Khiếp sao mà giống nhau thế, cứ mỗi lần cho ăn là tôi lại stress luôn. May quá tháng rồi vẫn tăng được 1kg. Nhưng cứ đà này chắc các tháng sau sa sút lắm đây. Nuôi con thời @ sao mà khổ thế
Hơ hơ bây giờ mình còn sướng hơn các cụ ngày xưa nhiều lắm rùi đấy. Tôi sợ nhất là lúc dỗ bé ngủ nhất là khoảng 12h đêm,nó khóc váng cả óc luôn,hôm trước vừa khoe với hàng xóm là con nhà cháu ngoan lắm k hờn dỗi bao giờ,thế mà 2 hôm nay....[-( .làm mẹ ngượng hết cả người.
bà thử cho bé ngậm ti giả xem . Trước tôi cũng sợ vụ ru ngủ này ghê, từ hồi tậu cái ti giả về nhàn hẳn .Ông con nằm mút chùn chụt 1 hồi rồi tự ngủ
He..he...hoá ra toàn hàng xóm bên WTT rồi lại tụ tập hết sang đây à ?Càng đông càng vui ,bên nào ta cũng có sân chơi , các mẹ nhỉ
Hihi, giống hệt bé nhà tôi. Bông lười ăn kinh khủng luôn, một bát nhỏ (nhỏ như bát nước mắm ý) bột mà ăn hơn 1 tiếng bà ạ. Hihi, Bông nghĩ ra nhiều trò để trốn ăn lắm, lúc trước thì khóc, bây giờ thì giả vờ ngủ. Tôi cũng stress lắm.
mình gia nhập nhé nhưng hơi bị cô đơn đây,vì mình ở SG.Vừa nhìn thấy có hội cún là mình vào liền,bé nhà mình sinh tháng 11 bây giờ đã ăn dặm,uống sữa bằng chén không chịu bú bình,ở nhà tên là "BIT KI" được 4tháng rưỡi dzùi... "MẸ ĐI VẰNG KI SANG CHƠI NHÀ BÀ Í A KI CẦM CÂY ĐÀN KI HÁT HÁT CHO MẸ VỀ VỚI KI HÁT CHO MẸ VỀ VỚI KI" mỗi khi mình hát bài này là cháu cười khoái chí lắm
hihi, tui tham gia với, mẹ tuổi cún con tuổi cún đây, có ai vậy không ta ? mẹ con mình la người HN, cho mẹ con mình đăng ký nha, cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi bé! Riêu nhà mình có 7,7 kg ah, mà 11 tháng hơn rùi, tìm đủ mọi cách mà cháu vẫn chậm tăng kg, hic
welcome mẹ nó nhé ... Con bạn là trai hay gái , trong hội này đa số ai cũng mẹ cún con cún hết bạn ạ . Có vài mẹ là cún còn con là cầm tinh con khác thôi . hehe... Mẹ nó có rãnh sang www.********* nhé , vì mọi ng bên này hay thuờng xuyên vào bên ấy trao đổi nhiều hơn đó . Bên ấy hội mẹ cún đông vui lắm . Các mẹ ấy, ai ai cũng nhiệt tình trao đổi hết . Mẹ nó tham gia nhé . Mình cũng ở bên ấy nè . hehe... Mà hình như cái nhà bên này vắng hoe hà , chỉ có mỗi tui trônng chừng nhà thôi hay sao á ... hừ hừ ...
mình cún , con mình cũng là cún đây ! @ mẹ rieu xinh : thế ra con bạn cũng ốm như bé nhà mình . Con mình cũng ốm lắm ! Lo lắm , nhưng đi bs nào hỏi có thuốc nào cho nó uống để ăn nhiều khổng ? Chẳng bs nào cho cả , chỉ có nghe nói khuyên uống thêm sữa Pediasure vì sữa đó nhiều Calo hơn sữa tươi ( con mình trên 2 tuổi rồi , nên uống sữa tươi ) Uống cũng được 1 năm rồi , thấy cũng đỡ , nhưng vẫn ốm . Bs khác lại bảo uống bớt sữa , để bé "có bụng " mà ăn . Thế mà cũng chẳng "hiệu quả" nên thôi thà cho nó uống vậy , ăn được cái gì thì cứ cho bé ăn thôi . Sữa này cho bé trên 1 tuổi , chờ bé 1 tuổi , mẹ nó thử mua cho bé uống xem sao .
Hi hi, còn mình nữa nè, mình cũng có gia nhập hội cún bên WTT nhưng bên í "tốc độ buôn" ác quá ---> ặc ặc ặc!!! nên mon men sang đây thế là xin gia nhập luôn Tự giới thiệu nhé: - Mình tên là Minh Thảo - Đến từ Tp.HCM - Bé nhà mình là SOURI thì đang gia nhập hội ỉn vàng tháng 03 / 2007 (bên WTT í) Rất mong làm wen các mẹ cún nhé! P/S: mẹ Minh Trí hô hào bà con update thông tin (giống bảng DS hội cún bên WTT í) để mình tiện "8" hơn đi!
hi cả nhà mình là Nga ở HN - mà có mẹ nào từng học Trưng Vương và Việt Đức ko?? hi hi bé Riêu đến 1.10 này được 2Y rùi mà có 10kg thui ah. chán lắm, pediasure cũng chả ăn thua, hic