Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vạch 2 mờ hơn vạch 1 thì trứng chưa rụng đâu đồng chí ạ! Với lại thời điểm thử que rt là 8h đến 20h mà, đồng chí thử muộn thế sẽ không chính xác đâu! Phải đọc kỹ HDSD trước khi dùng chứ! Nếu mình nhớ không nhầm thì bác Doanh dặn vợ chồng đồng chí chiến đấu vào 16/3 phải ko? Mai là 16 rồi mà, bảo chồng cố gắng nhịn thêm 1 hôm nữa thôi! Kìm hãm cái sự sung sướng 1 ngày mà được con bế con bồng chả sướng hơn gấp vạn lần à!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ, giờ em cố gắng đi đứng nhẹ nhàng..nhưng hình như không quen chị àh, tính em thích ăn to , nói lớn chạy nhanh không àh...heheheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn chị, em có lối kể chuyện hấp dẫn làm người đọc hồi hộp hả chị...hiixixix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân, sao lại lắm vấn đề thía? chị cũng thắc mắc vụ đa ối là seo em? Thôi thì cố gắng theo dõi xem tình hình thế nào nhé! Mong em mau khỏe[-o<
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks chị a!!! em vẫn Ho lắm chị ƠI HUUU em bị đa ối tức là thừa nước ối ý chị chứ ko phải nhiều túi ối đâu ạ. bình thường mọi người thiéu ối thì sợ em bé thiếu oxy còn em đa ối cũng ko tốt chị ạ vì tận 80 mm nơi sâu nhất. vậy nên em phải dùng kháng sinh và uóng nước dâu Ngô để đào thải bớt đấy ạ. em vừa gọi chị SuuSuu rồi ạ, chị ấy đang nghỉ ngơi tĩnh duõng các mẹ nhé! rồi chị ấy sẽ vòa thăm các mẹ sau ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ạ. em cảm ơn chị,...thuốc bs kê chắc ko lo đâu chị ạ, mong chị mau khỏi nha!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, hôm trước em vào diễn đàn, vì là có kế hoach đột xuất nên vào ngay những trang của 2012 để tham gia và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Hôm nay rảnh vào ngay trang 250 trở đi em mới biết bác sinh anh cu khi bác 36 tuổi đới. Ôi thế là cũng tuổi em bi giờ. Bác cho em hỏi bác thụ thai anh cu nhà bác tháng mấy ợ? Em nối gót bác đơi. Hy vọng cũng được may mắn như bác ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Loa Loa Loa ! Các Mẹ Ơi Em thật sự Xin lỗi sự chẫm chễ này , Em xin nói thế này ạ . Vợ Chồng Em đều làm bên Bảo Hiểm . Công ty đã có Bảo Hiểm Y tế dành cho bệnh tật và Thai Sản. Em cung mải miết đi tìm con mà E quên không giới thiệu với các mẹ Sản Phẩm cực Hứu Ích này, Em đã mua 1 sản phẩm cho Chồng và Bản thân. Sản phẩm Thai San này dành cho các mẹ chuẩn bị mang bầu và sẽ được bồi thường Tiền Sinh đẻ mổ, liên quan đên Thai Sản ạ . còn cho Bố thì liên quan đến thuốc men, mổ xẻ, tất cả những chi phí khi vao viện với Mức Phí cực Hạt Rẻ cho 1 Nam và tái tục hàng năm chỉ trên 500k cho cả bố va mẹ, nếu con nhỏ chỉ 100k thui ạ . Để biết rõ hơn các mẹ liên hệ theo 0983812385 – 0985638765 Mẹ Anna cho em nhờ 1 chút nhé ! em chỉ muốn các mẹ chuẩn bị làm mẹ nên có sản phẩm này để hỗ trợ tài chính cho gia đình thui ạ . thật sự Sản phẩm rất hưu ích cho gia đình ạ ! Em xin chân thành cảm ơn Các Mẹ đã đọc !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị woi hôm trước chị hỏi em trứoc khi mang thai em có uống thuốc bà lang nào ko? dạ chị ơi em ko uống thuốc bà Lang nào cả chị ạ em chỉ tập chugn tẩm bổ cả 2 VC và kết hợp lịch tàu cùng với chuẩn đoán ngày RT thôi ạ em may mắn thành công hiii nhưng vì em có chu kỳ khá đều nên dễ dang đoán ngày RT hơn ạ và một phần may mắn hii em ủn chị cái để chị cugnx giống em nhé!!! chị ơi tập bổi bổ xã nhé vì quyết định phần lớn mà còn chị em mình canh sát ngày là sẽ thành công ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng Em vấn đang uống ạ . Có 3 hôm Em về quê mà quên mất không mang thuốc về thế là lại phi lên HN lấy thuốc uống . Em vấn đang hừng hực kiên trì chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ĐÚng thế chị ạ. Em cũng biết là thời điểm thử như thế không thích hợp nhưng hôm qua có việc nên đi từ sáng đến 10h đêm mới về nên em cố vớt vát ạh. Còn lão chồng e chắc tối nay kiểu gì cũng giận dỗi cho mà xem. Em cũng bảo rồi nhưng lão ấy bảo thủ lắm ạ, lại còn cãi lại em là ngày nào cũng chiến kiểu gì chả trúng, hic thậm chí còn bảo em là thử làm gì . Bó tay .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng đại gia đình chị nhé Em cũng mong được tin như chị quá . Chúc 2 mẹ con chị luôn khoe mạnh ạ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé! Chúc mẹ con chị khỏe mạnh, bình an 9 tháng 10 ngày, cán đích an toàn nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé. hi vọng được nối gót mẹ nó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Haelee có khỏe không chị , chị có ăn được nhiều không? em thèm được như chị quá, vài tháng nữ là cưới mà giờ em vẫn chưa có, híc chí , cưới song mà chưa có thì áp lực quá chị ơi . huhuhuu cầu trời con yêu nhanh về với bố mẹ !!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. công nhận bây giờ tân tiến thật....ngày xưa làm lễ hỏi rồi mà mẹ tớ ( ko rõ tuổi nên xưng vậy nhé) vẫn bảo 2 đứa ngủ riêng dù 1 tháng sau là cưới, mà 1 đêm cụ đi dạy kiểm tra 2-3 lần hahaha sau này mới biết..................xã xin phép cho vợ ra hà nội để mua sắm vật dụng trong phòng mẹ cũng cấm: chưa cưới chưa đi đâu hết hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái tính giống mình nên cũng bị ma ma cho ăn mắng liên tục hiihhihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khổ thân chị quá, chắc chị vừa mệt lại vừa lo lắng....cố lên chị tất cả vì tương lai con em chúng ta...em thì uống thuốc thầy trí buồn nôn ko chịu đc nhưng vẫn cố uống cho xong....rồi đến thầy khám lại....mà bảo em uống tiếp chắc em chết hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các ông chồng mà bị bỏ đói lâu ngày là hay giận dỗi lung tung lắm, chồng tớ cũng y hệt! Chồng tớ còn có thêm màn đá thúng đụng nia nữa cơ! Kệ ông ý thôi! Mình cũng đừng giận lại mà gây căng thẳng, không tốt cho việc "hành động", cứ thủ thỉ tâm sự bảo ông ý là em cũng có thích phải thử thiếc lằng nhằng thế này đâu, chẳng qua muốn vợ chồng mình sớm có đứa con rủ rỉ mà thôi! Cứ mật ngọt là chết ruồi ngay! hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uầy, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ! Nhà tớ thì giống nhà Haelee. hihi Làm đám hỏi xong là các cụ cho bọn tớ dọn về ở chung luôn để tiết kiệm tiền nhà vì hồi đó 2 đứa nghèo rớt mùng tơi (đến giờ vẫn nghèo ). hì Ra xã ký tên đăng ký kh xong thì hơn nửa tháng sau thử que lên 2v (kết quả ra em Xoài bây giờ ý ), ngày cưới cô dâu mặc váy xòe bồng bềnh, ứ ai biết là đang có em bé được gần 4 tháng. he he Chỉ ghét mỗi cái là vì phong tục ở quê nên lúc đón dâu mình phải đi cửa sau vào nhà, hừm!