Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hnay mới là ngày đầu tiên bác Doanh chỉ định thử mà mẹ nó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, cái cảm giác thử que cũng hay thật ... Còn chuyện trứng í mà, vì thất thường nên chị cứ mái thoải thôi, chỉ hy vọng duyên với con sớm đến thôi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi trời, làm tớ tưởng mấy hôm rồi thử thấy nó đậm nên nay nó tịt thì lại hoảng ... Nếu là hôm đầu thì ko vấn đề, có thể là còn quá non nên nó chưa hiện ra thôi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ố, nghe gái nói chị mới nhớ ra, hnay thấy ngực hơi căng một tí, bụng hơi khó chịu 1 tí và tình hình thời tiết thì vẫn khô ráo ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy là biểu hiện mừng đó chị! "khô ráo" thì có lẽ phải mấy hôm nữa sẽ có bão và mưa ạ hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khì khì, hy vọng thế Giờ chị về nè, chúc 2 mẹ con buổi tối khoẻ mạnh nhé ... Chúc cả nhà có một buổi tối thật HP, mai có thêm tin vui ... :heart:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng đúng chị ạ, chị đã có hàng cho em rồi ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e bây h cũng chả dám ăn đồ chua nữa vì có ăn được j đâu, ăn vào xót ruột lắm. 1 chị y tá e quen thì bảo e k cần tiêm vì đi siêu âm k thấy trong buồng tử cung có dịch, túi ối vẫn tròn đều, chị ý chỉ dặn e uống thuốc thôi, trộm vía e uống được 2 hôm thì k thấy ra máu nữa. thx các chị nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oa thế mà em ko bết, lại nghén đồ chua chua cay cay nên máy hôm nay toàn ăn bún cho lắm chanh với dấm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hnay e nghe nhời bác Doanh nên đã đi siêu âm trứng. Trứng toa 20*15mm. Nhưng điều làm e nẫu cả ruột là niêm mạc có 5.1mm thôi. Đấy là BS còn bảo là đo khuyến mại đó. Nếu ko km chắc của e dưới 5 mất. Huhu. E ko biết bao giờ trứng rụng và nên gặp chok vào lúc nào nữa? Kế hoạch tối t6 e bay, t7 2 đứa mới chén đc nhau. NayH
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. \ Mẹ nó ăn chịu khó ăn nhiều Sầu riêng, sò huyết, tràng lợn, uống Vitamin E từ bâyh đi nó sẽ giúp cho niêm mạc dầy hơn đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vit E e vẫn uống đều mẹ nó ah. Từ trc khi có ý định cơ. Giờ còn 2 ngày nữa có làm nên cơm cháo j ko ta??? E đg lo sốt vó mai trứng rụng chắc đời e tiêu (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các mẹ nhanh chóng săn rồng con nha. Chưa săn được rồng thì sanh rắn cũng tốt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nếu trứng đã tầm 15mm thì làm sao mà que thử ko lên nhỉ ? Hồi chiều tôi cứ tưởng bà đang như tôi chứ ... hì hì ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Can tội tham việc, tớ đã bẩu là nên nghỉ vào sớm với chồng đi, nước đến chân rùi nhảy sao kip? chán nàng... thôi cứ ăn hàu, sò huyết và uống nước dừa vào vậy nàng ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bị bà Minh dọa là trứng rụng rồi nên que thử ko lên. Sợ chết khiếp mẹ nó ah. Gọi cho bác Doanh lắp ba lắp bắp mãi. Keke. Tháng này ko đc ta chờ tháng sau vậy. Dục tốc bất đạt mờ. Tham vc j đâu ty. Hôm kia sếp ra chỉ thị là em ko được nghỉ từ giờ đến cuóinam. Ac ac. Mai tu thuonởng cả ngày uống nc dừa thay nước lọc, ăn sầu riêng thay ăn cơm ty ah. Keke.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị, thui mẹ con tớ cứ đá đít để nàng chặn được đuôi con Rồng con nhá. Khổ thân, chồng 1 nơi vợ 1 nơi nghe như Ngưu Lang chức nữ hí hí..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híhí, bà thấy TH của tôi ko? Cứ sáng thì nó đậm và tối thì lại mờ tịt, chả biết đường nào mà lần ... Thế alô ma ma, thì ma ma nói giề, có bị nghe " hát" ko? Bẩu sếp là: em đi săn rồng, săn ko được sếp có đền nổi cho em ko ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ mama doanh và các mẹ ơi Em toàn tàu ngầm trong nhà mình thôi. Hnay ngoi lên hỏi mẹ mamadoanh và các mẹ một chút à. Chả là em đã iui được 3 chu kì, em đều uống thuốc kích trứng, ngày 12ck em đi siêu âm đã có 1-2 trứng 18mm, 1-2 trứng 14,15mm, niêm mạc 8-10mm, thường thì tối đó em được bác sỹ cho tiêm rụng trứng để ngày 14ck làm iui, thường thì vòng kinh khi iui của em là 28-29 ngày, còn chu kì bình thường ko kích trứng là 28-34,35 ngày Tháng này em nghỉ ko iui, cũng ko dùng thuốc kích trứng nữa nhưng vẫn muốn đi siêu âm trứng. Mẹ mamadoanh cho em hỏi, em nên bắt đầu thử que rụng trứng từ ngày hôm nào ạ, và thử vào khoảng thời gian nào trong ngày, ngày 12ck em có nên đi siêu âm ko ạ hay đợi thử que rụng trứng 2 vạch đậm gần bằng nhau mới đi siêu âm. Kì kinh cuối của em là ngày 13/3 ạ. Tháng này em nên bắt đầu chiến đấu những ngày nào ạ? Nhân tiện cho em hỏi em sinh năm 1985, nếu muốn có con trai thì thụ thai tháng mấy ạ? Nhân tiện các mẹ cho em hỏi ở khu vực cổng phụ sản hà nội có chỗ nào siêu âm chính xác ko ạ, nhà em ở gần đó, muốn ra đó cho tiện Em cám ơn mẹ mamadoanh và các mẹ !