Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh hôm qua bạn em gọi cho chị rồi, mỗi tội giới thiệu là bạn của Linh Hiền trên lcm mà nhứt định ko nói tên, làm chị phải hỏi, he he, đùa chứ chị cũng động viên em ấy, à có 1 thày thuốc trên Thái nguyên có vẻ cũng giỏi, cách chữa tương tự ông Trí, chị bạn chị dang theo trên đó, hay chị hỏi địa chỉ cho em nhé, đỡ phải đi lại khổ ra!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh kinh nghiệm đầy mềnh. Nói chuận chẳng cần chỉnh....hehehe ... cái này các mẹ trẻ là hay mắc phải sai lầm lắm. Copy pết lại kinh nghiệm của mama đê !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ới, em cho chị xin số và địa chỉ của ông Trí với. Chị phòng tháng này mà ko trúng số là chị bắt lão nhà chị đến trực cửa nhà ông Trí ngay Tks kiu em !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh ngày nào chị cũng rửa mũi họng bằng nước muối ấm 2 lần, ngậm chanh mật ong, cam thì chị lại ko dc uống thì thuốc ông Trí kiêng đồ chua cay, cam chanh cũng ko dc, hic, nhưng thôi lạy trời có thuốc của ông ý rồi, chắc là ổn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM ơi đừng buồn,ai cũng từng phải trải qua những vui buồn trong cuộc sống,cái chính là mình vẫn phải tiến về phía trước,để lo cho chồng cho con.chứ mình cứ suy ghĩ,khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe,mà con nó cũng chẳng yên lòng,cái số nó phải thế,chi bằng em ăn uống lên ông TRÍ thuốc thang cho hồi phục sức khỏe,và và cầu mong cho con được siêu thoát,nếu có duyên con lại được làm con của mình cơ mà,khi có bầu mình cũng rất vui sướng hạnh phúc chờ đón con,thì con nó cũng hiểu được tấm lòng làm cha làm mẹ của mình rồi,mình không nên đau buồn quá,sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe,cố lên em,chị cũng từng bị xảy,khi có bầu được 2,5 tháng,chị đi gọi hồn ,nó về bảo mẹ đừng buồn số con không được làm con mẹ ở trên trần,nhưng con sẽ theo bố mẹ và f2 em để phù hộ cho gia đình mình,cho nên hàng năm đến ngày chj bị xảy,,hoặc 1/6 hoặc rằm trung thu,chị hay thắp hương cho con chi lắm,cứ đến ngày đó là có một con bướm mầu mỡ gà nhỏ xíu bay vào nhà quẩn quanh theo chị ,chị lại bảo con đấy à ?chị còn nằm mơ thấy nó nữa cơ nhỏ xíu,cho nên con người ta có số cả rồi em ạ ,mình ăn ở tốt trời lại thương em đấy trong năm nay thôi,rồng rắn không quan trọng ,quan trọng là được toại nguyện em nhé,chúc em mau bình phuc,rồi chị em mình lại bắt đầu nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ, thế nói thế thì mẹ Hienlinh1911 ở Thái Nguyên ạ hay bạn chị ý thui ạ Em người TN đây ạ........mà có thầy thuốc nào ở TN hả c, e cũng có nghe chị họ e nói 1 bà lang bốc thuốc con zai con gái...j j đó có vẻ cũng tương tự ông Trí nhưng k biết có đúng k
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bạn ơi, hồi mình 13w cũng bị ngứa lắm. Bji dị ứng khắp người. Bôi hết 2 lọ hồ nc í . Yên tâm nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ tập trung vào chuyên môn đi,khi nào 2 vạch đỏ chót rồi hãy tán hươu tán vượn,khi người ta trả lời cho người khác mà cũng giống trường hợp của mình thì mình phải lưu tâm để áp dụng cho mình,để khỏi phải hỏi lại cũng vẫn vấn đề đó,như thế gọi là tinh ý đấy,2 chị em cố mà bảo nhau,người ta đọc 1 lần thì đấy bảo nhau đọc chục lần đê,còn nàng TRANG DUNG sợ nhất cái khoản[EM NGHĨ............... ] THUỐC THANG THÌ KHÔNG UỐNG ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN,HƯỚNG DẪN THÌ KHÔNG LÀM ĐẾN NƠI HỎI XONG LÀ CHẠY MẤT TIÊU.CÓ TRÁCH NHIỆM NHỂ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này có cái av giống hệt av trên fb của mềnh. Giựt cả mềnh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đề nghị cái chị RỒNG VÀ CÚN này không viết chữ màu vàng đọc nhức mắt quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, em nghĩ cũng khổ thân nó, lấy chồng mấy năm rồi, chạy chữa khắp nơi rồi IUI mấy lần rồi cũng không ăn thua. Em vẫn khuyên nó cố gắng theo ông Trí để lấy hên của ông và của chị nữa cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, ma ma yên tâm , em có năng khiếu học thuộc lòng lắm mà, những gì cơ bản ma ma chỉ giáo em cũng ghi vào đầu rồi, giờ đang nghiêm túc thực hành nè ... :finga::finga::finga:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lần đầu tiên trong đời, nghe một em tả mặt bà bầu :[mặt chị toàn thịt không à ,ăn nhiều ngủ nhiều..................]chắc ngày xưa đi học điểm văn KHÁ VÀ .........GIỎI .......... lắm đây,nghe tả thế người ta tưởng là đang tả h ........................e...........o. ]
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. híc, không ai để ý câu hỏi của em ạ? chi doanh oi chị tính giúp em đi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HAY !!! ( (Sáng nay tính nói y như chị mà ngại ... )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mò lại trang 1. Pót lại thông tin nhà Ông Trí đây các mẹ nhé. May quá gần chỗ mình. Nhà thuốc Anh - Trí: nhà 3 ngách 38 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám Đt: Vy anh ( vợ) :0985503623, ô Trí: 0982256990 Chỉ dẫn đường nè: đi vào kịch ngõ 639 rồi rẽ phải có ngách 38, rẽ vào đó nhìn thấy ngay nhà số 7 thỉ rẽ trái vào là thấy nhà số 3 của ông. Lịch khám: Các buổi sáng từ 8g đến 11g30; Cứ đến thôi, ko cần hẹn trước đâu, ông sẽ bắt mạch cả vợ cả chồng rồi cho thuốc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hahaha... em thấy tả vậy chân thực và sinh động đậy đấy chứ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bổ sung là giờ ông khám thêm cả các buổi chiều nữa, từ 2-5g, hii Chúc chị tháng này 2v rõ nét!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh thế thì cứ theo ông Trí, hii, chúc bạn em sớm có tin vui nhé! Có gì cần cứ alo, chị giúp dc gì sẽ giúp hết sức!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừa, tớ chính hiệu Thái rồi vẫn còn Nguyên đây! Xuống HN học và túm được 1 chàng xứ Nghệ ở đây nên giờ thành HN nửa mùa. hihi Nhà Rồng Cún ở chỗ nào TN thế?