Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng rồi, cái này chắc do khâu vận chuyển thôi, chứ nó bỏ vào phong bì rùi lại cho vào túi mà. Nhưng nếu ko dùng thay đc sữa thì vẫn phải mua 1 hộp sữa công thức ah, lại bỏ đi như lần trước, phí quá.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em post cái này ở đây cho mọi người đọc...em vừa cóp nhặt được về, hy vọng mình hạnh phúc thế này....! Trong 1 buổi tọa đàm, vị giáo sư yêu cầu các học viên suy nghĩ và viết tên của 10 người mà họ nghĩ đến đầu tiên, rồi gọi 1 người lên bảng- viết 10 cái tên mà anh ta đã liệt kê ra lên bảng. Giáo sư yêu cầu anh ta lần lượt gạch đi 6 cái tên theo mức độ quan trọng tăng dần, cuối cùng trên bảng còn lại 4 cái tên của bố- mẹ- vợ và con anh ta. Giáo sư lại yêu cầu anh ta gạch tiếp 1 cái tên mà đối với anh ta là ít quan trọng hơn cả, anh ta rất đắn đo- rồi gạch tên của bố mình. Một yêu cầu nữa được lặp lại- khán phòng trở nên im lặng và căng thẳng trước sự suy nghĩ căng như dây đàn của người đàn ông- là tên của mẹ anh. Giáo sư vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu như vậy- và người đàn ông dường như gần bật khóc- nhưng vị giáo sư vẫn kiên quyết yêu cầu anh lựa chọn- Và bây giờ trên bảng chỉ còn lại tên của 1 người phụ nữ- là vợ anh. Khi được yêu cầu giải thích về sự lựa chọn của mình, người đàn ông nói thế này: Bố là người đã cho tôi sự sống nhưng mẹ mới là người mang nặng đẻ đau, chăm sóc cho tôi đến khi tôi khôn lớn, Mẹ là người sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống nhưng rồi Bố Mẹ cũng sẽ rời xa tôi, còn con cái mới là tương lai của tôi, là máu thịt của tôi, nhưng rồi các con sẽ khôn lớn và có cuộc sống riêng, không ở bên tôi mãi được. Chỉ có Vợ tôi là người luôn bên tôi khi tôi thành công hay thất bại, khi tôi ốm đau hay khỏe mạnh, khi buồn cũng như lúc vui và nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Nếu có thể thì tôi muốn được ở bên tất cả những người tôi yêu quý nhưng nếu buộc phải lựa chọn thì tôi sẽ chọn Vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em mua 225k hộp 400gr chị ah, ko bít có đắt ko Chồng tôi cũng bảo, em nghĩ ngợi làm j, để anh lo. Nhưng mà tính tôi cứ hay nghĩ ngợi ý. Hik. Thôi tôi chả nghĩ nữa, h chuẩn bị tâm lý đón con thôi. Dạo này tôi gọi nó nó hay trồi lên chơi với tôi lắm nhé. Sau này nó chui ra ngoài rồi, nhớ cảm giác ý phải biết ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh yêu nhỉ? Bé nặng bn rùi bà? Tôi tầm này lâu lâu ko thấy con cựa quậy lại phải gõ gõ mấy cái đến khi cu cậu lục rục mới yên tâm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hồi tập 1 tớ ko có kinh nghiệm cbi sữa cho con. Khi sinh xong sữa chưa về luôn cũng nghe ng ta đồn nahu ra cổng viện mua sữa này về cho con bú tạm. Bé cứ bị trớ ra suốt, hỏi bs bên sơ sinh thì bị mắng cho 1 trận bảo uống cái này thay sữa thì bảo sao con ko trớ. Hic hic, mình nhớ mãi tới bây giờ. Sữa cho con thì mua hộp nhỏ thôi, nếu mẹ có sữa về luôn thì ko bóc ra cứ để đấy sau này dùng. Nếu bóc rồi thì con uống bao nhiêu thì uống còn lại pha ra mẹ uông hộ. Uống trước khi cho con bú 30 phút, sữa càng về nhiều. Mẹ Tẹt bên nhà Nghé mới có sáng kiến sưẫ meiji dạng thanh, 1 thanh 4 viên, 1 viên pha đc 40ml sữa. Dùng tới đâu thì bóc tới đó, ko lo phải dùng gấp trong 1 tháng. Hihi, tớ cũng đang nghiêng về sữa dạng thanh này!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé dạo này chị thấy con chị toàn đạp buổi đêm làm mẹ mất ngủ, đi làm mệt kinh khủng. kiểu này mai sau chui ra ngoài lại cứ ngủ ngày cày đêm thì mẹ chết mất.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mình cũng thấy sữa dạng thanh được đấy, hic, nhưng trót mua 2 hộp Icreo với mẹ chou rồi. lại còn trữ 2 hộp S26 ở nhà nữa. hic.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em chịu thôi, nặng nề lắm rùi chị ạ. Hôm nay em cứ trêu chồng "con cả ngày che miệng cười bảo "tưởng bố thế nào..." " tức lắm, muốn oánh nhau phát nữa cho cu cậu bít tay nhưng em thì đầu hàng! Chẳng qua bố mẹ cháu sợ cháu chọn đúng ngày mùng 1 ÂL mà làm "trai mùng 1" nên cứ sốt ruột mong con ra sớm, ko thì cứ kệ khi nào thích ra thì ra, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Công nhận mất ngủ đêm mệt chị nhỉ, em hầu như đêm nào cũng mất ngủ 1 lúc (do em dậy đi vs thôi chứ còn con đạp em bít mà vẫn ngủ ngon lành) nhưng đc cái là ở nhà nên sáng hôm sau dậy muộn đc chứ ko phải đi làm như chị. Chị định khi nào nghỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em hôm nọ định mua tạm S26 cho con nhưng thấy bảo thành phần có đậu nành ko tốt cho bé trai nên em lại chuyển Physiolac Cố tránh đc mùng 1 thì tránh nhé... Anh trai tôi trai mùng 1, cũng hiền lành tử tế thôi chứ ko hổ báo gì, học hành sự nghiệp cũng ổn, cơ mà bố mẹ tôi nuôi ô ý vất vả cực. Hồi bé cho ăn cái j cũng nhè ra, ăn mỗi nước cơm. Lớn thì chó cắn 4 lần, gãy xương tay mổ 2 lần mới lành. Lên đến đại học đi sapa trượt chân ngã dúi về phía trước, cả cái cành cây nó chọc vào mắt, may mà ko mù. Vụ gần nhất là đi làm ở campuchia cách đây 2 năm, ngã từ cột ăngten xuống, may mà bám được vào cái cây nên ko rơi xuống vực T__T Nghĩ đến vẫn sợ cái số của ông ý
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nàng ơi, nhà PiPo bao nhiêu tuần mà đã sinh rồi thế? Tình hình hai mẹ con thế nào thế?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @ mẹ munky: chắc chị đi làm đến khi sinh thì nghỉ. đang phấn đấu học xong hôm trước thì hôm sau đi đẻ luôn mà ko biết con có chịu ko đây. @ mẹ cucmebi: sao chị thấy cháu chị (2 đứa cháu trai) vẫn uống ầm ầm mà. em đọc thành phần của S26 chưa?
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @ me cu Pi: mẹ nó chuyển về làm gần nhà chưa? dạo này đi làm bắt đầu mệt rùi nhỉ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ, em có đọc j đâu, em tham khảo kinh nghiệm các chị trên lamchame và WTT thui ý mà
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cũng nhận dc mama sữa non đó các chị, lúc mình sinh chưa có sữa thfi pha cái này cho con nó uống à các chị, em còn chưa mua sữa ( nếu sửa chưa về ) để cho con uống cơ hihi mẹ đoảng quá cơ hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Buổi đêm em cứ phải mất tầm 1 tiếng do bị ợ nóng phải ngồi dậy cho hết, rồi lọc cọc đi vệ sinh Nhà em được khuyên dùng sữa NAN 1, nhưng vẫn còn ngâm cứu, chưa quyết định gì Nếu cu Thìn nhà em sinh đúng ngày dự sinh thì sẽ sinh vào mùng 1 AL, ực ực
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Không sinh đúng ngày dự sinh dc đâu chị ạ, chắc sinh sau đấy ( hy vọng sinh đừng vào mùng 1) hihi Ui em chẳng ợ nóng khi nào ấy, trộm vía cũng chẳng mất ngủ nữa, đêm ngủ từ 8h tối tới tận 7h sáng luôn ( 5h đi vệ sinh xong vào ngủ tiếp hihi)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Oài, chị mua nhiều loại thế. Cho con đổi sữa nh cũng k tốt lắm đâu chị ạ! Quả này mà zai mùng 1 thì ghê gớm lắm đây. hihi Còn vài hôm nữa thôi. )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Pha cùng với sữa thôi chứ ko uống thay sữa được đâu. Nhà này bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Nhà tớ còn 1 tháng nữa nên cứ từ từ vụ sữa. Vưỡn đang tham khảo, nghiêng về meiji dạng thanh nhưng vẫn sợ vụ phóng xạ nên phải tìm chỗ mua bảo đảm.