và kích thích trứng ( theo em thấy là như thế). Nên chị có thể uống tháng này đợt đầu, đợt sau là chị có thể thả rùi chị ạ. Chị cứ thử đến ông xem thế nào nhé! Nếu không kịp mình săn rắn cũng được mà chị, rắn cũng đẹp P/s: gan em kém nên em phải uống 2 đợt điều trị, sang tháng tiếp theo em có thể thả rùi nhưng tháng đó bác Doanh tính cho em là con gái nên em tránh ạ, vẫn xx nhưng không đúng ngày và không mặn mà lắm, nên ... trượt kekek. Nếu chủ định thì chắc tháng đó em cũng dính ạ ( chém tý...)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks em nhé! Đợi xã nhà chị đi công tác về xem thế nào. Chị có 2 nhóc rùi (2 công chúa nên muốn có thêm 1 hoàng tử mừ). Hôm trc đi SÂ noãn BS bẩu của chị mọi thứ đều tốt, chỉ có cơ địa thì phải bắt mạch mới biết được đúng không.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oa oa oa! Bác Doanh cứu emmmmmmmmmmm! Bác cũng dọa. Chị Thuminh cũng dọa. hức hức chít e roài. Cơ mà sao chị Thuminh cứ bắt nạt e thế nhở??? Thấy e son rỗi, sức dài vai rộng chị bắt nạt e hử? Tháng sau e cũng ...bầu bì như chị...thế là hết bắt nạt. kekeee. Suỵt....ngày đến ngày e hú lên cho cả nhà được chưa? Gì thì gì cứ phải qua vụ nướng đã. ko biết thế này bác Doanh có đọc được hok ta???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ củ từ chị ạ. Ôm tồng trước...làm quả lãng mựn đi đã chị. hehee ôm bác Doanh sau hé hé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rùi ạ, em mấy năm mà gặp nhiều vấn đề quá cũng rất lo, biết mình bị nội tiết nhưng không biết nguyên nhân do đâu và chữa thế nào. May quá đúng lúc bối rối nhất lại gặp được ông chị à. Ngoài bác Doanh nhà mềnh ra, vc em biết ơn ông lắm lắm ý..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mới lại bảo ông xã phải kiêng chất kích thích như thuốc lá, r*** bia đi chứ phải không? Chị em phụ nữ mình đến khổ, việc sinh con trai nguyên nhân 100% do các ông ý mà suốt ngày phải lo lắng này nọ, đến uống thuốc hay kiêng cữ cho các ông chồng mà các bà vợ cũng phải lo từng tí một. Bất công quá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehe nhà mình 888888 ác thật, cứ tập trung lv 1 lúc quay lại y như rằng " leo" mỏi cả tay. Cả nhà cho em hỏi là mua que thử rụng trứng icon ở đâu thế ạ. Chiều làm về e muốn mua để mai thử ạ.( hồi hộp quá, hưt hứt)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hừm... dốt thế, chị mách cho 1 cách nhá.. đảm bảo vừa giữ được uy tín với bác Doanh, lại vừa được chị em nhà Rồng yêu quý... chọn phương án đê rùi gọi cho chị kekekek
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi xem trang 1 nhé, order bạn đó ship đến cho... Đá đít lấy hên ku rồng nhà tớ nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn không cần chỉnh luôn, lúc uống thuốc ông cấm luôn không cho r*** bia mà.. ox mình cũng thèm con lắm rùi nên nghe theo răm rắp ( đương nhiên là ko kiêng suốt, thi thoảng cũng uống vì không trốn đc nhưng không uống nhiều thui)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị nhắc cái vụ hút thuốc lá em lại sôi lên. Ko giảm lài ngày càng tăng. Có lần em bảo ox nhà em là ko có trách nhiệm với con cái. điên lắm ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn lâu mới đến mà. Chị cứ yên tâm là chị măm măm SN bác Doanh xong mới nhảy ổ. Mà cách giề thế chị??? Ah ứ đâu. E phải chiến xong vụ nướng đã. Ko bác ý nổi đóa nhên... cho e ở nhà thì toi! Chiến xong món nướng, e mới lĩnh hội được cách của chị dạy, ví dụ thế hê hê. Hãm tò mò lại tý đê. Hum chiến món nướng tới, E chỉ cho chị vài đường cơ bản là chị biết ngay mà. Ráng chờ nha chị iu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị thì chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả. Cứ không cẩn thận là dính liền. Không biết có nên đến đó bắt mạch kiểm tra không nhỉ? Chỉ sợ anh xã không chịu thôi. Các ông ấy ngại khoản này lắm lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không phải gọi đâu chị ạ, trong giờ ông làm việc thì cứ đến thui... thế chị hỏi anh ý xem 2 đứa thế đủ chưa? nếu muốn có con trai cho có nếp có tẻ thì phải nghe em... như này.. như này.. nè... nhẹ nhàng thui, phân tích ra là ông nào cũng ừ hết thui chị ạ.. @ 1a1a: đừng có nổi điên nói không vào đâu, phải phân tích kỹ càng và nhẹ nhàng cho chàng hiểu , mật ngọt chết ruồi mà em
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi, không cần chị nhắc, em cũng đã có ý định đó rùi, phấn đẩu đạt điểm 10 giống bác Mamadoanh nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em muốn thử thêm que nữa cả nhà ơi.............. Hôm nay người em mệt lả ra.. À, a xã em lại vừa nt bảo là có thằng bạn Nhìn ngấn cổ em & phán là em đang có bé gái rồi @ Chị Thu Minh : Chị ơi em mua được bút thử rồi, bút này có cần thử buối sáng k, hay giờ em ra thử luôn nhé ( P/s : e vừa thử sáng hqua vưỡn 1v c ạ )