Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    E lon ton giả nhời hộ mẹ Ỉn nhé. Khoai Mỹ đắt lòi mắt, nhìn đẹp nhưng ăn chả khác j khoai lang
     
    Đang tải...


  2. Bum'smom

    Bum'smom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi, ko cho kem tươi thì thay bằng sữa đặc có đường à?hay là sữa tưoi?
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nếu chỉ mua kéo cắt may thì đừng có dại lên Hàng Bồ cho mất công, em ra Sinh Từ nhé (phố Nguyễn Khuyến chỗ ngã tư giao với Lê Duẩn ấy). Ninh Hiệp chủ yếu bán vải, nguyên phụ liệu hàng may mặc nhưng ko hề rẻ nếu như mình mua ít và ko biết mặc cả, lại còn xa nữa. Mua đơn giản thì ra mấy hàng xén ở chợ mua cho nhanh, cầu kì hơn như cần mua những đồ trang trí cầu kỳ hoặc mua thêm mũi kim, suốt thì mới cần lên Hàng Bồ và trên ấy ko phải hàng nào cũng bán lẻ đâu.

    Chị hay mua của hàng đầu tiên bên tay phải, ngay chỗ Hàng Đường rẽ vào. Theo chị em nên mua thêm độ chục cái suốt để đánh các màu chỉ dùng cho tiện, nhớ hỏi mua suốt dùng cho máy công nghiệp nhé, mua suốt thường ko lắp vào Bro được đâu
     
    dauxanh2011Neko thích.
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em vưỡn, mỗi tội ốm nên lười đổ ảnh quá
     
    lan_chi thích bài này.
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Này này, cô chê bánh xấu hay chê ai xấu? Đụng chạm quá rồi đấy nhớ
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    dãy gia vị trong Fivi chị ơi, cái lọ này mũi vị ko đặc biệt lắm nhưng ướp đồ nướng thì lên màu đẹp lắm. Nướng gà xoa cái bột này khắp mình gà, nướng lên da căng giòn, nâu óng nhìn phê lắm
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Rau khúc cần gì trồng mí chăm bón, chị ra ruộng chọn khoảng nào hay có rau mọc ý lấy đem về quẳng vào đống đất ở nhà rồi trồng các cây như bình thường. Đến mùa rau nó mọc um ngay, nhưng số lượng khi thu hoạch chỉ đủ làm được 2 nắm xôi là cùng, trừ khi nhà có đất rộng hoặc trồng khoảng chục thùng xốp
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nướng kiểu này Ỉn nó cũng thích lắm vì bên ngoài thịt nó xém xém giòn giòn, còn bên trong vẫn róc, mềm. R*** bây giờ trừ nhà nấu hoặc mua gạo nhờ người nấu mới đủ độ tin tưởng, chứ r*** nhà máy bây giờ cũng lắm r*** giả, còn r*** bên ngoài thì em chả dám xài vào bất kỳ việc gì, kể cả là nướng mực. Nướng xong đọng lại toàn nước, mực thì sực mùi cồn ghê lắm
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nếu là sữa đặc em sẽ nói rõ là sữa đặc
     
  10. chiplove123

    chiplove123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mình sẽ bắt chước mẹ nó làm bánh kem
     
  11. chiplove123

    chiplove123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    bộ ra gối đẹp quá mẹ nó ơi ......................mình mua vải về tự may hả mẹ nó
     
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi làm chè bánh lọt bao giờ chưa, như chè Thái Lan ở Đội Cấn ấy? Hqua chị mua cái bột trộn sẵn về làm mà làm ra ko giống, ăn cũng ko ngon như ng ta làm

    [​IMG]
     
  13. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Me too. hihi .
     
  14. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tks chị nhìu hihi! Tại em ko biết mặt mũi rau dư lào nên sợ nhầm, còn ko biết nhặt ấy ạ! Vậy chị cho em xin địa chỉ & số điện thoại, em xin ạ:D
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em cũng đang trữ một túi bột bánh lọt đây, hiệu gì chả nhớ...Hương xưa à, hình như thế, ko biết ăn có ra gì ko. Chị vẫn quyết tâm thử sức vụ chè Thái à, em chưa ăn ở quán trên Đội Cấn nên táo ngố vụ này
    Hay hôm nào chị em mình đi ăn đi, ăn rồi mới nghĩ ra kế để chúng ta song kiếm hợp bích.
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cá bống kho tiêu (cách làm được đăng trên *********)

    [​IMG]

    * Nguyên liệu:
    - Cá bống sông: 500gr
    - Giềng: 1 nhánh nhỏ
    - Tiêu sọ nguyên hạt: 1 thìa cà phê
    - Tiêu xay: 1/2 thìa cà phê
    - Nước mắm: 2/3 bát nhỏ
    - Đường: 3-4 thìa cà phê
    - Vài miếng mỡ

    [​IMG]

    * Cách làm
    - Cá bống sơ chế sạch, mỡ và riềng thái thành những lát mỏng xếp xuống dưới đáy nồi, dùng nồi đất và nồi gốm cá kho sẽ ngon hơn.

    [​IMG]

    - Lần lượt xếp cá kín nồi rồi thả thêm vài lát riềng lên trên.

    [​IMG]

    - Rót nước mắm vào cá ướp khoảng 1 giờ, mục đích để gia vị thấm đều, cá săn cứng lại và dẻo dai hơn.

    [​IMG]

    - Rắc tiêu sọ và tiêu xay vào nồi rồi bật bếp đun to lửa cho cá sôi mới tiến hành chưng nước hàng.

    [​IMG]

    - Đun đường đến khi chuyển màu cánh gián thì chế thêm vào 1 muỗng canh nước nóng, đun sôi trở lại rồi trút nước hàng đang sôi vào nồi cá (nhớ là phải là nước hàng đang sôi nhé, nếu để nguội là cá sẽ bị tanh).

    [​IMG]

    - Lúc này là cá đã gần cạn nước, vặn nhỏ lửa tiếp tục đun liu riu đến khi cá cạn hết nước, miếng cá sẽ chuyển màu sậm hơn, khô và chắc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nồi cá dậy mùi thơm nức, những con cá bống đã khô cong, hòa với lớp nước màu vàng cánh gián và lớp mỡ bóng nhìn rất hấp dẫn. Ăn với cơm nóng nghe vị cá bống mặn mòi, thơm béo, quyện với vị tiêu cay nồng nơi đầu lưỡi... quả là một bữa cơm ngon, giản dị mà thật nhiều ý nghĩa. Hí hí, bài này viết định bụng đăng vào dịp 8/3 để các Adam nấu 1 bữa cơm giản dị, mộc mạc nhưng đầy ấm cúng dành tặng vợ, thế mà bây giờ mới đăng :D
     
  17. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi chị hỏi bên kia rồi nhưng sợ em lội sót, công thức chè bưởi của em để chỗ nào thế ?
     
  18. medzim

    medzim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ của Ỉn ơi, mình rán bánh rán vừng cứ bị vỡ, phùi nhân là bị sao nhỉ? mà bí quyết để nhân lắc lóc cóc được bên trong bánh là thế nào nhỉ?
     
  19. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị Ly ơi, em hơi lạc đề tí, chị cho em hỏi may áo cho con ý, may đò mặc hè ở nhà thôi ạ, nhưng em đinh may bổ cúc chứ không chui, thì khi cắt thân trước ý, có phải cắt thừa vài phân để làm nẹp khâu cúc không hay là minh làm nẹp rời rùi may vào như nẹp áo sơ mi hả chị.
     
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đấy, chị cũng làm bột Hương Xưa đấy, ăn chả ngon, nhất là cái vị hắc hắc. E đi ăn đi rồi về nghĩ kế chứ chị khó mà đi được xuống đấy vì chẳng tiện đi đâu bao giờ chừ thỉnh thoảng xuống nhà bà ngoại chị :)
     

Chia sẻ trang này