Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thì chắc vẫn đưa con vào thăm nhưng vẫn nhớ lắm ý, vì lúc đó mình mệt, yếu làm sao bế được con (chị đẻ mổ mà). chị còn 4w nữa cơ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thì chắc vẫn đưa con vào thăm nhưng vẫn nhớ lắm ý, vì lúc đó mình mệt, yếu làm sao bế được con (chị đẻ mổ mà). chị còn 4w nữa cơ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em ở đâu thía? Tầm này chồng mà k chở đi làm được thì chỉ có bus hoặc taxi thôi. Chị thì chịu k đi được xe bus, taxi thì k đủ tiền nên ở nhà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hjhj, thế nhà ta nhiều mẹ định hết tháng 3 nghỉ nhỉ, mà Bư nhà mẹ Phương đi lớp chưa sao ko cho đi sang bà cho vui, Nhím nhà mình bà mới cho đi bồ đội được 1 tuần nay rồi, thấy bà bảo ban đầu cũng khóc nhưng bây giờ cũng có vẻ quen quen rồi, ở trên này mà cứ nghĩ thương con, ko biết đến lớp có bị bắt nạt hay sao ko nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui không sao đâu chị ạ, nhìn thấy con đỡ nhớ ngay ấy mà với lại lúc đó đau tâm trí đâu mà nhớ nữa chị, chẳng biết các chị thế nào có hồi hộp không chứ em chỉ mong con ra đời theo đúng kế hoạch là mùng 2/4, chứ em chẳng thấy hồi hộp gì ấy, cứ trơ trơ ra ấy ( vô cảm hay sao ấy ạ)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tui thì chồng chở đi từ hồi bắt đầu chửa cơ, có việc gì ra ngoài mới đi xe ôm, or tự đi xe nhưng tự đi xe sợ lắm vì hay giật mình ấy, toàn đi xe ôm, đến lỗi mấy bác xe ôm quen trở đi chỗ gần còn free cơ hí hí
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nhà em bên gia lâm cơ, nhưng mờ em làm ở Hàng Vôi hay Trần Quang Khải ấy! Em là em vưỡn thấy tự mình đi xe tốt, nhưng mọi người ở nhà ko cho đi xe máy nữa
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi lúc nào sinh thì mới nghỉ. Trộm vía đi đâu ai cũng bảo khỏe thế, cứ phăm phăm ra Chỉ mong là đừng có trở dạ ở cơ quan là được Bà siêu thế, tôi bắt đầu cảm xúc lẫn lộn rùi, thích vì sắp đc gặp con nhưng sợ, run, hồi hộp đủ cả
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế nhà cũng pải cách cơ quan 4,5km ý nhỉ. Nếu mờ mệt rồi thì nghỉ thôi em ạ. Đi lại mệt cả mẹ cả con, chị thì chưa mệt gì, vẫn phăm phăm (trộm vía thế) nên đi làm đến lúc đẻ thì thôi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé uhm, tôi trộm vía cũng cứ phăm phăm ra ấy, đi đâu ai cũng bảo chửa khoẻ như voi ấy mình bảo trộm vía chứ, chưa ốm đau lần nào hihi Tôi bị đơ thì có chứ siêu gì, ngày xưa mấy thằng bạn thân tôi nó còn tưởng tôi ko lấy dc chồng vì ko thích con trai cơ hì hì, giờ cảm xúc chẳng có cụt ngủn
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị mới đi taxi hôm nay, tính ra cả đi cả về là hết 100k rùi, thế nên chỉ định hôm nào đi học tối thì đi thôi, còn lại chịu khó đi xe máy. tốn kém quá.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị mới đi taxi hôm nay, tính ra cả đi cả về là hết 100k rùi, thế nên chỉ định hôm nào đi học tối thì đi thôi, còn lại chịu khó đi xe máy. tốn kém quá.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, chứng tỏ xã rất siêu nên mới tán đổ được bà Tôi thì bị cái bệnh mê ngắm zai đẹp, hồi học cấp 3 đạp xe đi học, đuổi theo mấy anh mà đứt dây phanh ko bít bao nhiu lần Thôi đi taxi đi chị, xã chi tiền tội gì. Đi xe máy h nguy hiểm lắm, đường xá đông đúc chả bít thế nào.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Có mẹ nào biết địa chỉ, sđt và cách hẹn khám của bs Vỹ ở Trung Hòa thi giúp em nhé, em cảm ơn ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bác mà tiếc tiền taxi thì bác làm quả xe ôm cũng dc, em toàn đi xe ôm, có hôm hết 60k luôn hihi, còn lúc đi chồng đưa đi về đón về chỉ có việc phải ra ngân hàng or lên thuế em mới thuê xe ôm thôi, đi cho an toàn chứ lái xe sợ lắm chị ạ, giật mình thon thót ấy ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/245633 Chị Cua ở đây giúp đặt hẹn bs Vỹ này. Nhưng ở địa chỉ dốc phụ sản cơ. Ở Trung hòa thì hình như vắng vì mới mở thêm mà, ko cần đặt hẹn trước đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vừa lội lại mấy trang thấy ảnh nhà Chou. Trộm vía bà này trẻ lâu thật đấy, giờ chả khác thời SV mấy dù sắp là gái 2 con rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế mà mình ngày nào cũng đi 7km và về 7km. Hôm qua còn đèo mẹ chồng đi có việc xa cơ. Trộm vía dự sinh 4-6/4 mà giờ vẫn khỏe lắm.