Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. TUÂN LỆNH MAMA, cơ mà chữ của em đính chính lại là e thấy nó màu cam ạ , k phải VÀNG , nhưng bác khó đọc thì em sẽ đổi màu chữ ngay, chứ k bác nhức mắt bác ứ thèm ngó đến iem nữa thì iem đau khổ - vật vã lắm ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ở Tân Long chị ạ, cách đây khoảng 7-8 năm thì chuyển vào ngay gần ga Quán Triều, chỗ trường Hoàng Văn Thụ. Trước em học cấp 3 LNQ. Nhưng hộ khẩu của em sắp chuyển hẳn về Mạo Khê, QN rồi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà tớ ngay gần trường nàng học đấy! Nhận đồng hương ná! hihi Tớ lấy chồng gần 4 năm rồi nhưng hộ khẩu vữn ở TN, chả biết bao giờ mới mua được cái lều ở HN đây!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng k biết bjo mới mua đc nổi 1 khu bếp ( thỉnh thoảng e nói là cái wc ) ở HN nên thôi theo zai vậy, k bắt zai bỏ bê cv lên đây lập nghiệp theo vợ nữa E thì mới lấy ch đc = 1/10 thời gian của chị thôi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi em post tiếp đây ạ: 20/12/11; 24/1/12; 18/3/12. Bác tính giúp em nhé! Em sẽ cố gắng uống thuốc đều hy vọng tháng này có bác cố vấn em sẽ được báo tin vui cùng các chị. Cảm ơn bác nhiều nhiều ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ah lúc chị mới có em bé thì chị vẫn uống thuốc kéo thai lên của ông Trí, vừa đi tiêm thuốc pregnyl và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ.. chứ lúc chị chưa có chị chỉ uống thuốc ông Trí thui em
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi chị ơi em thề, em đọc xong comment của chị em cười vang cả nhà, quặn cả ruột eheh, bé em em nó thấy em cười hỏi vì sao, vào đọc cũng cười nghiên ngã ihhihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. những ngày đầu thì thử 8h sáng ,7h tối,còn sát hôm rụng trứng thì sáng 8 giờ,chiều 5 h để nếu 2 vạch đậm gần bằng nhau còn kịp đi soi trứng chứ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. TRong tháng rưỡi đầu tiên chị kiêng hoàn toàn,vì trước đó chị bị xảy,nên chị rất sợ,sau đó thỉnh thoảng 1 tuần 1 lần,vc chị vẫn xxx nhưng cực kỳ gượng nhẹ,chủ yếu giúp chồng giải tỏa ức chế,chứ không phải để lấy cảm xúc lên đỉnh như khi chưa bầu,vì như thế cực kỳ nguy hiểm,nhất là trong 3 tháng đầu,nó gây co thắt tử cung rất dễ xảy thai,mình không giúp chồng cái khoản đó [tất nhiên là tư thế phải thoải mái và thuận lợi cho người có bầu rồi ],hắn them quá đi vớ vẩn bên ngoài nhỡ bệnh tật thì làm thế nào. Tùy tâm sinh lý của mỗi người mà có nhu cầu cao hay thấp,nhưng có giai đoạn chị lại cảm thấy hứng phấn hơn bình thường em ạ,chả hiểu sao,đó là thời kỳ từ 3 tháng đến 5 tháng ,còn bi giờ bầu bí xong lâu rồi mừ vữn hưng phứn và máu lửa cưn người........................ghê chưa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ ma ma: Em có nhắn tin cho chị mà nỏ thấy rly ... Chị à, tối nây em thử thì V2 lại mờ tịt như tối qua. Thế là thế nào chị nhỉ ? Để sáng mai em lại thử xem như nào, chả lẽ cứ sáng thử thì vạch đậm dần và tối thử thì lại mờ đi ... Bó toàn thân luôn á ... [-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ĐẤY !đấy! có để ý giề đâu ở ngay trang đầu tiên ấy có thièm đọc đâu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui e cảm ơn bác nhiều nhiều lám ạ, do đi làm ở công ty về sản xuất KCN, công việc bận rộn suốt ngày nên ít có thời gian vào để nhờ bác và tám cùng các mẹ. em cố gắng theo lời bác dặn, em sẽ vào báo cáo tình hình với bác và các mẹ ạ. . biết bác cùng các mẹ thỉnh thoang off mà e tiếc quá,.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk CỦA EM LÀ :13/12, 13/1 VÀ 15/2 VẬY THÁNG 3 EM ĐÃ BỊ CHƯA ? VẬY CHỊ TÍNH THẾ NÀO ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vK 3 THÁNG CỦA EM GẦN ĐÂY LÀ TỪ 33 NGÀY ,41 NGÀY VÀ THÁNG VỪA RỒI LÀ 26 NGÀY,CỨ BÌNH TĨNH,HÔM NAY 20/3 MỚI LÀ VK 28 NGÀY CỦA EM CHƯA ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÂU.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. SAo huhu hả em ? có động chạm gì đến thân thể vàng ngọc gì của em đâu Đùa mẹ gì kia tí thôi ! Chứ em Thu Minh vì tương lai con em chúng ta có bự mấy vẫn chẹp chẹp ... nhá .... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đâu lại vào đấy hết, Spa tại nhà thì còn lo gì ! @ Bác Doanh: Em tự xử là lên Page đầu copy xuống rùi ah. hehehe... Trc chủ quan ko care phần ông Trí chiếc gì hết, giờ em lại thấy hơi lo lo nên phải note lại để phòng thân.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thì....................đ......ã...........................đành
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nói xật là bác cứ chém phát nào là em buồn cười phát đó. Nhưng phát này là em nể phục cả 2 bác lắm đó nha. Chắc là em không mơ đc như bác, bằng tuổi bác em còn "máu lửa cưn người" đâu, vì hiện tại nó cũng cứ nguồi nguội rồi á. Đến tuổi bác em chỉ cần nó cứ le lói chứ đừng phụt tắt là em mừng lắm rồi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vưng cám ơn chệ,chệ cứ chịu khó lên ông Trí uống thuốc thật đều theo thảo và thu minh thì kiểu giề năm nay chệ cũng tay bồng tay bế,dưng mờ phải uống thật đều nha. VK của em từ 34 ngày lên đến 53 ngày,vậy tháng này em bất đầu thử que từ ngày 4/4 nha [vì vk dài nên tháng lày sẽ tốn que đó nha cô nàng ],chúc em thành công nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì em mai sẽ mua luôn 1 bịch test rụng trứng dùng cho thoải con gà mái. Em uống thuốc đều lắm, ko bỏ ngày nào cả cứ ngày 3 cốc tu ực cái hết bác ạ. Khi nào e thử thấy 2v sẽ đi SA trứng rồi alo bác tiếp. Giờ em đi ngủ đây, chúc bác ngủ ngon! Tk's!