Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Nhà mình hôm nay vắng vẻ thế nhỉ! Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui,nhiều OD nhé!
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Chị DUNg vào phát động cái nhà cửa đông vui hẳn,iem thì ốm quá,năm nay băm một nhát có vẻ sức khỏe xuống cấp quá rùi ợ,huhu
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh nhà mềnh dạo nỳ tinh thần hông sôi động lứm , có khi phải off ẹp một bữa đi thôi
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Em ốm sao thế? mới băm có một nhát mà đã xuống cấp à, thảo nào chị băm nham nhở rồi già yếu là phải nhỉ.
Ðề: Re: Đồng Hương Nam ĐỊnh Ui chả biết nữa cơ mợ tự rưng thấy ốm yếu chán quá cơ chị ạ. Em đang sức xuân hừng hực,lại đang săn rồng,săn rắn phải cố nhên chớ
Re: Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Bác ốm thế nào đấy!năm nay nhà m sức khỏe ko tốt lắm các bác nhi!các bác cố gắng băm càng nhiều ốm càng ít nhớ!mau khỏe nha cả nhà
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Dạo này bận rộn, ít vào nhà. Hôm nay tranh thủ vào dọn dẹp nhà cửa và ủn nhà mình lên đầu trang nào
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Hihi, nham nhở thế nào chị? Em chả băm nhát nào mà cũng xuống cấp rồi, hic. Hôm nay nhìn thấy chị ol mà bận quá, chẳng hỏi chị được phát nào.
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh dạo này em đang bận làm báo cáo cuối năm nên ko vào thăm nhà mình được.ko biết nhà mình dạo này thế nào.có gj mới ko ạ.
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Chị vừa được "chí phèo" nấu cho bát cháo,cả ngày ăn cháo roài,chả bít bao giờ mới khỏi,dấu hiệu tuổi già roài,huhu
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Mở cửa nhà mình nào.............nhà mình dạo này ảm đạm quá..........mời cả nhà uống trà cho tỉnh táo nha rồi 8888 cho đắt hàng ,hihi
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Đói quá mebin ah, sáng giờ chưa có gì vào bụng đây nhìn thấy cái bánh trưng và bánh giò lại thèm. hic hic
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Các mẹ nhà mình ơi cho em hỏi có mẹ nào bít chỗ nào bán bàn ghế nhựa cũ mách em phát. Híc em định mở quán ăn sáng ở nhà kiếm đồng ra đồng vào cho con uống sữa nhưng cơ mà bàn ghế bát đũa mới đắt quá, em muốn giảm chi phí mà tìm mãi chẳng bít chỗ nào bán đồ cũ cả. Nhà mình mách em với nhé.