Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà mình kế tới ai rùi em ơi, Pipo6 là ai thía, tình hình c ít theo dõi nên chả nắm bắt đc thông tin
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ pipi ý chị, kế tới thì lúc nào cũng là em (nhưng mãi chả tới ), rồi mẹ venus, mẹ ku Bi này...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vâng em lúc nào cũng vẫn phải thấy con đạp mới yên tâm Chị đi khám có tình hình gì báo cho mọi người nhé. Hi vọng 2 bé đợi đủ ngày đủ tháng
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sống mà lại còn phải để ý sợ người ta nói thì mệt mỏi lắm. Cứ bơ đi mà sống có phải hơn k nhỉ! Như chỗ nhà chồng chị. Mẹ chồng thuộc thành phần nổi tiếng ở khu, ai cũng biết vì bà xởi lởi, hay giúp đỡ mọi người. Mình thì đi về im thin thít, gặp ai quen mới chào. Chả làm sao cả. Un, mai xem bác sĩ nói thế nào. Được về nhà luôn cũng ổn. Vết mổ chắc còn đau lâu nữa rùi. :-SS
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé May quá! Không phải bị rò ối mà là do dịch viêm thôi các mẹ ạ! @ Mẹ Chou: Có cả que thử rò ối à mẹ nó? Hnay 2 con gái lại quay thuận đầu xuống dưới, mông quay về 2 hướng nên bác sĩ đo cân nặng chính xác hơn. Bạn bên phải là 2,5kg tròn, bạn bên trái là 2,3kg. Bác sĩ hẹn tuần tới đến khám tiếp. Trộm vía mình sinh đôi mà giữ được đến tầm này, ai cũng suýt xoa. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cứ thắc mắc là k biết sinh đôi mà 1 bạn nằm trên 1 bạn nằm dưới như chị nói đợt trước là thế nào, hóa ra là 2 bạn nằm 2 bên, hí hí hí
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đấy tầm này dịch ra nhiều lắm, mình cứ tưởng là nc ối nhưng ko phải chị ạ, chúc mừng 2 công chúa nhé
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Kết quả tốt quá Ngọc ạ, có que thử dò ối đấy nàng ạ, k sao là may rồi Mình bùn ngủ mà k ngủ đc mới ức
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé 2 tuần trước là 1 bạn nằm trên, 1 bạn nằm dưới đấy. Tuần này thì lại cùng nhau quay đầu xuống rồi. Hihi Bạn ý vừa đạp mẹ cái oạch.. Uh, ra nhiều thật ý. Chị dùng cái hàng ngày thay 4 tiếng 1 lần mà có lúc thay cũng nặng trịch. Sợ thế! Uh, may quá P.Anh ạ! Trước khi đi khám còn sùng sục đi sắp thêm đồ vào túi đấy chứ. Hihi Khổ thân. Anh Chou đang bắt mẹ làm gì mừ k ngủ được. Mấy hôm nữa bố 2 con gái rảnh qua nhà thông gia lấy nho nhá. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cũng bị ra kha khá, mỗi lần ra thì thay chip thôi, chứ nặng trịch cả băng như chị thì em cũng đến nỗi thế Như thế thì chị lo là phải rồi!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, chứng tỏ cũng bị viêm nặng. May mà sắp tới mổ đẻ, chứ sinh thường thì hại mắt các con hết. hic hic.. Trước khi bầu chị đã bị viêm lộ tuyến mà k chữa rùi. T_T Lúc tối cứ tưởng vào viện, thế là nhắn tin hỏi mẹ luna-bill đủ thứ, xem mẹ cần mang khăn tắm... k. hihi. Luna-bill bảo D4 đông, khó đặt giường lắm, nên nay đi khám, chị nhờ bác sĩ đặt chỗ cho. B.sĩ bảo D5 cũng sạch sẽ lắm, k nhất thiết cứ phải D4. Mà bình thường chưa nghe thấy ai sinh D5 thì phải.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các bác sĩ sợ khó đấy, chứ ngôi thuận hết mà bé bé thế thì đẻ thường đc chứ, ngày xưa các cụ nhà ta chẳng vẫn đẻ đc đó thôi, nhưng mà nói thế thôi chứ cứ mổ cho an toàn mẹ kutkit nhỉ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đẻ mổ cho yên tâm thui mẹ nó ạ! Vì cái chính là nguy hiểm cho bạn thứ 2, em sợ em chả có sức mà rặn. Hihi.. Thui chào cả nhà, mẹ con cháu đi nằm đây. 2 cô gái cứ nhoài xuống, nhức hết cả người. hức hức... Chúc các mẹ và các con ngủ ngon nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ nó sinh đôi sướng ghê, mình cũng mong đẻ một lúc 2 cô công chúa đỡ đi săn tiếp.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Good morning các mẹ, hôm nay tự dưng dậy sớm quá, mặc dù đêm quá nóng ơi là nóng ngủ vật vã khó chịu kinh khủng. Ngóng mãi chẳng thấy con muốn ra gì hết, nản quá đi... Chắc tại nồi bò sốt vang đang gọi em mới dậy sớm thế, tối hôm qua nổi hứng làm mà Giờ em chạy xuống chợ mua phở lên làm phở sốt vang cho mọi người ăn sáng đây, nghĩ đến mà muốn ăn ngay quá! Chúc các mẹ và các con 1 ngày mới vui vẻ!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé moring cả nhà chúc cả nhà ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha, công nhận là đêm qua nóng quá nhưng em vẫn ngủ 1 mạch đến sáng luôn Mẹ munky chưa đi sinh à, hay thực hiện động tác mạnh cho con yêu ra luôn đi hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm qua nóng quá nhà tớ vừa chơi hút ẩm, vừa quạt thì mới ngủ đc. Cậu anh thì cứ đòi mặc quần đùi chứ ko chịu ních vào cái quần dài dù mỏng thôi. Mẹ Kút Kít bị viêm thế thì nên sinh mổ thôi, sinh thường ko tốt cho em bé đâu. Chờ mãi ko thấy khô ráo để giặt quần áo cho 2 anh em nó!