Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hichic, tớ ngoài tử cung, siêu âm k thấy, bụng cũng k đau gì chỉ ra máu thôi!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, em cũng chúc mừng chị. E cũng mong tin vui sớm đến với mọi người trong topic và cả e nữa. Em có nhắn tin hỏi chị về uống thuốc chỗ bsĩ Trí mà chưa thấy chị trả lời.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, các chị ơi, tự dưng hôm nay em hơi ho, kiểu ngứa cổ chứ ko phải là ốm j, nhưng nên uống gì chống ho cho ng mang thai mà ko ảnh hưởng tới bé ạ? em thấy nhiều ng bảo ngậm mật ong và chanh, ko biết có đúng ko ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. spam Em xin chúc mừng chị, thật sự Chị đang uống thuốc nên Em hy vọng nhiều lắm, Em vẫn đang kiên trì uống thuốc chị ạ, như vậy chị nên đi cảm ơn ông Trí thui, Chúc Gia ĐÌNH CHỊ NGÀY THÊM CÀNG THÊM hẠNH pHÚC cHII NHÉ, Em mừng quá đọc được tin này của chị mà em lại thêm nhiều hy vọng, và kiênt rì hơn ạ , dạo này em cung ít vào nhà lắm ạ, em toàn trốn vào spam xong lại out ngay, em lại về khoe với xã nhà em tối nay cho thêm khí thế hihihi, Em chúc 2 mẹ con khoe mạnh, đủ 9w10d Chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó có chanh đào ngâm mật ong thì ngậm, còn không thì lấy mấy quả quất khía vài đường, nặn bớt hột và nước cho đỡ chua rồi cho thêm ít mật ong vào hấp trong nồi cơm để ngậm cũng hiệu nghiệm lắm! Nhanh hơn nữa thì cắt lát chanh mỏng trộn với muối tinh để ngậm cũng giảm ho. Nói chung là những bài thuốc dân gian trị ho thì nhiều lắm, search trên mạng 1 tẹo là ra ngay ý mà! Chắc do thời tiết thôi, chúc mẹ nó sớm khỏi ho nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng ậm oẹ nhưng cố uống, chắc là chị còn mới nên trộm vía chưa bị cho ra em ạ, chúc mẹ con em bình an nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh chị cũng đang bị ho, mà uống chanh đào mật ong chưa khỏi, hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 8h sáng nay chị vừa thử lại xong nè, vạch 2 có vẻ đậm hơn hôm qua 1 chút và vạch 1 thì vẫn như hôm qua, chị có giữ lại que để so sánh. Hy vọng tháng sau được báo tn vui với cả nhà ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chanh đào mật ong nó giảm ho từ từ chứ không vèo cái khỏi luôn đâu chị! Được cái là nó dễ ngậm hơn chanh muối với gừng muối thôi! Em hôm trước cũng húng hắng ho, ngậm chanh muối và gừng muối mấy hôm khỏi luôn, chắc em hợp 2 cái này hơn. Chanh đào mật ong thì ngày nào em cũng làm 1 thìa, phòng hơn chống chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu nghén thì khả năng là em bé vẫn phát triển tốt em nhé! Có thể con nhỏ quá nên mình chưa thấy thôi. Đây là thời điểm lo lắng và sốt ruột nhất đấy, kể cả mình không uống được thì kệ ta cứ uống, vào được bao nhiêu hay bấy nhiêu em à. CNTC phải ra máu và đau bụng dưới. Nếu em muốn biết tình hình con pt thế nào thì 2 ngày đi thử máu 1 lần, nếu HCG tăng là tốt, bị giảm mới đáng lo nhé! Luc đó thì gọi điện cho chị!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng đấy chị, em bán chanh đào nè chị, bạn bè xung quanh em dùng chanh đòa tất tần tật...cả đứa có bầu hết ho hết ngứa họng...nhưng chỉ dùng lúc mới chớm đau, chứ mãn tính hay nặng hơn thì phải uống thuốc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nghén kinh quá, mùi gì em cung kinh nên ko cố được thuốc, em chỉ sợ ăn đã ít lại uống thuốc vào cho ra hết cả thuốc cả đồ ăn thì lại mất hết...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị lấy lát chanh đào ý chị, ngậm rồi nhằn nhằn nhai từ từ, 2 tiếng 1 lần sẽ chóng khỏi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hỏng có chuyện nó tự tiêu đi đâu à nha... sảy thai thì nó sẽ ra hết, mà chửa ngoài thì phải mổ cấp cứu ko thì mất máu. Tớ gọi cho nàng Mưa roài, kiểu nì phải lên thành phố theo dõi rùi mổ thui, chứ bs ở đó chuyên môn không cao, máy móc cũng không tân tiến nguy hiểm lắm. Mưa ơi cố gắng nghe lời chị nhé, mổ không đau đâu mà cũng nhanh ý mừ, nó là tiểu phẫu thui..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị nhé....Chúc chị và bé mạnh khỏe.......ăn nhìu Chị ui nhầm rùi, em vào báo là chậm 1w nhưng thử hoài chưa thấy lên Đọc được tin các chị hôm nay em mừng quá, như là tin vui của chính mình vậy.... Đôi khi cuộc sống thật, có những người thân thiết với mình nhưng lại k như mình nghĩ...Và đơi khi lại là ngược lại.......Ừ thì ảo thật đấy nhưng sao cứ như là đã thân quen lắm ý. Hôm trước em chỉ vừa gọi điện, bác Doanh nghe máy rồi gọi luôn Rồng con à ( bác gọi nhầm nhé - e là Rồng cún cơ nhưng e vẫn biết là bác nhận ra em - hạnh phúc và những niềm vui góp nhặt thật giản dị vì bác có lưu hoặc nhớ rõ sdt cuả em....) Chờ đợi tin của chị Northerngirl mãi cuối cùng cũng đã được vào để chúc mừng chị rồi... Lại hay tin chị Cúc tím bị đau chân, dù chưa xem tới trang cuối xem các chị đã update thêm thông tin mới nào chưa nhưng em cứ chúc mừng các chị đã săn được Rồng con trước đã & Chúc chị Cúc tím mạnh khỏe, chân tay lành lặn Hàng ngày kể cả khi bận rộn em vẫn cố chạy vào ngó loanh quanh nhà mình để xem có thêm tin tức j mới k, cũng như học thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân em sau này.... Chúc các chị đã săn Rồng con thành công luôn khỏe mạnh, tăng kg đều nhé Thông báo với cả nhà là QKD đã ghé thăm em, hiện tại em vẫn chưa ra màu đỏ hẳn mà vẫn lập lờ màu nâu ==> chưa bít lúc nào sẽ dứt QKD để nhờ bác Doanh tính cho lịch chinh chiến tháng này.... Em hơi thắc mắc 1 chút là k biết sạch QKD mới được đi bắt mạch chỗ ông Trí hay đang có đi cũng được ạ..Vì em tranh thủ sếp đi vắng thì e chạy đi mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em cảm ơn sự tư vấn và quan tâm của chị, em ko ra máu chị ạ, và có đau bụng răm răm nhưng đau bên bụng trên hông bên phải, thỉnh thoàng thấy đau.....em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe...cuối tuần đi tái khám có thông tin gì em sẽ báo cho cả nhà ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đau bụng lâm râm là chuyện bt nhé, có thể em bé đang pt và đi vào tc đấy, chị cũng y xì như thế khi có nhóc con nhà chị nè hihi... CNTC lại chả đau tí gì đâu, thế nên nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhìu vào nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sau khi nghe chị Thảo tư vấn, đúng là em thấy h nhiều bs sản làm tiền khách thật, mình không hiếm muộn gì nhưng cứ đến là họ tư vấn như đúng rồi, như kiểu nói cái là mình làm ngay, thế mà em thấy nhiều người vì vội có em bé mà vẫn làm như vậy, ko phải hiếm muộn gì, thế thì hại thật,cả vợ lẫn chồng. Có con cũng là sự thăng hoa của cả hai vc, nên em thấy cứ có 1 cách tự nhiên là tốt nhât các chị nhỉ....! Có lẽ đến bé thứ hai em phải hỏi kỹ bs chăm sóc thai kì và mổ đẻ của các mẹ mớ được, vì lần 1 đủ làm em sợ lắm rồi, bs ko sát sao, nên con em bị phân su, rồi em mổ cấp cứu, đến lúc sinh ra thì con phải tiêm ks mà vẫn viêm phế quản vì nhiễm trùng ối, sau chăm sóc bé cũng khổ, nó hay ốm yếu. Các mẹ có bầu rồi thì thật cẩn thận nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ui em sạch kinh khoảng 1 ngày thì lên nhé, lúc mình đang có kinh biểu hiện tử cung của mình sẽ khác với bt nên sẽ không thuận lợi cho việc bắt mạch... Chúc em theo chân chị và chị Thảo nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em cảm ơn chị ạ.....hóng hớt gặp các chị để tâm sự và chia sẽ nỗi niềm quá, em mà gặp bạ chị nào em cũng ôm hhiih, vào nhà thấy thân thiết như chị em ruột ý