Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ cũng sinh Bư bên A2, sinh xong, về phòng, 1 lúc sau thấy y tá tới bế cả loạt đi tiêm và uống vit K, khi ra viện thì được đưa cho 1 tờ giấy ghi là đã được tiêm viêm gan B và 1 tháng sau tiêm lại, hết. @mẹ Nhím: Mình mua wakodo gói ở nhà Vinacua. Theo mẹ Chou nói thì sữa xuất khẩu mới có dạng thanh, còn sữa nội địa thì chỉ có hộp.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bà 36w là tôi 32w đấy, tôi làm 4D hihi, nhanh quá, à, chưa nướng đc cái gì hum nào cũng ngắm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hehe, bầu bí mà bà chăm thế? Tiện nhất là bà mua cánh gà+ gói gia vị tẩm ướp gà nướng ý về ướp cho thấm rồi cho vào nướng là măm ngon rùi. Tôi thì chỉ toàn bánh với trái thôi chứ gà chỉ khi nào bố nó đề nghị mới làm. Ah, mà lò phải để xa tầm ngắm của Chou nhá, nhà tôi là cứ quán triệt cho Bo tránh xa cái bếp ra.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà Bư sinh thường à? Nhà tớ sinh mổ nên con được tiêm viêm gan B và uống K từ trước khi về với mẹ. Mấy ng cùng phòng tớ thì có ng sinh thường, có ng sinh mổ nhưng vẫn bị quên đấy. Vụ sữa thì tớ ko biết nhưng hình như wakado và morigana chỉ có dạng túi còn meiji thì có dạng thanh. Hihi, dạng nào cũng đc miễn là đóng theo gói nhỏ, dùng ít một cho tiện vì có bé chỉ uống có xíu thôi là mẹ có sữa rồi!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hay là bây giờ có mũi tổng hợp có cả phòng viêm gan B nên họ thôi nhỉ. Còn mẹ Chou nói ngược ý chứ, sữa xuất khẩu là sữa mà Nhật xuất sang bên mình có thêm chữ Gold ý, cái này thì chỉ có hộp nè, còn sữa nội địa là sữa chỉ toàn tiếng nhật tiêu thụ ở nội địa của nó thôi, nhập vào mh qua các con đường tiểu ngạch chứ, cái này thì có mới có dạng thanh chứ. Để hôm nào thử ngó nghiêng xem các shop có sữa dạng thanh hay túi nhỏ ko nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Còn mẹ nào chưa sinh, vào đây điểm danh nào. Mẹ nào sinh rồi, chia sẻ chút.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hay mẹ nó làm tập 2 sinh đôi đi. hihi Hwa oi thật đấy, mở cửa sổ toang hoang ra, nhưng phòng chị hướng Tây nên chẳng có tí gió nào. Hnay mẹ munky làm phở sốt vang à? Hấp dẫn thế! Uh, lúc mới đọc tôi cũng tưởng thế. He he...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thông báo với cả nhà, mẹ Venus_angel sinh bé gái rùi nha! Con được 3,3kg, rất giống bố. Con về với mẹ rùi. Chị ý mổ đẻ vẫn đau và mệt nên chưa khai thác thêm được thông tin j. Chúc mừng chị venus_angel.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Dạo này em nằm chả thèm đắp chăn j cả, kê 2 cái gối 2 bên là xong. Hwa nằm ngủ mà khó thở, lại còn bị dậy đi toilet mấy lần nữa chứ. Hic hic.. Tối qua đã oi nóng lại còn có mưa nên nó càng nồng. Được ban ngày hwa trời nắng ráo thì hnay lại âm u. Chán thật. Em sinh mổ thôi, sinh thường k nổi, mà có nổi thì lại k tốt cho con. Chuẩn bị nghỉ thôi chị ơi!!! Hnay bắt đầu đi taxi chưa chị?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hộp của tôi cũng bị bong sơn, nó chỉ bị bên ngoài do ngta xếp đồ thôi. Nội dung thì k sao. hihi Câu chuyện của ng đàn ông kia lý tưởng quá! Mình cứ đọc và mơ thui. Uh, gái hôm rằm cực ngoan, nhưng hay bật thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nha trang nhé, thôi em lượn đây, hum nay ngồi buồn nhớ chồng mí con trai xế
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Gái giống cha giàu ba họ, hehehe, chúc mừng chị. Hôm nay em bước sang mốc 36w2d rùi đây, mong ghê:finga:
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, CHúc mừng chị Venus_ angel Còn vụ con giống cha giàu thì em ko tin đâu ạ, em giống cha như 2 giọt nước thế mà em ứ thấy " dầu" gì cả ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sáng vừa nhắn tin với mẹ luna-bill, em bé bị vàng da chút sau sinh thôi, k nặng đến mức phải chiếu đèn. Trả lời hộ mẹ ý, k thì vào net nhiều quá sau này mắt lại yếu thì khổ. Vẫn đang ngồi cười hình hịch vì bà bảo nhìn thấy tóc mà k thấy mặt. =)) Kể cũng khiếp thật. Em Mon bằng 1 em nhà tôi rồi. Thôi cứ mong em ở thêm đến tuần 40 cho mẹ yên tâm, em cũng khoẻ hơn. 2,7kg thì bé rì nhỉ! Các bác sĩ cứ hay doạ làm mình mất tinh thần.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà Chou trông chẳng khác bg mấy nhỉ! Thiếu cặp kính cận nữa thôi. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nửa đêm hôm qua, Bư dậy, bò vào giường nằm cùng mẹ, ôm ghì cổ, bố thì gác chân, tôi nằm giữa, cứng cựa, không quay được tí nào. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, mãi mới thoát khỏi được vòng vây. Hôm qua bụng lại nhói nhói, lo ghê cơ. Tuần sau chồng tôi đi công tác 10 ngày, đang chưa biết xử lý thế nào đây, có khi ông ý về thì gặp con luôn rồi ý chứ. Ông ý đang nịnh Mon đợi ông ý đi công tác về rồi hãy ra, mà tôi thấy khó chịu lắm rồi, hu hu...