Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo bác Mamadoanh và các mẹ, em ĐĐ đến nhà em chiều qua rồi bác ạ. em viết lại ck gần đây nhất, bác tính hộ em với nha. 26/12/11; 20/1/12 ;18/2/12 ;19/3/12. Thánh trước em theo dõi dịch âm đạo(như cách ở tranh 1 của chị anna Dương í) e đoán chắc 19 là...cả sáng chẳng thấy đâu, tưởng nhầm. hy vọng tháng này cùng với sự trợ giúp của bác doanh và các mẹ e sẽ túm được e trứng để ấp thành bé rồng(vẫn kịp rồng) các chị nhỉ??kikiki. Yêu cả nhà nhiều. Cả nhà đá đít cho em cái nào..... Hum qua bác Doanh ngủ muộn thế ạ, Bác nhớ giữ gìn sức khỏe (còn nhiều mẹ còn cần sự trợ giúp của bác: như em nè) Chị Anna Dương hết ho chưa ạ? Chị cúc tím chân có đau lắm ko ạ? chị cố lên nha.chúc chị mau khỏe.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi từ tháng trước ta rút kinh nghiệm cho tháng sau em nhé! ròi sẽ Ấp thành Rồng em ạ! Chị đã đit em một cái bay cao bây xa nhé!!! và tháng tới em Rồng đến với VC em nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ơi bác thật là người chị tuyệt vời của chúng em hic, từ bao giờ mà chị vẫn nhớ huhu em cảm động quá! Tối hôm qua em đi làm về thế là quên béng mất, chán em quá cơ. Tối nay về em sẽ xem lại. Cảm ơn bác rất nhiều.......................!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân chị gái, chị cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sk cho nhanh khỏi nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ạ. em cảm ơn chị nhìu. vui quá vì lần nào viết lên cũng có chị trả lời em, em thấy các chị thân mật lắm nên nhiều khi tủi thân quá cơ, giờ thì ok roài. E sẽ cố gắng tất cả vì tương lai con em chúng ta. cố lên nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vào điểm danh buổi sáng. chúc cà nhà mình một ngày tốt lành. hi hi đêm trước em mơ ngủ thấy hạ sinh được tiếp 1 nàng công chúa, mặt tròn, da trắng trông thích lắm. Sáng ra em bảo với chồng em mơ sinh con gái. xã e bảo ồ thế thì khỏi cần siêu âm biết chắc vợ sinh con gái rồi ha ha. Chẳng biết lần này là gái hay trai nữa nhưng dù sao mà con khỏe mạnh thì con nào cũng được mặc dù tập 1 của em là gái rùi hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe tin của mọi ng mà niềm vui sướng cứ dâng lên trong tim, cứ chính như niềm vui của mình vậy Các CE cho em hỏi tí, mọi ng SA trứng với niêm mạc có khác gì so với SA thông thường ko? Hay cứ đến đó yêu cầu ngta như vậy thì ngta sẽ làm??? Ngày mai em ĐƯỢC thử trứng rồi, hồi hộp ghê cơ. Hi vọng em ấy đến chuẩn như bác Doanh tiên đoán để ngày 24, 25 em còn cơ hội oánh chén chok em . Ôi hồi hộp quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, chị thử tính giúp cho em nhé. E sinh năm 86 dương lịch ( cụ thể là rạng sáng 02/06/1986) ạ. Chu kì các tháng gần đây của em, tính từ ngày đầu tiên là 30/10 (đúng đêm tân hôn dính luôn), 29/11, 28/12, tối 26/1, và gần đây nhất là 23/2. Tháng rồi em mua que thử, e thử từ ngày 10 đến 20 của chu kì, chỉ đến ngày thứ 14, 15 em mới thấy có 2 vạch nhưng mà vạch thứ 2 vẫn ko đậm như vạch thứ nhất. Còn các ngày khác thì vạch thứ hai cực kì mờ, gần như ko thấy. E cũng ko biết làm sao nữa cả. E chưa đi canh trứng bao giờ. 4 tháng rồi em nản lắm. E toàn căn những ngày giữa giữa chu kì để XXX nhưng cũng ko ăn thua. E tính thứ 4 hoặc thứ 5 này lại là chu kì của em. Buồn lắm chị ạ!! VC e chưa đi kiểm tra gì hết. Chị tính thử và cho em lời khuyên nên làm thế nào chị nhé. Nhờ chj mát tay, giúp em cho em bắt dc con rồng hoặc con rắn, trai hay gái gì cũng được ạ!! E chỉ bị áp lực có con chứ ko áp lực con trai con gái. Các chị dâu bên chồng đang có bầu hết rồi, mà em cưới 4 tháng chưa có gì, ai cũng hỏi ai cũng mong hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hợp sức với các mẹ nhà mình đá đít cho nàng bay cao bay xa, tháng này túm được rồng con nè! Nhìn cái avatar iu quá là iu, cười tít mắt thế kia cơ mà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng chị va bé , 2 mẹ con luôn khỏe mạnh và đủ 9w10d nhé chị . nhận được nhiều tin vui quá tương trừng nhu tin vui cũng sắp đén với mình chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cho em săn rồng với ah! nhưng hok pit có kịp ko nữa! Em bị sẩy thai 1 làn rồi, em hok cho bố mẹ pit nên hok thuốc thanng ji cả, em nghe nói phải uống thuốc bắc để thay máu cho lần sau ko bị sẩy, các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ah! em thèm có con lắm rồi ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ụn đít cho em bé mau dề dới nàng nhá... ủn.. ủn.. ủn...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua e giựn chồng, xong nghĩ, mình mất công lấy chồng để được ôm zai hợp pháp cơ mà, thế là lao vào ôm , tội gì, phải tìm cách để sau này con mình có ng hầu hạ phục dịch chớ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào Bác Doanh chào Anna Dương ạ Em đã có đủ dũng khí và vào viết vài dòng gửi các chị các mẹ ạ Trước tiên e xin trân thành cảm ơn bác Doanh Anna Dương, Thảo, Hiềnlinh, Mẹ Hải An, e Hải.... đã quan tâm tới e rất nhiều Hiện tại sk e đã khá lên rồi ạ. Và một điều e ko bao giờ giám nói ra là................e đã đánh mất con rồi ạ. . Bs bảo rằng e bị sảy tự nhiên có thể là do tinh trùng yếu quá. E ko muốn và cũng ko dám vào nói ch với mọi ng vì cứ nhắc đến là e thấy đau thắt ruột gan, nước mắt lăn dài trên má. Đến giơ ngồi đây tâm sự với các mẹ mà e lại bật khóc. Buồn quá........................thôi e out đây ạ. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất Chúc bác Doanh khỏe mạnh ạ Chúc Anna mẹ khỏe con khỏe nha Chúc mừng Halee nha. Chị đã nghĩ là mình sẽ đi ăn cưới e nhưng cuối cùng........DÙ LỜI CHÚC HƠI MUỘN NHƯNG CHỊ CHÚC E MÃI MÃI HẠNH PHÚC, MẸ KHỎE CON KHỎE 9 THÁNG 10 NGÀY NHA E Chúc Thảo chị, Thảo e, Sao Biển, Rồng Cún.....2v đỏ chót nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tiến hành lun đi là kịp đấy mẹ nó ah. Chúc mẹ nó săn được rồng con nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi, chị tính giúp em nhé, em sinh năm 85 nên tháng 3 âm này là sẽ đậu con trai pk chị? chi tính giúp em ngày chiến đấu với nhé, chu kỳ của em mấy tháng gần đây: ngày 13/12/2011, ngày 13/01/2012, ngày 15/2/2012. chu kỳ của em khá đều, chị tình giúp em nhé. Ngày chu kỳ của em là em ghi ngày dương đấy nhé. Em thử 2 tháng mà đều không được chị ạ, tháng 12 em đi siêu âm 4 lần liền, lần đầu vào ngày 29/12 thì kích thước trứng là: 19,6 x 16,8mm, đến sáng ngày 30 em đi siêu âm là 24 x 19mm, đến chiều tối em lại siêu âm, thì kích thước vẫn thế mà chưa rụng. Đến sáng hôm sau đi siêu âm thì trứng rụng rồi, vậy mà trưa đó em về tác chiến mà không thấy đậu chị ạ. Em rut kinh nghiệm tháng sau quan hệ vào đúng ngày 31 ý nhưng cũng không được, nhưng có lẽ là do tháng đấy em đã quan hệ hơi nhiều, vì chồng em không chịu được, híc. Lần này chắc phải cho ngủ riêng máy ngày quá! Chi ơi, tính giúp em với nhé, để em có kế hoạch từ trước ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehehe :finga: bác doanh cũng muốn nói câu này với mình lắm, vì mình cũng chậm hiểu nói xong lại hỏi lại, bác doanh tận tình và chu đáo lắm, bây giờ em toàn đọc ngầm khi bác tư vấn cho các mẹ rui những chi tiết nhỏ em ghi lại , để bác doanh đỡ bốc hỏa với iem, tội lắm, em ut nhưng mà không được chiều . hụ hụ hụ hụ[-(
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái cảm giác này mình từng trải qua nên hiểu lắm, cố gắng lên nhé, nỗi đau dù vẫn còn nhưng rồi nó sẽ nhẹ hơn thôi ... Rồi mình sẽ lại có thêm con mà, giờ giữ sức khoẻ cho thật tốt để năm tới săn rắn nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thi thoảng cũng phải bồi lửa cho bác í bốc lên thì mới có cái mà cười nhe nhởn em ạ ......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân bà quá. Buồn thêm chút nữa rồi thôi nhé..dừng nghĩ ngợi nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều quan trọng nhất bi giờ là bà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho thật tốt nhé....Để em Rắn lại về với mình sớm thôi...