Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em cũng chưa thấy mệt lắm, nhà em cách cơ quan 11km cơ... Em thấy đi xe ôm cũng chả khác mình đi xe máy là mấy
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Số 2 ngõ 36 phố Trung Hòa bạn ạ. Mình vừa hỏi chị phòng mình, chị ý bảo trước khi khám bạn phải gọi hỏi xem bác có đang khám ở cơ sở đấy ko nhé vì lúc bác ý ở cơ sở 1 lúc ở cơ sở 2.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, chỗ nhà chị gọi xe ôm phải đi lên tận đầu phố ý, mất khoảng 7 phút đi bộ, mà chân chị bắt đầu xuống máu rùi, đi làm toàn mặc váy, ngồi xe ôm mà dạng 2 chân ra thì hi...hi....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi trồi ôi xa thế. Thế nghỉ sớm thôi. Nhà mình cách cơ quan chưa đếm 3km Ko chị ạ, chồng em với em là nhắn tin nhầm số, sau đó thì cứ gọi điện cho nhau, ngày nào cũng gọi buôn đến tiếng đồng hồ, chả hỉu sao ko quen mà nói đc lắm thế. Được 1 tháng thì ô ý bảo, lúc nào cũng chỉ muốn gọi điện cho em, ko nghe thấy giọng là nhớ. Thế là gặp nhau rồi yêu nhau thôi. Trộm vía, zai nhà em được cái cũng sáng sủa, bo zai
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nếu mà hàng Vôi hay Trần Quang Khải có khi anh nhà chị đi qua đấy đấy. Để chị hỏi anh ý thì lúc nào anh ý tiện cầm qua cho em. Chị cũng run lắm ý. Hôm trước thấy sợ ơi là sợ. Cũng háo hức nhưng mà sợ. Bạn chị còn vỡ ối tại cquan đấy. hihi Em mà đi làm bằng taxi thì 1 lượt cũng 100k đấy. hic hic
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé EM mặc quần tất và váy vẫn ngồi dạng 2 chân, cho máu chị ạ, thôi chị đi taxi đi còn vài ngày nữa đâu mà chị tiếc, em đi xem ôm tính ra cũng ngót triệu rồi chị ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vụ đạp xe đuổi theo zai đẹp đến đứt phanh thì siêu thật. He he.. Bố Bi như thế là ổn mà. )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị còn tháng nữa cơ. Hehe, bầu bí, béo căng tròn ra, lại lùn tịt thì có j mà khen
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi tưởng học cùng nhau chứ hoá ra nhầm số hả, nhầm có chọn lọc hen, chắc ông ý xin số rồi bảo là nhầm chứ bộ Nhà tôi thì đứa cháu ông ý là đệ tử ruột của tôi, cho nick tôi cho ông ý để ông ý hỏi kinh nghiệm, lên mạng nói lớ ngớ tôi chửi cho toàn gọi là Đần Nhân, chẳng hiểu sao lại yêu nhau hihi, thấy hôm nào ko online ko sốt ruột rồi gặp nhau, hôm gặp nhau còn mặc quần lửng trên gối áo phông đỏ vì sắp đi tập thể dục ở trwongf
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cũng tầm tuần với mẹ Cúc, giờ cứ ngồi ngẩn ra một lúc là là sợ, lo lắng, ko biết đẻ thế nào, con mình thế nào, hixxxxx Mọi người bảo chồng em bình thường, nhưng thỉnh thoảng em ngồi ngắm chồng thì thấy đẹp zai tợn, đâm ra nhiều lúc lại lo lo, heheheeh :finga:
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hôm trước 36w4d, siêu âm trong viện, đầu 90, chân 66 cân nặng 2,7 kg. tối qua 37w4d, siêu âm ngoài, đầu 87, chân 64 cân nặng 2,590 kg Bố mẹ ngẩn ngơ hết cả tối hôm qua. Bác sĩ bảo Mon nghịch quá, không lớn nổi, can tội đúng lúc bác ý đưa đầu siêu âm vào thì bạn ý đạp cho 1 cái, thẳng màn hình luôn. Bác sĩ CHOÁNG Bư sang thì không ai chăm được chị ạ, bà ngoại không cho ăn được, không ru ngủ được, rời mẹ ra là khóc không thì ông bà cứ phải chở đi vòng quanh phố phường thôi, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ 8 ác man quá từ hqua tới hnay e lội ngược mà muốn mỏi mắt.... trốn c` để onl đấy ạ...c` biết vào mạng đập e to đầu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi cũng đang lo là không biết có trụ nổi nữa không, 2 tối hôm nay cứ bị nhói ở dưới rồi, hic... Chị chỉ cần làm tới 30/3 thôi, trên giấy tờ thì là 3/4 mới bắt đầu nghỉ vì được nghỉ bù giỗ tổ hùng vương mà. Chị dự sinh 8/4 nên hi vọng con chờ bố về kịp
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi trồi ôi gọi ngta là Đần Nhân á :finga: Lần đầu tôi nghe cái từ này, ấn tượng ghê. Nhà tôi nhầm thật đấy. Tại vì ô ý nhắn nhầm xong tôi nhắn lại là "Anh/chị nhắn lại cho bạn đi nhé, em ko pải là A". Thế là ô ý ấn tượng vì lại có đứa tử tế nhắn lại thế. Hôm hẹn gặp nhau còn phải dặn là mặc cái j để còn nhận ra nhau mà. Hihi. Hihi, Bi nhà em hôm nay ông ý dí máy SÂ ở đâu là nó cũng đạp tưng tưng ở đấy ^^ Mà phải xa Bư 1w thì nhớ lắm chị nhỉ Em lại tưởng ông bà nội giữ cháu ko cho đi theo mẹ, ra là sang bên bà ngoại thì ko ai chăm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hay vì Mon nhoai xuống nên nhức bàng quang hả bà? Tối qua đang nằm, tôi bị 2 con gái nhoai xuống uỵch 1 cái, nhói đau dã man như kiểu có j bung ra ý. Cứ nằm lo bị bung nút nhầy hay j đó. hihi