Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm trước chị cugnx đọc đựoc là em đi thử HCG mà chưa có huuu nên chị chưa thay đổi danh sách! em kiên trì nhé! tháng tới tính chuẩn ngày chút sẽ hy vọng hơn em nhé! em hỏi chị thu Minh và chị THảo về ông trí nhé! 2 chị ấy kiên trì và đã có kết quả tốt em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ớ, lại thêm 1 mẹ nữa nhầm iem rùi .........Em hy vọng cái sự nhầm í sẽ thành hiện thực tháng này nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu thấy lo lắng quá em có thể gọi đến bệnh viện melatec ở nghĩa dũng đến thử máu HCG cách ngày một lần. Nếu tăng thì thai đang pt. Còn đau bụng lâm râm chị đau thế suốt. Bs bảo thai đang tìm cách bám vào tử cung nên thế thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chẹp chep muốn gặp lắm mà bác Doanh đang ra tối hậu thư là mấy mụ ỏng các chị ở nhà nè huhu...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hhihihi bác cũng lo cho các chị mới có em bé, 3 tháng đầu hạn chế đi lại cho an toàn, với cả các chị sắp sinh cũng vậy...bác nghĩ cho các chị bầu rất đúng hihihihi nhưng mà càng bầu càng hóng ăn...nên bác doanh mà đưa ra tối hậu thư này thì ......nhiều ỏng ko cho đến cũng kéo đến
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ớ sao lại nhầm ? Lần trc em thông báo kể dài lắm mà. Sao lại nhầm đc ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thank bác. Em bị rạn xương bác ah. Khổ thế đấy. Tạm thời đắp bột 10 ngày. Vì ko đc chụp film nên chả biết nặng nhẹ thế nào. Giờ ăn hị tại chỗ mệt nhắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi....khổ thân chị, xe ô tô nó cán qua chân ức nào mà rạn cả xương.....nghe chị nói em cũng lo huốn hồ là chị...chị cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nhé, vì con...có em bé mất nhiều can xi để nuôi con lại bị rạn xươg...chị tích cực ăn đồ tăng can xxi chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị vẫn chưa ăn đc nhiều. Toàn nôn thôi nên cứ vẫn gầy đi. May mà đi khám thì bé vẫn pt tốt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, khổ thân chị, mà quái gở cái xe oto đi cái kiểu j mà lại cán qua chân đc hả zời... Chúc Chị cố gắng điều trị cho mau khỏi nhé , thời tiết đẹp lắm rùi mau mau còn cho Rồng con đi chơi hít thở k khí trong lành ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khộ thân. , Thế ko đi lại đc à ? Thế này thì ai ở nhà chăm bầu ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ, chuột lưu ly lại khác chớ. Chị ko nhớ bài đó em pót ở trang nào nữa í. Nhưng túm váy lại là em nhầm hay các mẹ nhầm em ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic rõ khổ, thôi cố lên nha chị gái chúc chị sớm khỏi nha. chị ơi chị đã hết nghén chưa em vẫn nghén lên bờ xuống ruộng chị ah khổ thế lại đau lưng nữa chứ hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng vừa rồi bác Doanh canh ngày cho em là rất chuẩn rồi đấy chị ạ, e cũng đã nắm được trình tự thử que + sa trứng rùi - mỗi tội ( cái tội quan trọng nhất ) là có vẻ như trứng của em hơi kém , hôm trước đi s.a mới 14,9mm thì chiều hôm sau đo đã rụng rồi Vậy nên em mún đi tới ông Trí để ông bắt mạch cụ tỉ rùi uống thuốc nuôi trứng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chắc mình sẽ là đứa mò đến đầu tiên! ha ha Gì chứ món nướng thì đúng món khoái khẩu của mềnh rồi, lại thêm bác Doanh nấu ăn siêu ngon nữa! Chiệp! Phen này quyết tâm rình xem bác tổ chức ọp hôm nào để mềnh làm con ruồi ko mời cũng đến, phải tự cho phép mình 1 bữa hoành tráng trước khi nhảy ổ chứ nhẩy! he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc vết thương của bác chóng lành nhé! Khổ, bầu bí mà lại bó bột thế này thì khó chịu lắm đây! Em Rồng ngoan, không được quấy mẹ để mẹ nghỉ ngơi nghe chưa!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố nhên, cố nhên, ít nữa hết nghén là khỏe như vâm ngay ý mà! 3 tháng giữa là thời điểm dễ chịu nhất đấy mẹ nó ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhiều người cũng nhầm thế thì cái sự nhầm này nó sẽ thành hiện thực đấy! Đá đít nàng mau đón được bé rồng về nhà nhé!