Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn mẹ Đại Mỹ Nhân nhiều lắm.
    Mình áp dụng phương pháp ĐMN chỉ nhưng thay đổi một chút là để sẵn rổ và rau để đi bán nếu học giữa buổi lại báo bệnh đòi về.
    Kết quả cũng khá đạt, nàng ta biết sợ và đi học vui vẻ.
    Tuy nhiên, chiều hôm qua mình có nói chuyện với cô giáo thì cô cho biết là bé khá lười, trong lớp không tập trung, cứ loay hoay và hay quên trước quên sau. Mình có hỏi cô là theo cô, ba mẹ làm gì để giúp bé thì cô trả lời là mẹ chỉ cần kèm thêm bé ở nhà, mua các chữ cái để giúp bé nhớ mặt chữ và số. Còn cái khoản đánh vần hay dạy tóan thì mình chịu thua, mấy bé hoặc bây giờ khác hồi lúc mình học nhiều quá, cứ cố dạy mà sai phương pháp thì bé còn khổ nữa!
    Ngoài ra bé lại chưa chơi với bạn mới nào, giờ ra chơi cứ chơi một mình. Cô cũng tổ chức các trò chơi theo đội nhóm thì bé lanh lợi hẵn lện, tham gia cũng tích cực lắm nhưng sau đó rồi thì đâu vẫn hoàn đấy. Theo mình thì bé chưa sẵn sàng để hội nhập vào môi trường mới. Thỉnh thoảng lại nói với mẹ là con nhớ các bạn ở lớp lá quá, hay mẹ cho con học lại lớp lá đi !!!!
    Mình không kỳ vọng nhiều về chuyện học của con, chỉ mong là con thấy thoải mái khi đến trường và hòa nhập với bạn bè. Còn học thì từ từ cũng sẽ biết chữ. Mẹ ĐMN chỉ giúp mình phải làm sao đây?
    Nói thêm là bé nầy sinh sớm 2 tháng, cân nặng chưa được 2 Kg, 6 tuổi mà cao chỉ 1,11m, nặng 17 kg. Siêu suy dinh dưỡng! Có mối liên hệ nào giữa vụ thiếu tháng với sự phát triện về tính các và nhận thức không nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Con gái mình gần 21 tháng, cũng lì lắm cơ. Sao trẻ con bây giờ lắm đứa bướng thế nhỉ?
     
  3. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ là bé tớ cũng lì i như vậy.
    Việc đầu tiên mà bạn muốn "oánh phủ đầu" bé thì nên chọn việc gì mà bé lì cũng ko ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
    Ví dụ: ko chịu ăn.
    Đói 1 hôm ko chết. Cất luôn bát đi. Kêu khóc loạn lên cũng mặc kệ. Cứ thế cho tới bữa sau. Sau đó sẽ trở nên biết điều hơn đấy.

    Hoặc là chờ cho bé nằm ngủ ko chịu dậy, mẹ cứ mặc quần áo và đi ra đường. Đảm bảo lần sau bé sẽ ngoan hơn đấy.
    ---

    Còn vụ khi bé kêu khóc mà túm chặt lấy cậu thì cậu ngồi sụp xuống - ngồi xổm, hoặc ngồi trên ghế thấp, hay tay ôm chặt lấy chân để bé ko thể trèo lên người mẹ để ngồi, mặt cúi xuống.
    Cứ ngồi yên như thế cho bé khóc, la hét. Cho tới khi bé xuống nước nhé.
    Khi bé đã xuống nước rồi thì cậu lại sinh hoạt bình thường chứ ko nhắc lại những gì đã xảy ra nữa nhé. :)
    ----
    Vụ tắm táp thì thế này.
    Cậu cứ tắm cho bé xong, nếu bé ko chịu đi ra thì cậu chào bé thật to.
    "Chào con, mẹ đi ........(1 vụ đi chơi gì mà rõ ràng và bé thích nhé).. đây"
    Sau đó cậu thay quần áo thật nhanh và đi ra ngoài đường thật, đứng ở chỗ khuất nhà của cậu khoảng 10 phút rồi về.
    Nhờ ai đó trông bé giúp. Nhớ nhờ người trông bé tả cho bé nghe là mẹ đã đi thế nào.
    Đảm bảo là bé sẽ khóc rống lên và lần sau sẽ ko dám ngồi lâu đâu.
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2009
    dongxanhvanang thích bài này.
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Khi bé đánh người thì bạn cầm lấy 2 cánh tay bé, giữ thật chặt, mắt nhìn thẳng vào bé và nhẹ nhàng nói:
    - Con không được đánh.
     
  5. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em đang buồn quá vì không biết dạy con thế nào nữa. Con gái 4 tuổi rồi mà không đồng ý gì là cháu khóc lóc, nếu đang ngủ thì cháu đạp bố mẹ, giật tóc mẹ, khủng khiếp nhất là tối qua cháu cứ đòi ti, em cũng sai lầm là chiều con quá thi thoảng cho ti, em bảo cháu là nếu con mà ti là mẹ chết mất, mẹ giả vờ lăn đùng ra thì cháu đấm đá mẹ, giật tóc mẹ rất đau, em điên tiết phát cho 2 cái vào mông, bắt xin lỗi mẹ, lúc đó bố và bà Nội xông vào, bế nó lên mắng em xơi xơi. em giận lắm, bà Nội thì cứ khi nào em dạy con là bà lại xuất hiện để bênh cháu, nên mỗi khi mắng, đánh con là con lại nhìn sang nhà ôba rồi khóc rống lên, bọn em đã ăn ở riêng rồi mà ôba cái gì cũng can thiệp. Mệt quá
     
  6. My Bông

    My Bông Áo dài và thời trang thiết kế

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    5,435
    Đã được thích:
    1,685
    Điểm thành tích:
    913
    Chị ĐMN ơi em có việc này không biết có nhờ bác giải quyết được không. Con gái em 16 tháng, em đang định khoảng vài tháng nữa sẽ cho bé đi nhà trẻ nhưng mà bé nhát lắm. Hồi 13 tháng em cũng cho đi học mấy hôm, nhưng vì không được chuẩn bị tinh thần trước nên bé sốc, khóc ở lớp và đêm thì cứ tỉnh dậy lại khóc gào lên như bị ai làm gì ấy.
    Bây giờ chiều nào em cũng đưa bé ra ngoài chơi cho đỡ nhát, nhưng bé chỉ chạy chơi 1 mình hoặc bám lấy mẹ, không chơi với các bạn.
    Nhờ chị giúp em xem làm thế nào cho bé bớt nhát và cần chuẩn bị gì cho bé đi trẻ. Em cảm ơn chị nhiều.
     
  7. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Có 1 chiêu cho các mẹ sống cùng nhà nội nhé. Nhất là nhà nội ko hợp tác trong việc dạy con.
    Đó là hít le con.
    Khi con hư, các cậu chỉ cần dỗi, bỏ đi 1 chỗ, nằm khóc.
    Không đánh đập gì cả, ko phạt gì hết.
    Chỉ nói chuyện với con khi nó đã phát khóc lên vì sợ.
    Đảm bảo con sẽ sợ và ngoan với mẹ lắm. :D
     
  8. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sai việc nhà để bé làm và khen nức nở.
    Khen rõ ràng nhé, kiểu :"Con giỏi hơn mẹ, lúc mẹ bằng con, mẹ chẳng biết làm gì".
    Đừng nghĩ trẻ ko hiểu, nó hiểu đấy.
    Còn ra ngoài chơi thì đừng đẩy con ra ngoài với các bạn, hãy chơi cùng con, hoặc cậu kệ con đó mà chơi cùng bé khác. Đảm bảo 1 lúc sau bé sẽ đòi chơi cùng.
    Như thế là nó sẽ đỡ nhát dần.
    Chữa nhát là 1 thế mạnh của tớ.
     
    My Bông thích bài này.
  9. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    chào chị ĐMN, lần trước em hỏi chị về thằng con em hay nói bậy đấy ạ. Phuwong pháp kể chuyện cổ tích rất hữu hiệu chị ạ, con em gần như bỏ được nói bậy rồi. Còn 1 số việc nữa em cugnx áp dụng pp này rất có ích ạ. Cảm ơn chị rât nhiều!!!!!!!!!!
    Hôm nay em lại phiền chị đây. con nhà em chơi đồ chơi xong nhiều khi ko dọn, bừa bãi lắm chị ạ, Em đã kể chuyện đồ chơi bỏ hết đi rồi ,nhưng chỉ được vài hôm là lại đâu vào đấy, chị có chiêu gì mới giúp em nha. em cảm ơn chị nhiều.
     
  10. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ ĐMN giúp mình với nhé. Cám ơn mẹ trước.
     
  11. memeovit

    memeovit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chao me DMN, hom nay minh dang stress nang voi con gai, tinh co doc duoc topic nay cua me no ma lam mot leo luon 24 trang. Cung 1:30am sang roi, nhung ko thay buon ngu, thay cam giac co light at the end of the tunnel.
    Minh se thu ap dung cac chieu bai cua me DMN bay cho cac me tren nay de xu ly voi tinh buong binh, li lom va luoi an cua con gai. Hi vong la tu ly thuyet den thuc tien se ko qua xa voi.
    Noi that la tu cho minh bao se "never bit" con toi gio minh danh con, doa con thanh quen mat roi. Doi luc giat minh, thay ko hieu minh la me gi nua? Nhung cu moi sang mo mat ra, cam giac phai "chien dau" voi con de con an sang di hoc cho dung gio va moi toi di lam ve nha sau mot ngay met moi lai "chien dau" voi con de con an toi va lien mom lai nhai toi ca chuc lan moi khi muon con lam gi thi cho toi hom nay minh dang thay sap hoa dien len mat roi.
    Cac tips cua me DMN trong nay minh cung da ap dung mot so nhung qua that la minh ko cuong quyet, sai lam ngay tai diem la phai "noi la lam". The moi chet. Gio di sua sai co khi con kho hon la ap dung luat tu dau phai ko?
    Du sao cung cam on cac bai viet cua me no rat nhieu!
     
    Đại Mĩ Nhân thích bài này.
  12. Family's

    Family's Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Hi chị, em đang rầu hết cả người vì cu con nhà em:
    1. 16 tháng 20 ngày mà cao 79cm, nặng 9kg => quá còi. CHáu làm biếng ăn, cứ nhìn thấy bát cháu, ly sữa ( kể cả sữa chua, hoa quả..) là giả vờ ho, nôn ọe. Nếu cho đi chơi để ăn thì được 2 phần bát cháo là quay đi làm điệu bộ nôn.
    2. Cháu hay mút môi dưới trong khi tập trung chơi hoặc khi sắp ngủ, xem ti vi... em có làm theo như chị là bôi thuốc B1 lên miệng cho bé không mút nữa nhưng không ăn thua, bé mút hết B1 và mút đến môi dưới phồng lên (1 tí là hết không bị đau). Em không biết làm cách nào cho bé hết mút môi dưới.
    3. Em tính cho cháu đi "bộ đội" nhưng tạo cảm giác cho cháu là đi chơi: đến trường sinh hoạt vui chơi cùng bạn bè nhưng có người trông cháu chơi cùng, đến giờ các bạn ăn thì mình cũng ăn. Đến giờ các bạn ngủ thì đưa cháu về nhà ngủ. Ngủ dậy lại đến lớp chơi....Làm như vậy khoảng 1 tháng. 1 Tháng sau người trông cháu sẽ biến đi khoảng 30', thời gian này sẽ được tăng dần theo hàng ngày. 1 tháng sau nữa sẽ cho cháu đi học buổi sáng, và sau đó sẽ học cả ngày.
    Chị xem chỉ chiêu cho em áp dụng với chị
     
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều bé có tính cách bừa bãi, ko thể hi vọng các bé trật tự gọn gàng như bé khác đâu em ạ. Đặc biệt là các bé có khả năng sáng tạo thì thường rất bừa bãi.
    Có 1 cách nữa nặng hơn là vứt đồ chơi của bé đi nếu bé ko chịu dọn dẹp. Vứt thật, tỏ ra rất tức giận và vứt, bé sẽ sợ.
    Nhưng nếu bé có tính đó thì mẹ học cách sống với cá tính đó đi là vừa nhá. :D
     
    MebeBi - NBN thích bài này.
  14. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sorry cậu là tớ ko nhìn thấy, chắc là để sót. Cậu nói con là:
    Nếu con ko học tốt thì mẹ cho con ở nhà đi bán rau. Mẹ ko cần con đi học, đi học là để con biết nhiều thứ sau này còn đi kiếm tiền. Nếu ko thì đi bán rau. Đi học rất tốn kém, học lười thì ở nhà đi cho nó đỡ tốn.
    Rồi dọa mai ko cho đi học, cho đi bán rau. Đảm bảo là học ngoan ngay. :D
    Vụ hòa nhập thì cậu đố con là mai con hỏi xin 1 tờ giấy về cho mẹ, mẹ thích tờ giấy của bạn..... (nào đó của nó). Rồi thì nhờ con đi phát kẹo, cậu mua cho con gói kẹo, nhờ con mang đến chia cho các bạn. Thử xem vài chiêu đó có ok ko nhé. :D
     
  15. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ mút môi thì em cho con ngậm ti giả thử xem. Nó ko ngậm cũng cố nịnh nó ngậm nhé. Vài hôm nó quen thì bỏ ti ra.
    Thông thường các bé có tật gì đó thường có gì đó ko ổn về tâm lý. Em xem con em có vấn đề gì ko nhé.
    Vụ ăn uống thì mẹ thử kệ con, bầy món ăn thật ngon ra rồi ăn và khen nức nở. Nó ko ăn cũng kệ. Cứ để thức ăn trong tầm tay con. Đảm bảo là nó sẽ tự nhồi cho no khi nó đói.
    Thêm 1 chiêu nữa, là sau khi con ăn xong, thay vì tráng miệng cho con bằng nước thì em thử sữa đi. 1 chén sữa nhỏ sau bữa ăn sẽ làm con dãn dần dạ dày ra. Dần dà con sẽ ăn ngoan hơn đó.
    Chúc mẹ con nhà em thành công nhé.
     
  16. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    buổi tối chỉ có 2 mẹ con ở nàh là em dọa ko dọn đồ chơi mẹ sẽ đi ra ngoài ngủ, và em đi ra ngoài cửa, nhưng cũgn chỉ được 1 .2 lần thôi chị ạ. em hết cách với vụ này.
     
  17. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vì mẹ có đi hẳn đâu. Mẹ thử ném hẳn 1 cái đồ chơi ra xọt rác rồi đổ luôn đi xem, đảm bảo khả quan hơn đấy.
     
  18. My Bông

    My Bông Áo dài và thời trang thiết kế

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    5,435
    Đã được thích:
    1,685
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng tích cực khen bé lắm chị ah. Mỗi lần được mẹ khen là bé thích lắm. Về vụ chuẩn bị cho bé đi nhà trẻ ấy, em muốn cho bé qua chị để chị tư vấn cụ thể hơn. Không biết địa chỉ của chị ở đâu ah?
     
  19. Bông Em

    Bông Em Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ĐMN à, trung tâm chị có khóa học nào cho bố mẹ không? Kiểu như là học dự phòng về tâm lý trẻ con này, dinh dưỡng này, thời khóa biểu khoa học cho con này. Chứ em thấy mọi người vào topic này vì a) đã có vấn đề về con cái Hoặc b) chỉ học được từ những trường hợp cụ thể hoặc tương tự thế. Như vậy nếu có vấn đề gì ngoài kịch bản thì lại không biết làm thế nào.
     
  20. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn mẹ Đại Mỹ Nhân nhiều lắm.
    v/v "đố con là mai con hỏi xin 1 tờ giấy về cho mẹ, mẹ thích tờ giấy của bạn..... " thì mình đã thử. Con kể lại bạn ... bảo là da con đen quá, chắc là bị ...ghẻ (?!) nên không cho con mượn.
    Còn vụ kẹo thì trường cấm không cho đem thức ăn, tiến bạc, đồ chơi, điện thoại vào trường. Thôi chờ đến sinh nhật của bé vậy.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này