Thông tin: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH -NƠi TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chuot*con*cua*me, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dieuanh2910

    dieuanh2910 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    hay rứa nà. hôm nay e đi trực bênh viện về, gặp phải nàng điều dưỡng hách dịch
    ức chế quá cả nhà ạ, sinh viên mà lị. lên LCM đọc đc mấy chữ này vui quá. hết bùn rồi.^^
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    hung soa thích bài này.
  2. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    hihi em sang Hà Tĩnh rồi nhưng em vào đây 88 các chị đừng đuổi em nhá.
     
    hung soa thích bài này.
  3. dieuanh2910

    dieuanh2910 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    hi. vậy càng vui vẻ trong nhà mà ,^^
     
    hung soa thích bài này.
  4. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Mình tìm mãi mới ra Địa chỉ Vũ Thạnh đó. Gớm khó ghê, học đươc khá nhiều điều hay...
     
    BanhBeoDiMo thích bài này.
  5. Me Chich Bong & Tom

    Me Chich Bong & Tom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Hí hí, mẹ ni đi đăng ký bản quyền tác giả đi
    Hay không chịu được =D>
     
    hung soa thích bài này.
  6. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Hôm đó bác có đi ạ, chà tiếc quá nhỉ. Em là hay thích vui lắm bác ạ, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà :D
     
    hung soa thích bài này.
  7. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    đồng chí ni lắm cái hay quá, bựa ni đọc lại mới thấy, :p
     
    hung soa thích bài này.
  8. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    từ sáng đến dừ k có bác nào vào chăm top hầy?????????????
     
    hung soa thích bài này.
  9. oitudo

    oitudo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Ơ lại gặp bà đây, bà cũng ở Hà Tĩnh hả? Cùng ĐM nữa!
     
  10. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Quê. (Sưu tầm)


    "Quê hương là gì hở mẹ
    Mà sao cô giáo dặn phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng phải nhớ nhiều"


    Quê
    Là cánh diều no gió
    Chở giấc mơ cuả bao trái tim bé nhỏ
    Để lại giữa trời
    Chới với tuổi thơ

    Quê
    Là lời ru mẹ ầu ơ
    Là ánh mắt trẻ thơ chờ đồng quà, tấm bánh
    Là quang gánh
    Chòng chành buổi đò đông

    Quê
    Là bếp lửa hồng
    Là miếng trầu không ấm nồng tình hàng xóm
    Là lập loè đom đóm
    Là những buổi ngồi chuyện trò bên ấm chè ngon

    Quê
    Là những người vợ chờ chồng đến héo hon
    Là những đứa con còn ngây thơ chưa biết
    Cha mình tha phương biền biệt
    Để nuôi mình lớn khôn

    Quê
    Là quanh co những lối mòn
    Là những con đường rải đầy rơm rạ
    Là cánh cò bay lả
    Là vách đá, bờ tre

    Quê
    Là ra rả tiếng ve trong những buổi trưa hè
    Là triền đê ngập nắng
    Là dòng sông phẳng lặng
    Là những chiều thanh vắng, dịu êm

    Quê
    Là tiếng ếch, nhái kêu đêm
    Là tiếng chó sủa rền mỗi tối
    Là tiếng gà gáy nghe rất vội
    Là tiếng mõ gọi trâu về chiều tối - đồng xa

    Quê
    Là khoảng trời xanh thắm bao la
    Là buổi sáng mây sà ôm ấp núi
    Là ánh trăng làm sáng bừng đêm tối
    Là ngàn, triệu ngôi sao thi nhau lấp lánh giữa trời


    Quê
    Là vị ngọt lành, trong trẻo của giếng khơi
    Là bát cơm thơm mùi gạo mới
    Là bắt ngô non sợ mùa lụt lội
    Là củ khoai, củ sắn càng nhai kỹ càng bùi

    Quê
    Là ở khắp nơi nơi
    Là của mọi người
     
  11. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Với tôi

    Quê là mảnh đất chua cà, nhút mặn
    Giọng nói quê tôi tuy nằng nặng

    Nhưng lòng người nghĩa nặng tình sâu
    Người dân quê tôi dù có đi khắp địa cầu

    Có xa quê lâu, vẫn nghĩ hoài câu nói:
    "Đừng chê quê mình nghèo đói
    Đừng trách quê mình vụng về câu nói
    Thanh Chương có đôi lời mời bạn về thăm"
     
  12. chipkhanhlinh

    chipkhanhlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,936
    Đã được thích:
    899
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Quyết định về lấy chồng à nàng?

    Vui quá, nhà mình bựa ni các mẹ trổ tài thơ ca, ri ri mình lại muốn of để 888
     
    hung soa thích bài này.
  13. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Ai đi vô nơi đây, xin dừng chân Xứ Nghệ
    Ai đi ra nơi đây, xin chân dừng Xứ Nghệ
    Nghe câu hò ví dặm, càng lắng lại càng sâu
    Như sông Lam chảy chậm, đọng bao thuở vui sầu
    Ai ơi cà Xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn
    Nước chè xanh Xứ Nghệ, càng chát lại càng ngon
    Tình Xứ Nghệ không mau, nhưng bén rồi mà sâu lắng
    Quen Xứ Nghệ quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng
    Khoai lang vàng Xứ Nghệ, càng nhai kỹ càng bùi
    Cam Xã Đoài Xứ Nghệ, càng chín lại càng thơm
    Đất này đất Xô Viết đảng mở hội cờ hồng
    Lửa thử vàng mới biết, mặn mà tình công nông.


    Mấy mẹ xa quê lâu ngày vô nghe cho nhớ. Bựa mô mà có off ở Vinh tui đãi chè xanh mệt nghỉ.
     
  14. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    rứa thì làm bựa đi chị, nhưng tuần này em bận quá, nếu mà tổ chức tuần ni thì em bó chân luôn. Chủ nhật có ai đi đc k ta>
     
  15. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....


    hihi, Mẹ An NGuyễn đang ở Vinh à? hình như trên ni toàn các mẹ xa quê đó. Nghe mấy bài ni nhớ quê lắm
    thèm về quê chơi quá cơ :(
    Đúng là dòng đời xô đẩy, muốn về quê góp sức xây dựng mà cũng nỏ đc :( K có xiền mà chạy
     
  16. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Hôm nay[20-3-2012] thời tiết đẹp hay răng mà nhà mình lắm nhà thơ quá, em copy cho các mẹ thưởng thức nhé

    Bình loạn về zai xứ Nghệ :
    Copy các bài thơ về Xứ Nghệ nữa


     
    hung soa thích bài này.
  17. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Các mẹ tài cao chí lớn nên xa quê để làm nên nghiệp. Mềnh tài hèn sức mọn nên ở lại quê thôi.
    Dân nghệ thì đi mô cũng có hầy, đi mô cũng nghe giọng nghệ nên các mẹ xa quê không sợ buồn lắm đâu. hihi
     
    hung soa thích bài này.
  18. oitudo

    oitudo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Đọc mà nhớ quê quá mọi người nhỉ! Nên đi xa nghe tiếng quê là thấy thân thương rồi!
     
    hung soa thích bài này.
  19. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....

    Công nhận là đi mô cũng gặp dân mình .
    Cũng ko hẳn mô. Mình cũng muốn về quê làm việc lắm, nhưng mà ... Đúng là giờ tìm việc ở quê còn khó hơn ở HN. Đi chỗ mô cũng hỏi tiền, người quen thì ít , ko quen thì nhiều :( muốn về cũng khó cơ
    Mẹ An NGuyễn đc ở quê là thích rồi.
     
    hung soa thích bài này.
  20. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng II : Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh , GẶP QUÊ CHOA LÀ KHOÁI LẮM ....


    Đúng rồi mẹ nó ạ. Haizaa, đi làm xa, một năm về quê đc 1,2 lần , chả bõ tí nào !!!
     
    hung soa thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này