Tui thấy wtt cứ bị ngủm hoài nên hôm nay xây luôn 1 nhà cho hội Cún bọn mình, để dự fòng lúc buồn k có nơi để 88888. Các mẹ ok nhé !!
Mẹ Minh Trí a , mình vô tình vào trang này biết có hội Cún của các mẹ nên vvô đây tham gia luôn .Mong rằng hội của mình sẽ đông đúc . Mình thì ở hội này , bé nhà mình lọt vào hội mùa đông đó;-) ;-) ;-)
welcome lovemeovang !!! mẹ cũng ở hội mùa Đông nè . hihii... Mẹ nó ở HN or SG ?? Bé nhà mẹ nó sanh tháng nào thế ? bi zờ bé đc mấy kg rùi, mẹ nó cho con ăn dặm chưa? Mẹ nó rủ thêm càng nhìu ng tuổi Cún nhập hội càng tốt nhé, mình cũng thế , hìhì...
Cún nhà mình sinh tháng 11 nhưng cũng gia nhập hội tháng 10 hi.hi...Giờ Cún đươc 4,5 tháng rồi ,mình đang định cho ăn bột đây nhưng nhiều loại bột ăn liền quá , chẳng biết dùng loại nạoCún bi giờ được 7,2 kg. Mình ở HN cơ . Mẹ nó có kinh nghiệm về ăn dặm xin chỉ giáo với
em bé nhà bạn bgiờ mới ăn dặm ah? Sao k tự xay bột cho chất lượng. Bột ăn liền k nhiều chất lắm. Mình tự nấu sẽ ngon hơn. Lúc đầu cứ quấy thử bột với sữa đã, bé ăn quen thì cho ăn bột mặn sau.
Lúc bé nhà mình được 4,5th mình bắt đầu cho bé ăn dăm. Hiện h thì mình đang cho bé ăn bột của 3 hãng (nestlé, riso, ridielac) để bé k bị ngán . Mình nghĩ bột ăn liền or tự nấu cho con đều có chất dinh dưỡng như nhau hà . Có điều bột ăn liền thì đỡ mệt cho mẹ hơn, sau này khi bé được 6th mình sẽ vẫn cho ăn bột, & sẽ tự nấu thêm cho bé nhìu loại thức ăn hơn. Còn vấn đề fa sữa thành bột thì mẹ Tony có chỉ mình rằng: sữa là sữa, bột là bột, nếu fa chung e rằng bé sẽ wen & sẽ dễ bỏ bú sữa . (Fải k bà tony? hihihii...)
Thư nè, sao bà k gọi mấy bà kia vào đây?? bên này có thêm 2 mẹ Cún đều ở HN nè, rãnh rỗi thì hội mình rủ 2 mẹ Cún này đi ọp ẹp luôn cho dzuiiii...
Cho mình tham gia với .Mọi người đều bên WTT chắc là quen nhau hết rồi, ngại quá . Bé nhà mình mới được 3 tháng thôi . Chẳng có kinh nghiệm nuôi con gì nên stress ghê
hì chào các bà.hnay Wtt bị ngủm nên tui chui vào đây.mẹ ốc thúi hay vô đây quên mất Wtt rùi à.mấy lần gọi mà k thấy bà đâu. Giờ ở Wtt mọi người cũng ít lên,dạo này mấy bà bận quá hay sao ấy,mấy lần tôi vào mà k có ai.
xin chia xẻ với mẹ nó. Mình cũng vậy,bé nhà mình mới được gần 3 tháng,nhiều lúc cũng xì trét lắm,nhưng cứ có thắc mắc j mình lại lên dd hỏi các mẹ và được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình lắm,nên có j mà thắc mắc,hoặc gặp khó khăn trong việc nuôi con thì bạn cứ òn lai nếu biết nhất định mọi người sẽ bày cho bạn. Chúc mẹ nó nuôi con khỏe, dạy con ngoan nhé. j
K fải tui wên wtt đâu ;-) ngày nào tui cũng vào wtt đó chứ mà vì lần nào vào wtt cũng báo: mạng wá tải, hoặc lỗi kỹ thuật, nên chán wá, wa lamchame 8 chuyện cho vui. hihihiiii.... Có lẽ bà thấy nhà mình vắng là có khi các bà ấy cũng gặp lỗi như tui . hìhì ...
Wa,tự nhiên tui quên bên đây,cứ chui ra chui vào bên wtt,chán gần chết . Nhà mình đông vui thế . Để tui nhắn bà Quỳnh gọi mấy cún kia vào nhé .
Vi này,sao giờ đa số các bé cứ bỏ ăn,lại thích cái kiểu pha bột vào sữa rồi bú, . Bột ăn liền có chất dinh dưỡng riêng,còn cháo mình nấu lại có chất khác,nếu các bà cho con ăn được cả 2 thì quá tốt,ko sợ bị thiếu chất gì cả .:tonqe:
Đây có cún bên kia sang đây ạ. Tớ là Jenny bên ấy nhé! Chào cả nhà cún chúng mình. Bao h ọp ẹp đi cái nhể! nhưng vào CN hoặc chiều thứ 7 nhé cả nhà. Số của tớ: 0915671828. Có gì các cũn cứ call tớ nhé!
he he lại gặp nhau ở đây trùng hợp quá mẹ Tom há.Bé nhà bà dạo này thế nào?Bé nhà tôi dạo này hư quá, hờn dỗi liên tục, người cứ ưỡn ra,mồm thì gào thét,sợ quá.mà lười ăn lắm.Tom nhà bà ăn ngoài hay bú mẹ vậy?tháng vừa rồi tăng được mấy cân?Bơ nhà tôi tuần sau tròn 3 tháng tôi cho đi tiêm rồi cân luôn thể,không biết lên được mấy lạng đây, thấy các mẹ bên kia kêu quá trời vì con tăng ít cân quá làm mình cũng thấy lo.
welcome mẹ bé bông. Bé nhà bà cũng là bé gái nhỉ, bà có kinh nghiệm nuôi con j hay thì share cho tôi với nhé.Bé nhà tôi lười ăn,và hay hờn lắm,tôi đang não ruột quá.