Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tình hình bé thế nào rồi bà, sao nằm viện lâu thế? Chúc bé chóng khỏe nhé. Kệ đi em ơi, đến đâu hay tới đó, đừng suy nghĩ nhiều. Hôm trước ai bảo có mẹo là ở trên này ít lâu, sau về nhà nội một thời gian thì bảo là cháu không quen ở đây hay sao ý mà đêm quấy khóc hay gì gì đó, rồi cùng chồng thuyết phục cho bé lên thôi. Mà em viện thêm cả vụ đi tiêm chủng,... nữa. Cố lên em. Ảnh đấy là từ hồi hơn 1t rồi cô ạ, giờ thì hình như anh ý giống bố, ăn chẳng thấy vào người, chỉ thấy vào móng tay, móng chân với tóc thôi. 2 tuần mà không cắt tóc thì tóc dài thượt luôn. Thích mỗi là tóc tơ, mềm, nhìn yêu yêu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó sướng thế. đứa đầu chị cũng ngủ tì tì ý, thế mà đứa này mệt quá cơ, ngủ cứ chập chờn, sáng nào cũng lờ đờ, chỉ muốn ở nhà ngủ tiếp thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sữa có thành phần đậu nành chị nghĩ là cho các bé k hấp thu được lactose trong sữa bò cũng uống được. Chứ sx sữa ra mừ lại bảo có hại cho bé trai thì chị nghĩ k đúng đâu. Vụ của anh em gian truân quá! hic hic
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình cũng nghiêng về sữa thanh, nhưng mà sữa thanh thì chỉ có sữa nhật, lại mà ... sữa nhật vẫn lăn tăn vụ dư trấn hạt nhân đợt rồi, hichic.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì tuỳ đêm, có hôm đi nh, hôm đi ít. May ban ngày ở nhà nên cũng đỡ, chứ như chị đi làm thì mệt.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em chuyển rồi c ơi. ĐI làm gần nên thấy khỏe lắm c ơi, trưa em còn về măm cơm với Pi nữa cơ. Hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vụ phóng xạ thì k sợ đâu mẹ nó ạ! Nếu mà sữa nhiễm phóng xạ thì ngta đã thông báo cho ng dân đầu tiên để khỏi dùng rùi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó sướng thế. đứa đầu chị cũng ngủ tì tì ý, thế mà đứa này mệt quá cơ, ngủ cứ chập chờn, sáng nào cũng lờ đờ, chỉ muốn ở nhà ngủ tiếp thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em từ lúc em về làm dâu thì hàng xóm gọi là biết mặt chứ cũng chẳng tiếp chuyện bao giờ. Nhà nội em quý cháu thật, không rời nửa bước, hic... làm 8 tháng mới được bước chân lên nhà bà ngoại, còn đâu nhà nội chăm từ A-Z, không động tay, động chân làm gì luôn. Bà ơi, tùy từng người thôi, có người chỉ vác con với cháu về để đỡ mang tiếng với thiên hạ còn đâu thì con dâu làm từ a-z nhé, chả chăm bẵm gì đâu. Nhiều nhà chuối lắm. Bà chị họ tôi này, mẹ chồng chẳng có việc gì làm mà sinh xong 1 tháng đã vừa chăm con lại còn làm việc nhà rồi đấy. Nhà chị may mà không care đến vụ lời ra tiếng vào của hàng xóm (có ai lời ra tiếng vào chị cũng chẳng để tâm), ở nhà có mỗi bà nội hay ra chợ mọi người cứ bàn tán linh tinh, về nhà kể với chị như kiểu nhắc nhở. Chị làm cho câu: "Thế thì làm sao ạ? Thế thì có vấn đề gì? Liên quan gì tới con, tới nhà mình?..." Vậy là không bao giờ đề cập tới nữa. Mình sống cảm thấy okie và cả nhà thấy okie là được.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé NAN cũng đc em ah, thấy bảo nhạt giống sữa mẹ, con ko bỏ bú mẹ. À há, em quên vụ tiêm chủng đấy. Kế này hay. Còn vụ bảo con quấy khóc chắc ko ổn vì em về đấy sẽ ở cái phòng to có điều hòa, mà phòng ý 2 giường, chắc MC em ngủ luôn cùng quá T__T À, cái vụ PSHN ko tiêm viêm gan B cho các con trong 24h đầu có đúng ko các chị? Hihi, mẹ nó nhịn mấy hôm đợi mấy mẹ sinh thường phá vía chị Cunglinh đi có hơn ko Thui mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Thế vết mổ của mẹ nó đã đỡ đau chưa?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé sướng thế, cơ quan tổng của chị thì ngày gần nhà, đi bộ 10 phút là đến, thế mà bố trí chị làm rõ xa, hu...hu...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tập 1 nhà tớ có nhờ bs được tiêm viêm gan B mũi 1 trong viện đấy. Bi giờ thì ko biết thế nào!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, em cũng tham khảo thôi, cái nào ít chê nhìu khen thì chọn Mới đầu con còn ngây thơ chắc nhét sữa gì ăn sữa đó thui chị nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé @ me Phuongle: ở đây hàng xóm ko lắm chuyện chứ ở dưới quê khiếp lắm em ạ. mà nhà chồng chị ko hẳn là quê đâu, thị trấn hẳn hoi nhưng cũng để ý nhau kinh lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ cu pi vẫn tự đi xe đi làm à? Hơi vất nhỉ nhưng được về măm cơm với con cũng thích. Nhà tôi cũng gần cơ quan, đi có 10p, sau tôi cũng đi đi về về với con
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bây giwof đi lại ngại lắm ạ, em về gần thế này sáng đi làm muộn, trưa cũng lên muộn. Hihi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bư thì túm tóc mới ngủ, đợt này quyết luyện cho em Mon từ bỏ vụ túm tóc, Bư có mỗi tật túm tóc, nửa đêm quờ tay không thấy tóc là gọi mẹ cho túm tóc, tối qua chạy qua chạy lại phòng nó mấy lần, làm bố nó mất ngủ, bố nó bảo mai mua cho nó bộ tóc giả treo đầu giường, he he... Nhà chị 1,7 tr/tháng đây. em về đấy thì xem tình hình cơ sở vật chất thế nào chứ con nhỏ mà cơ sở vật chất không tốt, sức đề kháng kém là dễ ốm lắm, đấy là lý do mà chị không về nhà ngoại trong mấy tháng đầu. Chị cũng hậu đậu, suốt ngày vấp với té, suốt ngày bị mắng, hic...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ừa, đi xe cho chủ động, đợi chờ là mệt lắm. Hihi. Chắc đi đến lúc sinh luôn. Hihi