Các bác giúp đỡ đồng bào Dao đang bị nạn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tran_thuat_lai, 7/4/2007.

  1. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Tối qua trên chương trình thời sự có phát phóng sự ngắn về một gia đình người Dao 5 người ăn phải nấm độc, một cháu bé chết ngay sau khi ăn, những người còn lại bị ngộ độc nặng hiện đang cấp cứu ở khoa chống độc bệnh viện Bạch mai.em vừa qua đó về .
    Chỉ có một người đàn ông chủ nhà nói được chút tiếng Kinh, còn lại hai người phụ nữ: 1 đang nuôi con nhỏ bé lắm, em nghĩ tầm 1 tuổi và cháu nhỏ thì đang phải bú sữa me.

    Nấm họ ăn phải là loại trông như nấm rơm, nhưng cực độc, chỉ cần ăn 1-2 cái có thể tử vong ngay.

    Hiện hai người phụ nữ đang ở tình trạng rất nguy kịch, mặc dù vẫn tỉnh táo
    Họ cần lọc máu, thay máu, lọc chất độc ở gan, thận vv...., những liệu trình điều trị cực kỳ tốn kém và khó khăn, cần phải làm càng sớm càng tốt trước khi chất độc ngấm sâu vào cơ thể họ.

    Nhưng họ không có một chút tiền nào, họ cũng không nói được tiếng Kinh để xin giúp đỡ, bác sỹ bệnh viện đã phải bỏ tiền lương ra giúp họ, nhưng chưa đủ

    Em vừa đến góp một chút ít , nhưng sức em có hạn , không đủ để giúp họ trong khi kinh phí điều trị là con số lớn.

    Em post tin này ở đây hy vọng có bác nào có lòng hảo tâm, hãy đến giúp họ chút ít , mong rằng có thể cứu sống được hai người phụ nữ tội nghiệp, cũng là cứu hai đứa trẻ, một còn trong bụng mẹ, một đang điều trị cùng mẹ

    Tính đến 18h hôm nay ( lúc em ở đó ) thì cháu bé 17 tuổi vẫn đang hôn mê bất tỉnh và đang phải lọc máu . trên người cháu có những vết bầm tím ngắt ( có lẽ là do độc tố ) . tình cảnh rất thương tâm . Mong được các Bác LCM.Com quan tâm và giúp đỡ ạ ! nếu các Bác không tìm thấy đại chỉ hoặc cần có người đi cùng chỉ đường thì cứ đt cho em . sdt của em là 0916.6125.68 ạ ! em sẽ đến ngay nếu các Bác alo

    em - Tran_thuat_lai
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tran_thuat_lai
    Đang tải...


  2. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe thương tâm quá, mình xin ủng hộ 200K, nhờ TTL chuyển đến họ, hi vọng sẽ giúp được họ phần nào . Mình cũng rất mong họ nhận được nhiều từ những tấm lòng hảo tâm .
    TTL có thể ứng trước giúp mình & cho mình số TK, mình sẽ chuyển tiền cho TTL vào ngày mai
     
  3. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng xin ủng hộ 100k nhờ TTL chuyển hộ đến họ,cũng như Jeany ứng trước hộ mình nhé,và cho mình số tk mình sẽ chuyển lại cho bạn.Cảm ơn bạn
     
  4. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ơ hơ, TTL đâu mất rồi ?
     
  5. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Có em đây ! em vừa về ! hay là thế này các Bác ôi ! em hẹn các Bác ở cổng viện rồi đưa các Bác lên ! gặp họ các Bác mới thấy thực sự họ cần sự chia sẻ và giúp đỡ. em ngại cầm tiền nong lém ! hic.
    sdt của em là : 0916.6125.68. Các Bác cứ alo là em đến ngay ạ !
     
  6. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Úi em ơi, cả nhà bác lẫn bác Văn Uyên đều ở SG thì làm sao đến gặp TTL được bây giờ .

    Thế làm thế nào bgiờ hả TTL? chỉ có TTL là đầu cầu thôi, tụi mình ở xa lắm
     
  7. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    hôm trước em cũng gửi hộ mấy người bạn ! em định đến gửi rồi nhân thể chụp ảnh để chứng minh là em có chuyển giúp . nhưng của đáng tội . nhìn thấy tình cảnh vậy cũng đủ ứa nước mắt rồi . em không muốn chụp những cảnh đấy . Khi về mọi người có hỏi thì em nói đã chuyển rồi và mấy Bạn của em không vui lắm ! biết làm thế nào bây giờ . hay là nhà mình cử một người đại diện làm quỹ đi ! Bác Brightmoon đâu roài ! giúp các Bác nhà mình một tay đi Bác ôi !!!!!!!!!!
     
  8. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    làm sao bây giờ hả Jeany?bác ấy ngại,không biết có ai ngoài ấy chịu giúp không nhỉ?
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi cũng có đọc qua tin này, nhưng quên mất là các vị ấy hiện đang điều trị ở Bệnh viện nào - có gần Hà Nội không ?
    Hiện nay - Do kết quả của việc chung tay viết sách - chúng ta có được một cái quỹ nhỏ do Thu Hiền quản lý - tôi đề nghị Hiền xem có thể trích một chút xíu trong đó để góp với Jeany và văn Uyên và có thể "cử " một vị nào đó đi với bác TTLai để đến giúp họ được không - riêng phần tôi, xin trích trong số tiền nhuận bút viết sách ( mà Hiền đang giữ hộ ) 200K giao cho đại diện của LCM ( theo tôi thì cứ nhất trí đề cử bác TTLai làm đại diện là hay nhất ) để trao - sau đó về báo cáo lại là xong - nếu cần cứ chụp 1 cái ảnh rồi post lên cho mọi người ngắm dung nhan bác TT Lai à ổn thôi ) phải không !
    Ráng đi bác Lai ạ - hễ cứ bầy ra trò gì là phải làm chủ xị trò đó thôi - bác liên lạc vơí chef Thu Hiền nhé !
     
  10. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hoan hô các Bác đã ủng hộ đồng bào Dao bị ăn phải nấm độc ạ !!!!!!!!!
     
  11. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bác TTL ơi, bác xúc tiến liền hôm nay đi chứ để mấy ngày rồi không biết tình hình họ đến đâu
     
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chắc là đã có đủ người ủng hộ rồi, và những y bác sỹ sẽ không thể không cứu những người này chỉ vì họ không có tiền. Do vậy theo tôi, có ủng hộ thêm cũng không cần thiết nữa.

    Vấn đề bức xúc là vụ em bé bị "hoảng loạn tinh thần" và những hoàn cảnh tương tự cần có hỗ trợ pháp lý để chống sự đối sử bất công và tàn nhẫn như thế có thể xảy ra. Liệu có ai sẵn sàng ủng hộ?
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Khổ quá! Bác TTLai chỉ có phát mà lại không có động! Tụi này ở xa đành vào trang web botay.com để tham khảo thêm thôi !
    Còn về vụ em bé bị hoảng loạn - tôi đã có ý kiến trong mục Thông Tin - Theo tôi, chúng ta không thể làm việc "con kiến mà kiện củ khoai " được - Mà có khởi kiện thì cũng "chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm " - và cũng chẳng có ai thèm xử đâu. Vì thế, nên tập trung vào việc hỗ trợ gia đình và chăm sóc tâm lý cho cháu bé là tốt nhất.
    Tôi sẽ tìm cách liên hệ với bệnh viện ĐK Sa Đéc để trao đổi các biện pháp hỗ trợ về mặt tâm lý cho cháu xem sao -
     
  14. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chữa trị cho em bé là việc quan trọng và nên làm. Nhưng liệu như vậy có đủ?

    Nếu một chiếc thuyền bị thủng một lỗ ở đáy và đang sắp chìm thì chỉ có tát nước khỏi chiếc thuyền đó liệu có giúp nó khỏi bị chìm?
     
  15. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Từ chuyện đồng bào Dao chạy qua chuyện em bé bị khủng hoảng - và từ một vấn đề vi phạm cá nhân - lại nhìn sang trách nhiệm của cộng đồng - hay thật ! Nhưng dù sao thì cũng trao đổi cho dzui !
    Trên một chiếc thuyền lủng, không chỉ một chỗ, mà nhiều chỗ, không chỉ lủng mà đã bị mục, đã đang và sẽ lủng rất nhiều chỗ - khách hàng đi trên chiếc thuyền đó kêu la í ới - Các thuyền viên thì mỗi người đã có một cái áo phao bảo vệ - thuyền trưởng thì ngồi sẵn trên một cái phao cứu hộ, miệng thì hô hào : kiên quyết xử lý nghiêm kẻ nào làm lủng thuyền, tay thì nắm chắc cái ba lô thức ăn và tiền vé của hành khách,mắt thì lo tìm kiếm chỗ để bơi vào bờ - Thế thì hành khách sẽ phải làm gì bây giờ ?
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chắc phải tự cứu mình thôi. Trách trời, trách thuyền trưởng đâu có ích gì.

    Nhưng giả sử nếu trên thuyền lại có những người ta yêu mến mà họ không biết bơi thì bịt đáy thuyền và tát nước có lẽ vẫn hơn là trốn theo thuyền trưởng.
     
  17. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hàng ngày vẫn vào xem bài của mọi người, hôm nay lướt vào đây thấy có vụ này nên cũng xin vào có mấy ý kiến :
    - Thứ nhất : topic này là do TTL kêu gọi ủng hộ cho người Dao bị ngộ độc, vì vậy chỉ nên bàn đến chuyện ủng hộ hay không ủng hộ cho người ta , đừng kèo vụ nọ vào vụ kia làm cho dân tình rối tinh lên chả biết đâu mà lần .
    - Thứ hai : nếu muốn phát động vụ ủng hộ bé Trâm thì mở topic khác .
    - Thứ ba :
    Câu nói này làm tôi có cảm giác " lạnh lùng " thế nào ấy ... y bác sĩ thì cũng chỉ hết lòng hết sức cứu chữa cho người ta qua cơn hiểm nghèo thoát khỏi cái chết thôi, bênh viện có miễn phí thì cũng chỉ có giới hạn thôi vì còn nhiều trường hợp khác nữa, còn sau đó là cả một quá trình hồi phục rất tốn kém . Mà gia đình người Dao thì rất nghèo, như TTL nói thì họ còn phải lọc máu, thay máu, lọc gan v.v... những cái này đều cần rất nhiều tiền vì vậy tôi nghĩ mình cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của họ thì ủng hộ cho họ thôi chứ đừng nên nghĩ là " có đủ người ủng hộ " hay " có ủng hộ thêm cũng không cần thiết nưa.."
    Đã gọi là làm từ thiện thì đừng nên suy tính là nên hay không nên . Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đều có những cái nghèo khó riêng vì vậy sức mình giúp được cho ai thì mình giúp thôi .

    Nếu mẹ Jeany và mẹ Van Uyen muốn gửi tiền giúp đỡ gia đình người Dao thì tôi xin đứng ra nhận và chuyển hộ tới tận tay họ với sự có mặt của Trần Thuật Lai .
     
  18. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Liệu có nên chuyển sang mục tranh cãi để tiếp tục?
     
  19. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Qua một số họat động công tác xã hội ( dự án lập tủ sách cho trẻ em nghèo ) các họat động công tác từ thiện ( hỗ trợ đồng bào Dao ) và một vài họat động khác ( giúp bé Trâm , giúp gia đình tê Phan )... tôi nhận thấy, các thành viên đều có sự nhiệt tình và tấm lòng cũng như sự sẵn sàng chia sẻ - chỉ có điều đáng tiếc là các admin và mod đều chỉ là người cổ động, chứ không là người tổ chức, còn những bạn đưa ra vấn đề thì cũng chỉ là người khởi xướng
    Trước đây, chúng ta cũng đã thử hình thành một nhóm họat động từ thiện/xã hội ở cả Hà Nội và TP.HCM - nhưng vì mang tính tự phát, và cũng chưa thống nhất được các nguyên tắc, mục đích... vì thế nên chỉ sôi nổi một dạo ( giống như các phong trào - các tháng hành động vậy thôi )
    Đến nay, khi cần vận động thì lại chỉ có phát mà không động, rồi từ vụ này lại chạy sang vụ kia, từ chuyện giúp đỡ mang tính an ủi thì lại muốn chuyển sang việc kiện tụng - Quả thực làm công tác xã hội hay từ thiện với một tập thể,không phải là chuyện đơn giản.
    Xin đề nghị :
    Chúng ta không cần lập hội mà chỉ cần một ban phụ trách, các bạn nào thấy rằng mình có thể bỏ ra những giờ rảnh để thay mặt cho mọi người,chuyển đến các đối tượng cần giúp sự hỗ trợ của tập thể thì nên đứng ra, nếu có vụ việc gì cần đóng góp thì chỉ cần chuyển đến các vị đó là đủ - như trong TP.HCM, có chị Nguyệt, mẹ Jeany đứng ra làm đầu mối chuyển tiền giúp cho gia đình Tê Phan, bản thân tôi cũng có thể tham gia một số việc nếu thấy cần thiết và hợp lý, vì vậy mong là các bạn ở Hà Nội ( hoăc 1 TP khác như Hải Phòng...) cũng có thể đứng lên để nhận sự đóng góp của mọi người, rồi chuyển đi theo nhu cầu cần giúp đỡ .

    Tôi cũng đồng ý là không nên từ chuyện này xọ qua chuyện kia, khiến cho các topic rối tung lên thì cũng mệt cho người muốn tìm đúng chủ đề .
    Cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên việc hỗ trợ cho các đồng bào Dao 200K ( nhờ Thu Hiền chuyển giúp ), mặc dù đến nay thì nó không còn mang tính thời sự nữa - và cũng còn rất nhiều người cần giúp, nhưng vụ nào xong vụ đó và mong rằng,nên có sự đồng tâm nhất trí trong việc giúp người .
     
  20. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Thế thì " sợ " rồi...không dám lên tiếng nữa...ặc...
     

Chia sẻ trang này