Khác: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Anna Duong, 12/4/2011.

Tags:
  1. hoahongcat

    hoahongcat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    1,078
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Hí hí cả nhà ơi em có arvata mới nè...bé yêu cười tít cả mắt....để mau chóng có 2v đỏ chót, các mẹ đang tìm cố lên nha!! mamadoanh,chị Anna dương, chị thuminh, ....ơi.....các chị đá đít cho cái nào, cho chóng lây giống như các chị nha
     
    Đang tải...


  2. trangdung68

    trangdung68 Con ơi!về với Mẹ nhé Con

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Vâng vì thế Em mới lại đăng lên để kịp cho mẹ nào đang bắt rồng thì mua luôn ạ . may quá, chồng em đi họp về nên bảo là may thế " Mình chưa có không thì phí " thế có điên không chứ ? huhu . Chúc chị ăn được nhiều , mẹ con khoe mạnh chi ạ
     
  3. trangdung68

    trangdung68 Con ơi!về với Mẹ nhé Con

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị Thu Minh ơi. Chị dạo nay có mệt không chị, chị cố gắng ăn nhiều nhé , chúc 2 mẹ con luôn khoe mạnh Chị nhé . nhìn chị qua ảnh off mũm mĩm quá đi.yêu tóa ... moa moa moa
     
  4. trangdung68

    trangdung68 Con ơi!về với Mẹ nhé Con

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Loa Loa Loa ! Các Mẹ Ơi Em thật sự Xin lỗi sự chẫm chễ này , Em xin nói thế này ạ . Vợ Chồng Em đều làm bên Bảo Hiểm . Công ty đã có Bảo Hiểm Y tế dành cho bệnh tật và Thai Sản. Em cung mải miết đi tìm con mà E quên không giới thiệu với các mẹ Sản Phẩm cực Hứu Ích này, Em đã mua 1 sản phẩm cho Chồng và Bản thân. Sản phẩm Thai San này dành cho các mẹ chuẩn bị mang bầu và sẽ được bồi thường Tiền Sinh đẻ mổ, liên quan đên Thai Sản ạ . còn cho Bố thì liên quan đến thuốc men, mổ xẻ, tất cả những chi phí khi vao viện với Mức Phí cực Hạt Rẻ cho 1 Nam và tái tục hàng năm chỉ trên 500k cho cả bố va mẹ, nếu con nhỏ chỉ 100k thui ạ . Để biết rõ hơn các mẹ liên hệ theo 0983812385 – 0985638765
    Mẹ Anna cho em nhờ 1 chút nhé ! em chỉ muốn các mẹ chuẩn bị làm mẹ nên có sản phẩm này để hỗ trợ tài chính cho gia đình thui ạ . thật sự Sản phẩm rất hưu ích cho gia đình ạ ! Em xin chân thành cảm ơn Các Mẹ đã đọc !
     
  5. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,892
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Em có thể cho mọi người biết luôn hình thức và quyền lợi của gói này đi em! Hay em gửi vào hộp thư riêng giúp chị nhé!
     
    samhhAnna Duong thích.
  6. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Hị hị chị chả mệt tẹo nào, người ta 3 tháng đầu nghén sút cân thì chị gái em ăn như điên ý ( trộm vía khà khà..). Túm lại bây giờ chị gần 4 tháng mà tăng 6 cưn rùi, hôm off mà cả nhà mình cười ngất đến là xấu hổ :(....ĐÁ ĐÍT PHÁT NỮA CHO EM LẤY HÊN BÉ YÊU NHÀ CHỊ NHÁ!!!!!!!!!
     
  7. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Yêu tê tơ... te te...lại còn nhú nhú mí cái răng nữa chứ hí hí... ô tê ô tê..đá mấy phát thật đau cho bay cao cay xa heheh....:ANAL:
     
  8. linhzin78

    linhzin78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị Doanh ơi. chị hắt hơi đi e đang mong tin của chị cho đợt bắt rồng này quá. Các mẹ 888 nhiều nên bác leo lại tr. 1094 là bài của e đấy ah. E cảm ơn chị ah.
     
    samhh, hoahongcatAnna Duong thích.
  9. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    gấp gấp các mẹ ơi, ko biết giờ này có mẹ nào onl ko . E vừa thử tiếp que thử nữa, 2 vach đậm gần như nhau các mẹ ạ. Ko biết như thế tối nay 2 vợ chông em chiến luôn đc chứ ạ. Hay để đến tối mai. đây là lần đầu tiên e dùng cái này nên ko biết.
     
    samhhAnna Duong thích.
  10. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    chán quá các mẹ ạ, vừa hỏi xong, đang háo hức thì lão chồng e bảo là nhịn lâu quá nên chiều nay lão tự xử rồi. Em chán chăng còn tâm trạng đâu nữa. 1 mình e lo đặt thuốc canh trứng này nọ chỉ mong có con, hôm qua đã dăn rồi thế mà lão lại thế đấy, rồi hút thuốc lá này nọ nữa. em chán quá chắc e bỏ săn rông luôn. em đang khóc vì tủi thân đây ạ
     
  11. linhzin78

    linhzin78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    1,055
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Đừng buồn mẹ nó ah. Hãy vì cái lớn ấy chứ chồng vô tâm, m buồn rồi xôi hỏng bỏng không thôi. Như m tháng trước đi canh trứng ấy, đến BS đúng hẹn mà gặp phải thằng BS s.âm dở hơi nó lải nhải không thấy trứng rồi nó còn bảo hay u này nọ làm m tức(dù trước đó cũng PK ấy nhưng BS khác s.âm thì trứng đẹp) bà BS khám thì nhẹ nhàng hơn bảo m trứng đã rụng về qh ngay còn kịp.thất vọng (vì lần đầu đi canh mà)m đt cho chị Doanh chị cũng khuyên m cố ở phút 89. 12h đêm xã về vừa chán, tiếc quả trứng, con gái nằm bên cứ mơ ngủ ngọ ngoạy, chồng cứ giục làm m không tập trung tác chiến đc thế là thất bại đấy. Nên m thấy tinh thần là qtrong nhất m không đc làm mất tinh thần. Mẹ nó cố sốc lại tinh thần lấy lại niềm tin cố chiến đấu nội đêm nay hoặc sáng mai chắc vẫn ổn mà. Chúc mẹ cháu thành công nhé.
     
    samhh, hoahongcatAnna Duong thích.
  12. baothuylinh

    baothuylinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị ơi, hôm nay đọc được comment này của chị em rất cảm động. Em cũng rất nóng tính và nghiệm ra mình cũng rất thiệt thòi chị ạ. Biết vậy nhưng nhiều khi cũng không thể kiềm chế được. Nhưng mọi cái đều có nguyên nhân của nó phải không chị. Với em, hạnh phúc là những điều rất giản đơn vẫn hằng ngày xảy ra quanh ta, ví dụ như: mình đi làm về được chồng quan tâm chạy ra dắt xe lên cho hay khi mệt chỉ cần chồng nói "em mệt à? để anh làm cho" là mọi mệt nhọc giường như tan biến hết, mình sẽ cảm động vô cùng...Nhưng đúng là, chỉ có 1 người cố gắng thôi thì không thể được chị ạ. Em rất vui vì trong khi đọc lật lai lại gặp được những tâm sự chia sẻ của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiêu!!!
     
  13. baothuylinh

    baothuylinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Em cứ khóc cho mọi ấm ức trôi đi nhưng đừng vội nản em nhé!
     
  14. baothuylinh

    baothuylinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị ơi, hôm nay đọc được comment này của chị em rất cảm động. Em cũng rất nóng tính và nghiệm ra mình cũng rất thiệt thòi chị ạ. Biết vậy nhưng nhiều khi cũng không thể kiềm chế được. Nhưng mọi cái đều có nguyên nhân của nó phải không chị. Với em, hạnh phúc là những điều rất giản đơn vẫn hằng ngày xảy ra quanh ta, ví dụ như: mình đi làm về được chồng quan tâm chạy ra dắt xe lên cho hay khi mệt chỉ cần chồng nói "em mệt à? để anh làm cho" là mọi mệt nhọc giường như tan biến hết, mình sẽ cảm động vô cùng...Nhưng đúng là, chỉ có 1 người cố gắng thôi thì không thể được chị ạ. Em rất vui vì trong khi đọc lật lai lại gặp được những tâm sự chia sẻ của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiêu!!!
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ừa thế là em rùi nhỉ hihhi...ừ nhà chị bố mẹ gốc huế ngày xưa nên nghiêm khắc với con gái lắm
     
  16. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    chồng chị thì thích 5 đứa heheeh nhưng nếu anh là bờ rét bít anh sẽ sinh 5 đứa hehehe, xã chị nói vậy đấy....phải nhiều xiền như thế mới sinh 5 hhiih
     
    samhhhoahongcat thích.
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    bác doanh nói chuẩn quá ạ, tối qua sinh nhật em, xã em tặng em 1 thỏi son líp ai mà em vui lắm lắm...đi làm về bảo vợ thích quà gì anh chở đi mua, rồi rút trong túi áo ra thỏi son...em bảo cảm ơn anh, em nhận thỏi son nhưng vui hơn nhận vàng bạc, vì cảm nhận được tấm lòng của xã..em bảo xã thế xong nhìn lão cười...em cảm nhận được sự hạnh phúc gia đình qua nụ cười của 2 vc
     
    samhh, hoahongcatAnna Duong thích.
  18. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    UHM, anh chàng này nóng vội và trẻ con quá nhỉ. Phải vì đại cục chứ. Em hiện bắt đầu 2 vạch đậm gần bằng nhau là trứng sắp rụng rồi, chiều hắn tự xử ko biết có còn gì hok. Nếu ko thì tối nay làm một đập ăn quan luôn. Trước hết em lấy lại tinh thần đi. Có thể hắn ko chịu nổi ( một số người bức xúc quá ko chịu nổi thì nó cũng sẽ tự chui ra đấy), em cũng nên xí xóa cho hắn đi, tối nay làm lành lại với nhau, bồi dưỡng ăn ún gì đó, rồi sáng mai dậy làm một phát đê. Vẫn còn nhiều hy vọng lần này em ah. Cố lên nhé !
     
  19. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Bác Doanh viết bài trên ở đâu mà mình tìm mãi ko thấy nhể ! Bác viết như văn ý, có điều là chữ dầy chi chít đọc xong thấy sướng nhưng khổ cái mắt quá bác ơi. :D
     
    samhh, hoahongcatAnna Duong thích.
  20. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Bài đấy bác Doanh viết từ hồi còn "mổ cò" cơ chị ơi, giờ trình bác lên cao lắm rồi nhé! Nhưng mổ cò hay ko mổ cò thì những gì bác viết vẫn rất thấm thía, đọc vẫn sướng chị nhỉ!
     

Chia sẻ trang này