trùi ....gì mừ ghê vậy em ???? bỏ suy nghĩ này đi...có tức chồng thì bắt nằm sấp xuống oánh cho 1 trận..hỏi lần sau chừa chưa...
tất nhiên rùi, hôm giờ nghỉ phép nhiều nên để giải quyết công việc xong thì alô, dê dzú .. dzú dê ha Simon hả? gặp mẹ nó, nó nhìn chằm chằm rồi quay qua chơi đồ chơi tiếp àh, hic...
chị thấy nhân viên kinh doanh của chị nó lấy hàng bán lẻ liên tục nên thiếu hàng phải lấy hàng mẫu ra bán, chị thấy tụi nó lên danh sách dài dằng dặc ng này 2 chai, ng kia 3 bình thế mà tổng cộng đi giao 1 ngày hết 20 thùng carton...chị cũng nể tụi nó thiệt...bởi vậy em hay mọi ng k cần chạy sang campuchia cứ nói chị, chị chuyển cho nv liên hệ lấy order và giao hàng thui...cám ơn em và mọi ng nhé
- Chào chị Sui, chào cả nhà!!!!!!!!! - Đang "mần việc" mừ!!!88888888 rùi sợ ghiền quá, chịu k nổi!!!:drinkers::drinkers::drinkers: - Bắp luộc hôm chủ nhật, chạy tông vào vách tường, u 1 cục, mẹ zụ zụ chườm đá được 1 xíu thì...tụt xuống võng, chạy lại đánh vách tường 1 cái, xong, trở lại nằm tiếp với mẹ, được hơn 5', chắc vẫn còn ức vì đau, cô nàng lại tụt xuống, chạy lại đánh 1 hơi 3 cái vào vách tường đã làm con u đầu, và cô nàng lắc lắc cái tay..vì bị đau!!! - Sáng ngủ dậy, hôn mẹ 1 cái, hôn ba 1 cái, ba mẹ hôn con mỗi người 1 bên, 1 cái!! - Tối trước khi ngủ, bb ngoại, bb ba, mẹ, và các bạn gà, vịt, hươu, ong...dán trên tường!! - Ba mẹ đi làm chạy ra mở cửa, bb, "mi" gió!!! - Chiều mẹ về, chỉ cho mẹ thấy cái chén cháo con đã ăn rồi (vì chiều mình hay hỏi, con ăn có ngoan không, riết, nàng không cần hỏi!!!):drinkers::drinkers: - Ủng hộ zụ bia đen, hình như ở Lion có buffet buổi trưa thứ 7, có mẹ nào gần đó không, khảo sát giúp cả nhà iiiii!!!Uống bia thoải mái, miễn phí 1 số đồ "nhắm"!!Chẹp chẹp...
thôi thôi...em gởi jumi rồi em đi làm hay đi học cho..... chồng nhờ .... nếu k thik làm cả ngày thì làm bán thời gian á...chị thấy cũng linh động...chăm sóc gd dc mừ....
Thế thì ...Jumi hiền lành xinh xắn của chị ơi, đừng nghe lời HT wánh chồng nhé em, hic, bắt nằm sấp rùi đánh, còn gì là của!!!!!!!Keke, mún hỉu seo thì hỉu nà!!
hehehe...hok 888 thì thui...1 lần 8888 làm ngừ ta đọc mỏi cả mắt....hehehe sao mà lại để bapluoc đụng tường tới mức u đầu vậy ??? mạnh lắm hả?? tội nghiệp bapluoc lion k có thì lên topper trên parkson cũng dc, ủa mà lion có free bia hả mẹ nó???
tức lên là ....chờ lúc ngủ .......thiến lun chứ ở đó mừ quý cái nỗi gì hahahahaa..:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chiêu nì phải để dành cho bắp luộc học hỏi mẹ chồng rùi mai này, kêu anh Bo nằm sấp...!!!keke...........
HT nhà mình được, cái này phải học HT mới được, nhưng... nhưng chắc phải nhậu xỉn rồi về oánh mới được. Jumi ơi, đừng suy nghĩ bi quan, chị nghĩ chắc em căng thẳng vì ở nhà trông con thôi. Hết hè này cho bé đi học rồi mình đi làm cho khuây khỏa đi...
hehehe....đợi tháng 11 này tui rủ ngược lại bà đi sing&malay luôn...ehehhe.. tại thời buổi H1N1 nhiều quá và thailand thì đang tranh chiến nên ox ko cho đi.. đi 1 mình cũng được nhưng ko có tài trợ thêm thì đi ko thoải mái vả lại đi về 2 đứa ko vui thì cũng ko vui...hẹn tháng 11 đi sing &malay nha..
giải quyết cho xong công việc ở cty nhưng đừng quên vụ công việc riêng là mua yaour nha..kakakakka Simon thấy ghét quá... ko chạy lại ôm mẹ a`...chết rùi giận mẹ bỏ đi mấy ngày đấy...thế là Valentina bị điểm trừ trong mắt simon rùi... lúc đi ko xin phép simon đi huh...ehhehehhe
i' i'... nằm xấp đánh vàng tròn thành vàng dẹp nhưng cân lên vẫn đủ cả trọng lượng còn thiến thì hao hụt lắm... kinh nghiệm mỗi khi khách kêu cắt nhẫn cắt vòng cân lên bảo đảm hao hụt... còn nối lại thì lại tốn thêm tiền vàng làm mối nối... muh chị em ơi cắt cái ấy chồng buồn ít muh mình buồn nhiều ấy nhé....kakakakkaka....( sao hôm nay lại bàn vấn đề này thế nhỉ ? ).... Ở cty cũ của em có bé công nhân kia cũng cắt của chồng , nhưng mang vào bệnh viện nối lại được nhưng lại làm ăn không được.... phải tập vật lý trị liệu chắc nhiều năm sau mới phục hồi chút chút....đừng dại dột nha các chị em... chưa kể phần bị ủ tờ nữa... xé lịch chắc cũng nhiều lắm ah`.....kakakakakak
thế giá cả như thế nào chị nhỉ ? thích quá sắp có nước trái cây uống roài... lúc trước thường hay dùng của vinamilk nhưng từ khi được uống nước trái cây chị cho thì ..... bây giờ đi siêu thị cứ đến chỗ mua nước trái cây lại nghĩ thôi đợi HT cho nước kia uống ngon hơn thế là lại ko mua... rùi khi thèm uống nước trái cây lại tự trách mình sao hôm trước ko lấy đại cho rùi....ahahaha.....bây giờ thì có thể uống nước trái cây mình thích roài.... Chị đăng ký cho em bình cranberry và 1 bình nước táo , 1 bình nước cam, chị nhé....Thanks chị