Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @ Cúc: sáng đi làm giấy k đút xiền nên bị thế rùi. Hihi Chị vẫn muốn sinh tháng 2 âm mà chắc k kịp. Sinh tháng 3 mà đanh đá thì mình còn đc 2 cô đanh đá hộ phần mẹ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chỉ e lúc bà về bà đòi mẹ con em về theo thôi :| Nhà này cũng sinh xong MC lên, h cụ đòi cụ về tha cả 2 mẹ con chị về đây T_T Mẹ nó cẩn thận vụ đau lâm râm bụng nhé, hôm nọ chị duongkieuvan bảo là cơn co đi đẻ kiểu như đau lâm râm bụng dưới hay sao ý
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé 2 cô đanh đá bảo vệ mẹ, vì mẹ hiền mà Sáng em quấy xong chị có ngủ lại đc nữa ko
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé he...he...mẹ chồng nào cũng muốn đón cháu về chăm, chả biết yêu cháu đến đâu nhưng chắc chắn là sợ hàng xóm nói rằng chả thấy cháu về ý mà. tập 1 chị về nhà chồng được 10 ngày mà mc suốt ngày nói mấy bà hàng xóm bảo chả thấy dâu trưởng đâu. hic.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm t7 c cũng định đi mua vải dạ mà nhà nàng đấy ở Trung Văn, xa nên ngại quá. Thế thì hnay phải liều tiếp thôi. ) q.áo ng lớn phơi mấy hôm k khô nổi, hôi rình thật. Giờ hết cả chỗ phơi đồ cho con.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ha ha.. Máu chiến thật đấy. Tôi có 2 đứa nên cảm giác chỗ đấy cứ phù nề ý. Chả có hứng thú j. Hihi Khổ, sao mà mất ngủ thế nàng?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì nghĩ đơn giản...mẹ đẻ em chăm em và con quanh năm suốt tháng rồi, giờ có mấy tháng đẻ, mình chả làm gì, cần người chăm sóc, phục vụ thì về trên nhà chồng cũng được...Mẹ chồng mà ko chăm được thì 1 tháng là em lượn xuống, còn mẹ chồng chăm em tốt thì em ở thêm... Chứ bà chả tranh được con của mình...! Mà thực ra bà cũng chả giành cháu mấy tháng đâu, vì lúc đó phục vụ hai mẹ con đã đủ mệt rồi, em sợ bà chăm được vài hôm là chán và chả muốn mẹ con mình về ăn ở dầm dề ở đấy ấy chứ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé dạo này đêm toàn mất ngủ, dậy đi vệ sinh mấy lần nên ban ngày đi làm cứ ngáp ngắn ngáp dài, mệt quá. báo cáo cả nhà hôm qua em đã nịnh nọt được chồng cấp tiền cho em đi taxi đi làm rồi ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế Pipo sinh rồi à. Mấy hôm bận ko vào mà tăng trang ác quá. Sáng nay nắng lên mệt khủng khiếp. Mẹ lên chơi đi chợ về nằm vật vã luôn. Căng tức cửa mình quá, ko biết sắp sinh chưa. Cuối tuần mới về quê đây, mong con đừng ra sớm, chứ mẹ chưa giặt đồ gì cho con cả.....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chẳng hiểu em thế nào, đến bây giờ vẫn uống nước trước khi đi ngủ, mà chưa đêm nào phải dậy đi vệ sinh cả
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chuẩn đấy chị ạ, MC em gọi lên lúc nào cũng "về ít người ta nói cho" ... Chị thì ko nghĩ đơn giản đc như thế, đơn giản là chị cảm thấy giai đoạn cần người khác phục vụ mà về nhà chồng như kiểu đến 1 nơi lạ, mà ko có chồng, ko có bố mẹ đẻ, cảm thấy ngại cực kỳ. Với cả xa chồng lâu chị ko chịu đc T__T Trồi ôi em cũng vừa đi vừa vặn người đây, cảm thấy căng tức cực, hôm nay còn đỡ rồi chứ hôm qua em chỉ nằm thôi. Trời nắng thế này mà mẹ ngồi ở cơ quan tiếc hùi hụi vì hôm qua xầm xì, ko mang quần áo của con ra giặt, tối nay về giặt ko biết mai có nắng cho ko Mà em từ hồi bầu đến h ban đêm cũng cực kỳ ít khi pải dậy đi WC Ban ngày thì đi cực nhìu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ, bị tâm lý thế thì cũng khó chịu thật. Chị thì sinh xog ở nhà nội luôn thôi. Lúc đầu thì nghĩ về nhà mẹ đẻ cho thoải mái, nhg giờ mẹ chị bị thoái hóa cột sống, đau lưng. Bắt mẹ chăm cũng thương lắm. Ng giúp việc thì chưa thuê, mà ông bà nội cũng bảo chưa cần thuê. Em cố gắng thoải mái tâm lý, về mà bà chịu khó chăm sóc với chiều thì cũng đc. Bảo chồng em cũng phải thống nhất trc thế. Bà nào cũng quý cháu, muốn ở bên cháu lâu mà. Chị hwa lao động nên hnay cũng buồn ngủ. Bth đã thuộc dạng dễ ngủ rồi. Sáng 10.30 mới dậy đấy. Hihi Cứ phải để ý hàng xóm nói nọ kia mệt thật đấy. Yêu cháu thì chẳng nói làm j, chứ vì sĩ diện thì chán chị nhỉ!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em cũng thế, chỉ mỗi tội quen thói đi ngủ muộn...nên chả đêm nào bị thức dậy giữa đêm cả.. Cuối tuần vừa rồi chồng về, đòi đi ngủ lúc 10h tối, em nằm xoay chán chê, chả ngủ được lại dậy lôi máy tính lên giường ngồi lướt oép. Khoảng 11h chồng tỉnh khều khều bảo vợ đi ngủ đi, em chả kịp nói câu nào đọc xong mấy thứ, quay ra chồng đã ngủ tiếp từ lúc nào rồi nên lại ôm máy tính đến gần 1h sang, haizz
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ chou đêm đi vệ sinh với lại bạn chou bắt mẹ ôm, bạn Poca thì bắt mẹ nằm ngửa, hôm nào cũng 2h30 vẫn thức, mệt thế! Mới 29w mà đã vật vã, hic, mấy nữa nóng k bít thế nào?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế thì đỡ quá rùi. Đi xe máy nguy hiểm lại mệt ng. Chúc mừng chị.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé dạo này đêm toàn mất ngủ, dậy đi vệ sinh mấy lần nên ban ngày đi làm cứ ngáp ngắn ngáp dài, mệt quá. báo cáo cả nhà hôm qua em đã nịnh nọt được chồng cấp tiền cho em đi taxi đi làm rồi ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé à, bi h em mới dám kể, hum nay đưa bạn chou đi học xong trên đường về rẽ vào ngõ trơn quá, em bị quay ngang xe, hú hồn, may mà k sao, huhuu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, em cũng căng tức cửa mình lém, đang nghĩ là do vết mổ cũ, hóa ra chị bầu đứa đầu cũng bị thế à?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà mẹ Cúc giống nhà e ghê..e định 3 tháng thì cho con về nhà nội chơi 1 tháng nhưng xã nhà e bảo về đấy ở mấy tháng.hix giiar dụ xã ở bên cạnh thì ok lun chứ xã ở trên này đi làm thì quả thật kô ở nổi vì dưới nhà có mỗi bà nội thôi mà nhiều lúc trái gió trở trời kô may con ốm thì mình biết nhờ vả ai. dưới đấy hàng xóm lại kô thân thiết như trên này. E nghĩ cũng thương bà nội vì ở nhà 1 mình lủi thủi nhưng mà có về kiểu gì bà cũng giữ lại kô cho đi vì đít nhôm của bà về chơi mấy hôm lại đi như thế kô chịu đâu nên 1 mình e đag lên kế hoạch là kô chịu về. Bà ngoại trên này lại muốn 2 mẹ con về nhà nội cho mùa hè bà đỡ tốn điện...kô biết có thật kô nữa vì trên này nhà e mùa hè hết tới 2tr tiền điện nên sợ...còn nhà c` thì 3 tháng may ra hết 120k thôi