Kinh nghiệm: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi hung soa, 13/3/2012.

  1. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    "Mỗi giai đoạn có những cái khó khác nhau, nghiệt ngã khác nhau, nhưng nếu biết tận dụng, phát huy và khắc phục những điều mà lịch sử đã trãi nghiệm thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Thành công nào cũng thấm đầy mô hôi và nước mắt..."

    Chào các bạn
    Trong diễn đàn mình được biết có rất nhiều bạn kinh doanh thành đạt, ăn nên làm ra, cũng có một số người không mấy thành công. Cuộc sống rất nghiệt ngã, thị trường luôn biến động, giá cả luôn thay đổi làm cho mỗi con người luôn phải giồng mình hết lo toan này đến lo toan khác. Dù công việc bận rộn hay vất vả mưu sinh, cuối mỗi ngày làm việc có lẽ cũng nên dành chút thời gian để rút ra những bài học cho mọi người. Để có được nụ cười, thường xuyên phải đổ mồ hôi, đôi khi còn phải đổ cả nước mắt...Vì vậy mình có ý định lập TOPIC với Tiêu đề "NGHỀ BUÔN-MỒ HÔI, NƯỚC MẮT, NỤ CƯỜI" để cùng giãi bày nhưng tâm sự buồn vui, những câu chuyện được, mất có thật trong cuộc sống, kinh doanh. Có thể đó là những thành công hay những thất bại được đúc rút sẽ là bài học cho riêng bản thân tác giả và cả cho nhiều bạn đọc. Tuy nhiên trong các câu chuyện kể, mình muốn thi vị hóa(có thể phóng tác, hư câu thêm một lượng hợp lý), chuyện có thể nhiều kỳ, để mọi người dù thất bại, ngã xuống vẫn dám đứng lên vầ tiếp tục lựa chọn cho mình một con đường phù hợp với năng lực, sở trường của mình. Mình nghĩ THẤT BẠI CỦA NGƯỜI NÀY LÀ NỀN TẢNG THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI KHÁC
    Mời các bạn bắt đầu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hung soa
    Đang tải...


  2. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Mẹ này nhiều ý tưởng nhỉ? Để em nghĩ xem có thể góp câu chuyện gì từ bản thân em không đây. hì
     
    mecubi14, mehahhung soa thích.
  3. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Những bước đi đầu tiên

    Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miềnTrung gió lào nóng bỏng mỗi độ hè về, trong một gia đình bố là giáo viên dạy học ở trường làng, mẹ là xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Tốt nghiệp lớp mười, tôi dự thi vào Đại học Bách hoa Hà nội. Mặc dù đã vượt điểm chuẩn nhưng tôi cùng 150 thí sinh của 2 trường ĐHBK và ĐH Ngoại thương chuyển sang Đại học sư phạm Hà Nội 1 theo Quyết định của Bộ giáo dục. Sau bốn năm ra trường, cầm bộ hồ sơ trở về quê nhận công tác giảng dạy một trường cấp ba ở một huyện miền núi của tỉnh. Ba năm sau tôi chuyển công tác ra thị xã,cách nhà tôi 12 km. Tôi đang tìm một hướng đi để vừa làm chuyên môn vừa có thêm thu nhập để đỡ đần cho gia đình, thì tai họa đã ập đến với gia đình: Bố tôi bị tai nạn bất ngờ. Suốt gần ba năm đầu tôi lúc nào cũng nặng trĩu, tính cách gần như thay đổi hẳn, từ đang hay nói hay cười trở thành lặng lẽ, trầm tư.

    Bước đột phá có lẽ từ cuối hè năm đó tôi bị phát u ở cổ, sau mấy ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao, tôi ra viện nhưng gần hai tháng mỗi đêm chỉ ngủ được vài giờ, bèn lên thư viện nhà trường mượn các tờ báo cũ về đọc thâu đêm. Tình cờ ở trang hai báo Tiền phong tháng bảy năm đó có một bài viết tiêu đề: “Nói chuyện với nhà tư sản cũ Hà Nội” kể về ông Minh có biệt danh NÚI ĐIỆN (hiện còn sống ở phố Hàng Bông- Hà Nội). Ông Minh còn có biệt danh thứ hai là RỒNG ĐẤT(biệt danh này treo bảng ở phố Hàng Bột khi ông sáng chế ra máy dập gạch, tôi không nhớ số nhà nữa). Tôi như sực tỉnh người, bài báo quá hay, lâu nay tôi nghĩ về làm một cái gì đó nhưng không biết phải làm gì và làm như thế nào. Đây chính là bài học, là người thầy dạy tôi DÁM LÀM, BIẾT LÀM kinh doanh đầu tiêncủa tôi.

    Sau này tôi có vài lần tìm đến nhà ông Minh để hỏi thăm sức khỏe của cụ, mặc dù tôi không nói với cụ tôi là ai, vì sao biết cụ;
    Tôi chỉ nói là cháu nghe, biết và ngưỡng mộ tài năng của cụ mà thôi...
    [/B]
    (Còn nữa)

    Đây là vị trí nhà mình ở HÀ NỘI
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 6/5/2013
  4. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    (Tiếp theo)
    Tôi nung nấu tìm cách để đi buôn. Tôi đưa ý kiến trao đổi với các bạn cùng trang lứa và các đồng nghiệp trong trường tôi công tác. Các ý kiến đều cho rằng nếu được thì tốt quá, nhưng lấy gì mà làm? Làm cái gi? Vốn liếng ở đâu.?? Một điều nữa rất quan trọng là thời điểm đó (1988) nhưng người tham gia buôn bán không được xã hội tôn trọng lắm, hơn nữa mình là thầy giáo, dưới con mắt học sinh và phụ huynh có ấn tượng sẽ không tốt.
    Tôi biết mọi người rất tốt với mình nhưng họ cũng chẳng giúp gì được, bởi vì họ cũng đang rất bí. Cuối cùng tôi nghĩ phải tự mình quyết định, chỉ có mình tự cứu mình, không thể chờ người khác.

    Sau gần hai tuần trăn trở, một buổi tôi tôi lên nhà một người bạn cùng học ở trường đại học, hiện công tác ở trường gần đó, nhà có bố và một chị gái làm nghề thợ cắt may quần áo cùng gia đình, thu nhập rất khá. Tôi hỏi: tối nay cậu thức đến mấy giờ? Anh bạn trả lời: hàng đợt này nhiều lắm có khi phải đến hai giờ sang mới nghỉ. Tôi bảo: thế thì tốt quá, mình tối nay bắt đầu lập kế hoạch để thực hiện ý định mở quầy kinh doanh và sửa chữa đồ điện nhưng ở ký túc nhà trường buồn quá nên cho mình ở đây cùng làm nhé. Từ mười giờ tối đến hai giờ sáng, tôi ngôi cạnh bàn may của anh bạn bắt đầu viết về những việc sắp tới phải làm. Tôi say sưa viết bằng các gạch đầu dòng , viết nghệch ngoạc, liên tục đến hai giờ sáng dừng tay sau khi đọc lại và đánh số được 62 trang, lúc này tôi mới sực nhớ đến nhờ anh bạn xem lại. Anh bạn tôi đã ngủ từ bao giờ, tôi lay gọi giọng ngái ngủ, bảo tôi ngày mai xem.
    Từ định hướng ban đầu tôi bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Nghĩ và viết ra đã khó, bắt tay vào làm càng khó hơn. Đầu tiên, tôi gặp thầy hiệu trưởng nhà trường xin phép cải tạo lại phòng ở của tôi để vừa ở vừa làm cửa hàng, cụ thể là mở chiếc cửa sổ phía sau thành cửa đi ra ngõ sau có một lối mòn, thỉnh thoảng có người qua lại. Thầy hỏi tôi ý định làm gì và làm như thế nào, nghe tôi trả lời, thầy bảo: lâu nay nhà trường cũng đang có ý định triển khai một số dịch vụ để tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên. Nhưng cậu muốn mở ốt để kinh doanh thì mỗi tháng phải nộp cho nhà trường ba mươi ngàn đồng, liệu có thể làm được không? Và nếu đã nhận nhưng làm không được thì ít nhất sau năm tháng mới được trả lại quầy.

    Tôi choáng người, không ngờ số tiền phải nộp hàng tháng lại cao như vậy, nó bằng ba tháng lương tôi lúc đó, một GV trường Chuyên nghiệp có thâm niên sáu năm công tác.

    Suy nghĩ rất nhanh và tôi đã cả quyết đồng ý.
    Bước đầu đã thành công nhưng
    Khó khăn đang ở phía trước....[/FONT]
    [/B]
    (còn nữa)
     
    Sửa lần cuối: 21/12/2012
  5. mehah

    mehah Bánh Pía TÂN HUÊ VIÊN - đặc sản Sóc Trăng

    Tham gia:
    12/6/2008
    Bài viết:
    5,605
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  6. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Cảm ơn bạn
    Cảm ơn người tặng bó hoa
    Dù qua mạng ảo nhưng mà rất vui

    Mới hay trên trái đất này
    Tình đời, tình bạn, tình người bao la

    Mong sao cuộc sống muôn nhà
    Chứa chan hạnh phúc, đậm đà thương yêu ...

    (u)(u)(u)
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2012
  7. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Cám ơn Chú,

    Thật bất ngờ vì không ngờ một người có tuổi như chú mà vẫn trẻ trung và say mê tìm hiểu và chia sẻ với mọi người. Mong chú cứ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện kinh doanh của chú cho lớp trẻ chúng cháu nhé.

    Hôm qua cháu có việc vội nên chưa trò chuyện với chú được, mong rằng sẽ lại gặp chú ở Hội chợ giao lưu LÀM CHA MẸ và trò chuyện thêm.

    Chúc chú luôn khỏe và thành công.
     
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười


    Cảm ơn BhKien, Ở tất cả mọi lĩnh vực nói chung, không bất kể tưổi tác, kể cả lĩnh vực nghệ thuật. Có người thành công rất sớm, nhưng cũng nhiều người thành công ở lứa tuổi muộn hơn. Mình đồng ý với bạn Song nhi: Xởi lởi trời cho. Ở các Topic mình tạo ra rất muốn có các bài viết của nhiều người, giống như bình hoa chứa nhiều loại hoa bạn ạ

    Mình có thể kể liên tục các câu chuyên cười ra nước mắt trong KD, nhưng cũng rất muốn nghe ý kiến của các bạn
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2012
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    (Tiếp theo)
    Lần giở lại lịch sử ...
    Đó là vào những ngày nghỉ cuối tháng 8/1979.
    Vừa vaò trường để học năm thứ hai Đại học, được nghỉ mấy ngày Quốc khánh 2-9, sướng quá, lại được về quê (sẽ được ít bữa ăn no vì ở trường đói quá..). Tranh thủ chủ nhật mình đến thăm T, đứa bạn học Kinh Tế Kế Hoạch nay là KTQD, khi mình đi học phổ thông ở trọ tại nhà của bạn. Mặc dù vừa mới nhập trường được mấy ngày vì phải chậm mất một năm, bạn rủ mình cùng về, nhân tiện kèm thêm ít hàng gì đấy để đỡ thêm tiền tàu xe. Hai đứa ra quán, gọi ly nước chè xanh và mấy điếu thuốc cuộn, bàn bạc với nhau, thật là tâm đầu ý hợp: Hai đứa sẽ huy động một số tiền, đủ để mua hai ba lô những tập giấy viết kẻ ngang mang về chọ Vinh bán lại cho các chủ hàng, kiếm tiền chênh lệch, sau đó lại tiếp tục về quê cách đó 60 km. Sở dĩ nghĩ như vậy vì hồi đó những tập giấy rất hiếm, Mỗi tập giấy có giá 52 xu và muốn mua được rất khó...
     
    Sửa lần cuối: 20/3/2012
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Vâng nghe kể chuyện về thời trước thấy người kinh doanh thật khổ cực và vất vả, lại còn bị tiếng xấu nữa. Xã hội tiến bộ mới thấy là bản chất của kinh doanh không hề xấu trừ những hành động xấu trong kinh doanh thôi. Không có kinh doanh, xã hội không thể phát triển lên được.
     
  11. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Mỗi giai đoạn có những cái khó khác nhau, nghiệt ngã khác nhau, nhưng nếu biết tận dụng, phát huy và khắc phục những điều mà lịch sử đã trãi nghiệm thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Thành công nào cũng thấm đầy mô hôi và nước mắt...
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2012
  12. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Hôm nay em mới biết được topic này của Bác, thật là khâm phục bác. Em vẫn chờ theo dõi nhiều câu chyện kd của bác...
     
    toihong193, dolelimhung soa thích.
  13. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Trở về trường, mượn tiền của một số bạn học cùng quê, gom lại hai đứa đến chợ Đồng Xuân mua đầy 2 ba lô giấy kẻ ngang, hí hửng ra Ga Hàng Cỏ, xếp hàng mua vé về Vinh. Suốt chặng đường từ HN về Vinh, sau những lúc bàn tán về số tiền có thể thu được, mỗi đứa lại suy nghĩ về cách sử dụng đồng tiền kiếm được sau khi quay ra. Viễn cảnh thật tốt đẹp, khả quan.
    Cũng trên chuyến tàu ấy, có một số người là cán bộ về nghỉ thăm quê, khi biết hai đứa chúng mình là SV thì lại càng khâm phục. Mình không thể hiện ra mặt nhưng kì thực như mở cờ trong bụng, tự đánh giá là quyết định sáng suốt, táo bạo.
    Gần đến ga Vinh, trời lờ mờ sáng, mưa dầm càng ngày càng nặng hạt. Xuống ga, hai đứa ăn vội chung nhau cái bánh mì và đi bộ về chợ Vinh. Mặc dù chợ cách Ga gần ba ki lô mét nhưng chúng mình không dám đi xích lô là phương tiện chở người và hàng hóa chủ yếu lúc đó, vì sẽ rất tốn tiền. Hai đứa mang ba lô giấy sau lưng, động viên nhau vừa đi vừa nghỉ. Gần một tiếng đồng hồ đã đến chợ, lúc này đúng vào tám giờ sáng, vừa đặt ba lô bên cạnh quán nước, mưa bổng ập đến rất to, đây là những cơn mưa rào muộn vào thời đó. Mình đang lo nếu mưa càng lớn thì càng nguy, vì giấy là một loại hàng rất dễ ướt. T bảo: Khi còn ở nhà, mình nghe bố mẹ và mọi người nói, hẽi ai dỡ mái nhà ra để lợp lại mà gặp mưa thì nhà đó chóng giàu lắm. Không khéo chuyến này thắng to. Mình hơi yên tâm, mặc dù không khỏi bối rối. Chờ cơn mưa giảm bớt hai đứa vội vàng đi vào tìm nơi bán hàng.
    Thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của hai đứa bọn mình....., giấy ở các quầy bày la liệt, đủ cỡ, đủ giá, đủ chủng loại. Hai đứa hỏi mấy quầy xem họ có mua giấy không, họ đều nói có nhưng mchỉ mua với giá rẻ hơn giá bọn mình mua ở HN.....Thì ra, họ đã chuẩn bị một cơ số hàng từ trước để bán dịp khai giảng năm học mới. Còn bọn mình, nước đến chân mới nhảy...

    (Còn nữa)
     
    Sửa lần cuối: 27/3/2012
  14. minhhangsang

    minhhangsang

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    16,421
    Đã được thích:
    3,493
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    em cũng muốn nghe bac chia sẻ..............................
     
    hung soa thích bài này.
  15. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,800
    Đã được thích:
    3,042
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Bạn nói đúng, không dễ gì mà thành công ngay, có những lúc tưởng buông xuôi rồi lại cố gắng để vượt qua, nó giống như đang leo núi vậy, leo đến giữa chừng gặp cơn bão, nếu quay lại để chân núi chờ bao ngừng thì rất mất công, phải leo lại từ đầu, nếu cố leo tiếp và chống chọi với bão thì lần sau có gặp cơn bão khác cũng là chuyện bình thường, con người cũng vậy, phải trải qua và đương đầu với thử thách thì mới có lòng can đảm và dũng khí vươn lên được, nếu không sẽ bị nhụt chí . Cám ơn bạn đã mở toppic để mình có cơ hội chia sẻ:p
     
  16. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    cảm ơn những chia sẻ quý báu của bác, đọc những câu chuyện này cháu như nhìn thấy tận mắt cuộc sống của bố, của mẹ, các bác ngày trước, những câu chuyện mà đến giờ trong nhà cháu vẫn nhắc mãi, mối lần nhắc lại là mấy chị em cháu lại cười nói các cụ "ôn nghèo kể khổ", nhưng nói vui vậy thôi chứ cháu sẽ đem những câu chuyện ấy truyền tiếp cho con của mình sau này nữa :) thời kì bao cấp cấm chợ ngăn sông thiếu thốn khổ sở thật khó mà hình dung nổi :(
     
  17. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đúng lắm ạ, kinh doanh không phải khi nào cũng suôn sẻ. Em mới chập chững kd mà thấy khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Mình luôn luôn phải cải tiến để tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu cao hơn của khách hàng. Thời gian này đáng lý ra em phải đầu tư hơn về topic nhưng cứ mở mạng ra em lại chui ngay vào mấy topic kinh doanh, lang thang góp nhặt kinh nghiệm...:D
     
    cuahang_thucpham_giare thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đánh dấu, để em kể chuyện chồng em bảo e hồi đầu mới đem những món đồ chơi gỗ từ cty về nhà nhé " em bán những cái này được mấy đồng mà vất vả thế ", em cho 1 bài. Hẹn viết trong 3 ngày tới. :D
     
  19. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Bạn vào TOPIC "Dành cho các bạn thích Kinh doanh", ở đó mọi người có nhiều trao đổi hay và bổ ích
     
    shop_Ôhaymehah thích.
  20. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    TOPIC này không phải nhắc lại những vất vả của kinh doanh trước đây, mà tập trung nói về "Mồ hôi-Nứơc mắt-nụ cười" nghĩa là những bài học được rút ra cho bây giờ để làm tốt hơn, không vấp lại vết xe đổ cho những người đi sau
     
    zinzin_knnamffp thích.

Chia sẻ trang này