Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cứ thoải mái e nhé thì mới có cảm xúc chứ, mà đính chính là chị Thuỷ nhé, k phải c Dương, Dương là họ nhà chồng c ấy hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng e Thuminh đã săn đc cu rồng nhé, e bé khỏe thế là tốt rồi. Hôm đó đc ôm bụng e lấy hên rồi quả này đc cả chì lẫn chài đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe làm gì mà sốt ruột thế em... nếu sáng hum qua chưa có thì chắc hum nay cũng chưa có đâu, nếu có thì cũng mờ tịt chưa thấy được đâu. Cố nhịn đi em à, thêm khoảng 2 hum nữa ta thử lại cho chắc ăn, đỡ phí que em nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he thui được rùi, nhớ giữ lời hứa nha không là lần sau tới không cho sờ bụng đâu nghen ... nghiến răng chờ đợi vậy :???:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh chi cam on e.chi dang cho con uong siro voi ks nhe tu hqua rui nhung nghe chung ko an thua. e oi chi vua bi ra it mau thay dau lung dau bung lam ram.chi dang lo qua.mai chi phai di kham cai chi vua goi dien cho bs roi e nho mod ti nha.ko ngoi dc computer phai cmt bang dt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn em, đúng là qua ngày rụng trứng của chị rồi, mấy hôm đó 2 vc đều mệt nên ko xxx dc, đành đợi tháng sau vậy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân e, cố gắng lên e nhé, e thử mua thuốc về ngậm xem có đỡ hơn k
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có chớ chị ui, phải xem bằng được í. 2 hôm nay em cứ mệt mệt người, chắc tại không được ngủ trưa hay sao í. Giờ mới lại mò vô nhà xem ẩn mình roài lại oánh dấu đơi kẻo mai hổng bít trang nào mà tìm í. Mà hôm nào bác Doanh cho nhà mình măm món nướng chị nhể?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi! chị còn nhớ trường hợp của e ko ah? e đi tầu ngầm suốt vì tháng trước e cứ sợ BTDN nên mỗi lần vào nhà săn rồng e buồn quá.Tháng đó e chậm kinh mất 10 ngày liền chị ah. Đến tháng này, hôm qua(thứ 7 ngày 25.2) e đi s. âm ở PK bs Hương ở 850 đường Láng, là ngày 14 của chu kì (chị bảo e chu kì của e là 30- 34 ngày) nên e cũng khai với bs là chu kì 34 ngày thì BTT của e có 1 trứng 16x17mm, niêm mạc 9mm. Bs hẹn e 2 hôm nữa (là thứ 2 này ngày 27.2) đi s. âm lại chị ah. Cũng giống như tháng trước e chẳng thấy ÂĐ có chất dịch nhầy gì cả(e cũng chẳng hiểu nổi nữa: các tháng e tránh thai thì nó ra lắm thế mà tháng trước và tháng này "thả" lại chẳng thấy nó đâu). Chị vẫn nhớ em mà,càng các trường hợp nhiều tuổi và khó,chi đều đặc biệt quan tâm,em là LINH ZIN,em sinh năm 1978, đúng không ,năm nay em 35 tuổi âm,em có tháng,2,4,8,12 là con trai. Các ngày đầu chu kỳ của em :26/9, 24/10, 26/11, 30/12, đúng không ? vk của em từ 28 ngày,lên 32 ngày,và tháng 12 lại lên 35 ngày,khi đi khám,em phai bảo bác sĩ là vk của em không đều,nếu bác sĩ cẩn thận bao giờ người ta cũng hỏi ,ngày đầu mấy tháng gần đây là bao nhiêu ?chứ hỏi bệnh nhân nhiều em không biết,cứ trả lời,cái tháng gần nhất,nếu vk đều thì tháng nào cũng phải vào ngày, mà khi tính ra đều 30,hoặc 32,34 ngày, mấy tháng liền như thế,chứ như của em thì gọi là không đều,vì tháng 28 ngày,tháng 32 ngày ,tháng lên 35 ngày, trứng và niêm mạc của em như thế là có triển vọng đấy em viết tháng 1 và tháng 2 ra cho chị,luôn và ngay nhé,có người có chất nhầy,có người không,hoặc tháng có tháng không,không sao, miễn là trứng và niêm mạc phát triển tốt là được em ạ.cho chị số đt, số của chị đây nn:0983315862,có gì để chị gọi. Chị ơi e post lại tất cả các chu kì của e để chị tính hộ e với nhé: Tháng 7/2011: ngày 12/7; Tháng 8/11 : ngày 18/8 Tháng 9: 26/9, tháng 10: 24/10 ; Tháng 11: 26/11 Tháng 12: 30/12 Tháng 2: 11/2 bỏ qua tháng 1 chị ah (vì e chậm 10 ngày nên từ tháng 12 nó sang tháng 2 luôn) Sáng nay ngày 13/3 e lại thấy QKD rồi chị ah. Tháng trước đi s. â về thấy bảo không còn trứng nữa e đt báo cáo chị xong cũng thực hiện phút 89 như chị và b. bsi dặn nhưng do cả 2 vc e căng thẳng quá nên không ăn thua gì. E nản quá. Tháng này tư tưởng e thoải mái hơn 1 chút rồi.E tự bảo m phải thoải mái không đc để tâm lí bị ảnh hưởng như tháng trước E lại vào để mong được chị tư vấn và động viên e 1 chút để tháng này e quyết tâm chiến đấu ah. Chị tư vấn cho e xem tháng này sau ngày 13/3 (là ngày đầu tiên chu kì) thì ngày nào e thử que RT, ngày nào e đi s. âm và lịch trực chiến như thế nào? e cảm ơn chị nhiều ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối qua e đã đi siêu âm, khi trễ kinh dc đúng 1 tuần, kết quả có hình túi thai trong lòng tử cung, thai từ 5-6 tuần tuổi, nhưng chưa có phôi thai cả nhà ah? tự dưng lại đâm lo quá---- đây là tập 2 rồi mà cứ lo vớ vẫn thế nầy đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà buổi sáng. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành, nhiều thật nhiều tin vui!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trước tiên là chúc mừng mẹ nó đã nhé! chúc 2 mẹ con mạnh khỏe 9w10d. Sau là mình có ý kiến thế này ( xin phép tạm xưng thế nhé!), nếu mẹ nó chậm 1 tuần thì rơi vào em bé được 5 tuần tuổi tính từ ckk cuối, tuy nhiên thật sự thì bé mới được 3w thui, vì vậy chuyện có túi ối mà chưa có phôi thai là chuyện bt nhé! dù sao đã là tập 2 rùi nên cố gắng đi lại vận động ít thui nhé... Tin vui đầu ngày hnay đơi...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị hế nhô em! chị cũng đang mong ngóng tin tức của bác Doanh đơi, bác rất hay cho chị em mình khấp khởi mừng thầm rùi chờ đợi nhé, heheh... nhưng kết quả lúc nào cũng được ăn ngon...... Đến hum đó cho cô xem ảnh cháu nhé heheh... P/s: ah em thiếu ngủ cũng là 1 chuyện, nhưng do việt nam mình đang bị ảnh hưởng bão từ nên ai cũng mệt vậy đấy em à... ra ngoài đường ít thoai nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chậm 5 ngày có đi siêu âm được k chị nhỉ Cứ bảo bình tõm chờ đợi mà sốt ruột lắm k chịu đc ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. theo đúng lịch thì mai là ngày QKD, hic, đang mong nó đừng đến, nhưng sau 2 lần thử que 1v thì hi vọng mong manh qá..........hazzzzz
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chậm 5 ngày thì mẹ nó chỉ thử que thôi. Cứ từ từ hãy đi SA kẻo chưa thấy thai vào TC lại vác lo vào người
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào ngày mới, chúc các chị sức khỏe dồi dào để săn rồng, còn các chị đã có rồng thì mẹ khỏe con khỏe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào bạn, Mình cũng đang bầu, từ trc đến h chủ yếu đi "tàu ngầm" trên diễn đàn để hóng hớt. Bạn chưa đến ngày QKD thì đừng sốt ruột nhé, như mình này, thử que 7 ngày và 10 ngày sau xyz vẫn k có gì, cũng hơi thất vọng và chán chả buồn thử tiếp nữa, nhưng đến khi chậm 1, 2 ngày mình thử lại thì nó mới lên vạch ý Cứ yên tâm chờ và hy vọng nhé. Mong bạn sớm đón đc con.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị coppy cho em bản lấy hên nhá. Từ hôm qua đến giờ em bị ho lại còn đau họng nữa chị ạ. Tháng này em tới ngày roài, mà chưa thấy đèn đỏ cũng chưa thấy có dấu hiệu nào, híc híc.....hông bít em có kịp năm Rồng hông nữa. Có nhời chúc của bạn thêm ý chí và nghị lực chiến đấu roài. @Cả nhà mình ui: Vô Link chữ ký ủn mông cho nhà em mí. Thanks các mẹ nhiều nhiều!