Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em thì còn thảm hơn là họ hàng, hàng xóm chả nói j đâu nhưng MC em bị bệnh sợ điều tiếng ý, ngta ko nói nhưng cứ sợ ngta nói ... hik
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà tớ ở cả trên này nhưng mà kể cả có ở quê thì tớ cũng ko về. Bà muốn chăm cháu đít nhôm thì cứ lên đây mà chăm. Về quê thì tiêm phòng cho con kiểu j? Trong vòng 1 tháng đầu hình như phải tiêm viêm gan B, lao rồi. Còn các tháng tiếp theo nữa chứ! Chưa kể nếu ở quê đk khí hậu ko tốt, điện nước, khói bụi (nếu ở thị trấn thì chả thua j Hn, có khi còn hơn)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ Phương: em vẫn đau vết mổ c ạ. Đau nhất là lần đầu tập đi sau mổ phải nói là muốn chết luôn đc. Bé bị vàng da nên đang phải theo dõi chưa đc về c ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hehe, bạn Bư nghiện của độc thế Em hồi xưa thì nghiện sờ ti mẹ thôi, mãi lên cấp 2 mới khỏi :">, ko bít sau con em có thế ko :"> Em nghe chị Phương tư vấn lấy lý do tiêm chủng chắc ổn, sẽ ko pải ở lâu. Còn quê chồng em là thành phố rùi, cũng chả thua j trên này
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bg bé mới sinh ra cũng đều được tiêm viêm gan B cả đấy chị ạ! Hình như còn tiêm thêm K nữa. Ừa, con ngây thơ mà. Ăn j, dùng j toàn do bố mẹ chứ con biết rì đâu. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé E lại bị sốt các mẹ ạ người nổi mẩn đỏ lên rùi...nhưng e vẫn ở nhà thui.có sao kô các mẹ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé gọi hỏi ông ý ông kêu khéo sốt virut e ạ.... e đi truyền chai nc đi kô phải lôi con ra kô ảnh hưởng, nhà e đag chuẩn bị rồi e thì vẫn ngồi thôi kả nhà đag nháo nhác bực ghê
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Trời bà nói làm tôi nản quá, mọi người thì cứ bảo thôi để tự nhiên, nhưng tình hình này là bắt cho ra bằng đc trc mùng 1 thôi, mà vẫn ko chịu thì nịnh cho sau mùng 1. Còn nếu cố tình ra mùng 1 thì là cái số rồi, tôi chịu Oài, chị như thế có quá sức ko, nên nghỉ trc 1 tuần lấy sức sinh chứ chị. Chỗ chị làm có khắt khe vụ này ko?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hc, lại thêm 1 nỗi lo zai mùng 1 à, nhưng ít khi đúng ngày dự sinh mà, nên có khi còn đỡ lo hơn ý Vâng em đang hồi hộp lắm đây, còn mẹ 2 con gái cố gắng tránh ngày rằm nhé, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ 2 con gái đang sợ mai vào viện luôn đây. Từ tối t7 cứ có hiện tượng như bị rỉ ối ý.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị onl đc rồi à, em vẫn chưa lên đường đâu này Khổ thân bé quá, hi vọng chỉ vàng da sinh lý thôi, soi đèn là hết.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi bao lâu rồi chị Em tuần trc cũng rỉ rỉ ra nhiều, cứ tưởng rỉ ối, đi khám bảo vẫn nhiều ối, ko phải rỉ
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Pi Pô đc hơn 38w rùi bà ạ, mẹ tròn con vuông về nhà rùi nhưng mụ ý vẫn có vẻ mệt lắm. Tình hình bé Na thế nào bà?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ thân mẹ Bi quá, tầm này còn bị sốt thì mệt mỏi thật đấy, theo dõi tình hình thấy nặng quá thì đi viện cho chắc nhé, 1 mình mình thì còn chủ quan đc, còn con nữa mờ...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị bị từ tối thứ 7, hi vọng là vẫn bth. Bg vẫn thấy 2 bạn đạp nên cũng yên tâm chút.