Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ ơi, trời này ẩm ướt dễ ốm quá. Chồng em ho khù khụ từ cuối tuần trước đến giờ, nghe mà sốt cả ruột. Còn vợ thì sụt sịt, tắc mũi khó thở. Đêm gò bụng cũng chẳng thở được. Thời tiết thì đáng ghét mà e còn nặng nề quá! Cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, tối qua nóng thiệt ý, mình cứ nghĩ hôm nay thế nào cũng nắng, đem hết quân áo của con ra giặt, lúc đổ ra chậu mới thấy trật ních cái chậu to đùng, huhu, dại dột quá, biết vậy chia làm mấy lần để giặt, mà giặt xong sáng nay trời nó lại lất phất mưa bay mới lãng mãng chứ, ngán thật.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, em buồn ngủ quá, đêm thì mất ngủ vì trời oi nóng và người khó chịu quá, ban ngày đi làm thì buồn ngủ lại ko được ngủ. hu...hu...khổ thế ko biết. còn 4 tuần nữa thôi là con được 40w rùi, cố lên.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hộp chị nhận được nó còn bong cả cái sơn bên ngoài, nhưng đọc hạn tận năm 2013 nên chắc không vấn đề gì, uống bổ sung thôi mà Nhà tôi mua wakodo dạng túi rồi, mỗi túi pha 100 ml, dùng trong vòng 1 ngày. Vậy là xong. Ước gì chồng mình như người đàn ông này.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hai chị em nhà chị đấy, bà ngoại sinh rất chuẩn, chị rằm tháng 8, thằng em mùng 1 tháng 3, nuôi siêu dễ và tính tới thời điểm này thì chưa gặp bất trắc gì trong cuộc sống, mọi thứ đều suôn sẻ. Và cả 2 chị em đều không có biểu hiện đanh đá, quái thai hay nghịch ngợm gì. Cực ngoan! Em cũng ngủ tốt, nhưng không hiểu sao vẫn cứ buồn ngủ. Bé nào cũng được tiêm 1 mũi viên gan B và 1 vit K khi mới sinh ra mà. Đâu có phải nhờ, tiêu chuẩn mà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ko phải đâu nhá. Ng nhà ko nhắc là bs "quên" luôn đấy. Mấy ng bị thế rồi!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em nửa tỉnh nửa quê nó mới vui chị ạ, chưa hết hẳn gốc nông dân nhưng lại bon chen kiểu thành phố, nên thích nói ra nói vào lắm. Quan trọng là nói nhiều mà mình không phản ứng gì nên chán, không nói được nữa. Họ hàng BMC chị cũng chẳng coi ra cóc gì, nói chung nhà chị kiểu sống biệt lập ý, gia đình là số 1, còn đâu mặc kệ bố con thằng nào, muốn nói gì thì nói, chẳng ảnh hưởng gì đến. Em ơi, bé vàng da đã làm xét nghiệm chưa? Chú ý nếu chiếu đèn thì nhờ người quen giữ ấm cho con. Bé con bạn chị, điều trị vàng da xong lại dính viêm phổi do không giữ ấm được đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi sợ nửa đêm nó nhìn thấy tóc mà không thấy mặt lại khóc thét lên ý chứ, tôi nghĩ tới cũng sợ chứ nói gì đến nó. Nhà KutKit chắc không dính ngày rằm được đâu, nhà chị có khi lại dính ngày rằm đây này. 5/4 là 15/3 âm lịch. Chị dự sinh 8/4 Hôm qua chị vừa ngủ vừa chỉnh điều hòa, tắt thì nóng mà bật thì lạnh, cứ lên lên rồi lại xuống xuống. Nhưng vẫn ngủ ngon. @ALL: Tình hình là em Mon đang suy dinh dưỡng nặng rồi, 37w4d mà được có 2590g. Cả nhà đang cầu trời khấn phật cho em ý ở trong bụng càng lâu càng tốt. Chỉ mong sinh ra được 3 kg mà thôi, hic....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hôm qua em cũng đi siêu âm, bạn nhà em 37w3d được 2748g hic, ai cũng bảo bé...! nói chung là ăn bao nhiêu vào mẹ hết...mẹ thì béo quay cun cút, con thì còi dí, em bị canxi độ 2 rồi, lại bị bác sỹ bảo hơi phù nữa
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hô, qua nóng đâm ra lại ngủ ngon nhờ có điều hòa hihi P ơi, hồi Bư sinh đc mấy kg hả bà? AQ chăm con ở ngoài ý, chứ tầm này ăn gì đc, bò trứng vịt lộn, ăn mía, tôi phải bóp mồm dù bụng đói Bánh nhau bà độ mấy rồi?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thời tiết này đúng là ghét thật: đêm nóng ơi là nóng. E bé nhà mình mấy ngày nay thấy hơi ho rồi (mỗi ngày ho 1 , 2 cái thôi) nhg cũng thấy sốt ruột vì con bé quá chưa biết gì. Như thằng anh lớn rồi còn đỡ, hic hic. Các mẹ chưa đẻ thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, con ra rồi nằm ngắm cả ngày vẫn thấy yêu lắm....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ Bư mua ở đâu thế, mua cả hộp bao xiền, chắc mình cũng mua loại này hoặc mejji thôi, lần trước cũng toàn cho Nhím uống mejji gold. nhưng hình như chỉ có mejji nội mới có dạng thanh nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bư sinh ra có 2850g thôi (dự sinh 3,3 kg) nên tôi đang lo Mon lắm. Đi siêu âm bác Vũ bác ý chẳng ghi là bánh nhau độ mấy, mà cứ thấy thế nào ý. Chắc tuần sau tôi ra Thái Thịnh siêu âm. Mon vẫn cuốn cổ 1 vòng, bác ý cũng chẳng có ý kiến gì, hơi chán. Kệ vậy. Tôi ăn bao nhiêu nó cũng chẳng vào con, toàn thấy vào mẹ thôi, tăng 17 kg rồi, khóc ra tiếng Mán luôn, hu hu...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, phải nhắc thế nào đây mẹ Bo, như lần trước em sinh ở C thì nó nằm trong quy định rùi, bé nào sinh ra cũng đc tiêm, trừ nhưng bé có cân nặng dưới 2.5kg thôi mà. Cái này tiêm càng sớm càng tốt, mà bé vừa sinh xong biết bế đi đâu để tiêm chứ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé lần này tôi cũng tăng cân ít, bà lên Phùng Hưng ý, k đông lại sạch sẽ mỏi gì chị Giang BS cũng tận tình, chứ tôi k thích ra Thái Thịnh, 5p đã đuổi xuống
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé cũng k hẳn, ở ngoài này mình k biết, Chou sinh ở từ dũ thì phải sau 1 ngày sau khi đưa bạn ý đi làm sàng lọc sau sinh mới đc tiêm, bạn ý còn tiêm sau các bạn khác 1 tháng vì nước ối mẹ bị vàng cơ!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em cũng khóc, hic. Ahf hôm qua em đi siêu âm, bạn nhà em lúc đầu bị 1 vòng cuốn cổ, hôm qua ko thấy đâu nữa rồi, bác sỹ siêu âm chỉ cho em tóc bạn ý dài lắm, phải được đến 3cm,hì. em giờ vẫn mía, xôi, sữa...ngày nào cũng thế, biết là ăn thì mẹ sẽ to lên nhiều, nhưng ko ăn thì ko yên tâm,hic Em cũng siêu âm ở Phùng Hưng, chị Giang siêu âm, khám thêm cô Tuyết Minh. Em thấy ổn, nhẹ nhàng, ko chen chúc...!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái này là nhà tớ cứ bảo trăm sự nhờ bs từ lúc tớ vào sinh thôi. Còn lúc tớ về phòng thì thấy cô bs đấy khoe là bé nhà tớ đã đc tiêm viêm gan B mũi 1 rồi thì mấy chị cùng phòng mới biết và vác con xin đi tiêm viêm gan B đấy. K thì hình như mấy bé đấy đc uống rồi. Chứng tỏ nếu ng nha mình ko hỏi han j thì họ cũng mặc kệ đấy. Hồi đấy tớ sinh bên A2.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ngon quá. Từ sáng đến giờ mẹ con em mới được 1 cái bánh giò với 1 cốc sữa Em giặt được 2 mẻ rồi, còn 1 mẻ đã ngâm hôm nay định làm nốt thì nắng cụp vào mắt rồi còn đâu. trời xầm xì mà oi ko chịu được