Vợ chồng em vốn là công chức, lúc đám cưới mẹ có cho được mảnh đất nho nhỏ, ky cóp mấy nắm nay mà chẳng có tiền để làm nhà, cứ để dành được chút ít lại có việc phải dùng đến. Haizz cứ như thế này không biết đến bao giờ mới có cái nhà để ở, cứ tháng nào cũng bỏ ra 2 triệu tiền thuê nhà mà tiếc đứt ruột. Mẹ nào chúng nỗi niềm với em thì vào đây nào.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em còn chẳng có mảnh đất nào, bố mẹ 2 bên đều nghèo chả có mà cho Cứ cuối tháng lấy lương, đầu tháng đi đóng tiền nhà, xót ruột thế
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! sao mẹ này giống mình thế, hai vc nhận lương xong chi tiền nhà, tiền học, tiền ăn, tiền điện, tiền đám cứoi...xót cả ruột. Thấy ngừoi ta có nhà có cửa mà mình nôn nào ko chịu đc.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mẹ này giống mình thế. Nhà mình thuê chỉ 800 thôi nhưng ox đang thất nghiệp nên cũng là một khoản không nhỏ. Mỗi tháng đủ thứ tiền phải chi tiêu, không biết đến bg mới mua được nhà đây.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Sống chung với lũ thoai chứ bít sao chị nhỉ Oái, nhà chị thuê ở đâu, nhà cửa thế nào mà có 800k thui a? Nhà em nhà 1tr9, điện nước vào nữa tháng nào cũng mất 2,2-2,4tr
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà tớ đây, chán thế k biết. Bắt đầu tháng sau chủ nhà kêu tăng 200k, vị chi thêm tiền điện nước, internet nữa là 2,8tr.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nha chau cung thue. Bit bj thoat canh mha o chuot nho. Nhiei ỵ tien wa. Chan
Mỗi tháng 3T tiền nhà chỉ mong kiếm được ít dành được ít về nhà làm cái nho nhỏ hàng tháng về chơi với ông bà thôi ạ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! thôi học tập các chị em chưa có chồng sẽ cố gắng tiết kiệm để sau này có thì biết đâu ước mơ có 1 'mái tranh vàng' gần hơn.hjhj
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! E cũng vào với c đây. Chán ngán cảnh thuê nhà lắm rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Chả mấy chốc lại đến kỳ đóng tiền nhà, xót ruột lắm lắm í. K biết phải làm gì để tăng thêm thu nhập nữa. Haizzzzzzzzzzzzz
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hic mình cũng thế này, thuê nhà 3T, tiền gửi trẻ cho con 2.3tr, chưa kể điện nước gửi xe hàng tháng nữa ôi trời, hết luôn lương của mình, lương chồng thì nhà nước bèo bọt chỉ đủ tiền thuê nhà, k làm thêm được cái gì, nhiều lúc stresss ức chế quá. ĐÚng là k có tiền khổ thật
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em cũng thuê nhà 5,5tr, thêm gửi con khoảng 3tr nữa. tiền nhà 3 tháng đóng một lần, xót hơn xát muối nên phải tiết kiệm thôi các mẹ ạ!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em bố mẹ chồng có nhà nhưng em vẫn thuê nhà cho thoải mái, ông bà có miếng đất nếu bán dc khoảng 1 tỷ sẽ cho vợ chồng em. nhưng em đang cố cày cuốc thêm vào còn mua cái nhà tầm 1,5ty. nhưng mà như mẹ nó thôi nhận lương xong em cũng tiêu hết.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Cảnh đi thuê nhà nhiều nỗi khổ lắm cơ.Em cũng như các mẹ mà,mong là bon chen ở đất HN được lâu dài cho con cái học hành. Em có một cô em nó đang định thuê một cái nhà 5tr nhà 4tang, nhiều phòng nhà đẹp sạch sẽ gần hồ phương Liệt, cách ngã tư vọng khoảng 700m.Mẹ nào có muốn thuê chung thì alo nhé, cùng cảnh đi thuê nhà cả mà.0983 379 489
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hic hic. Sao mà nhiều mẹ giống nhau. Nhà em chưa phải gửi con nhà trẻ Nhưng mỗi tháng cũng 3-4 tr tiền nhà và điện nước.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! nhà mình tháng 5 triêu do có mấy cậu e ở quê lên học nữa, thui thì tự an ủi mình, có cuốn sách nói thế này "home is where there is someone to love and something to do" vậy thui
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! e cũng như mọi người nên vào đây đánh dấu topic,rảnh thì e vào đọc và cùng chia sẻ với mọi người
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Cùng cảnh đi thuê nhà như các mẹ, cứ hết tháng lại lo tiền nhà, không biết bao giờ mới hết cảnh đi ở thuê các mẹ ạh