oh vậy huh chị... để em gọi lại... tại dt để bên phòng kia...số dt 38454338 đúng ko chị ? gọi gặp ai chị nhỉ ?=====> em liên lạc được roài... thích quá hôm nay có nước trái cây uốnbg roài...lalallalalalalala...
Thanks em yêu so much, hum nào uống cà fe hen... Tạm thời mời ở đây ha : :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers4 người nhớn uống ca fé):ice:ice:ice (3 đứa nhỏ chỉ được ăn kem thui)
thông báo tin từ xa : Lucifer hiện đang nhớ nhà hội 10/10 lắm lắm.. sau buổi lễ chạy xe lòng vòng đi kiếm tiệm internet ... kiếm mờ mắt muh ko kiếm ra... định vào nhà thăm nhà chút nhưng kế hoạch ko thành.. hẹn mọi người tuần sau... gửi lời thương nhớ đến mọi người trong nhà...hihiihihi
ừa...chị cũng đang nhớ tú pà ...nên vào nhà nà.....k có tú pà bùn.....5phút ....hehehe....ủa khu đó k có internet hả trời.....dc đó...để chị đến đó mở phòng net vậy ....hehehehee
ủa... :drinkers::drinkers: cái ni là cafe huh chị ???? em tưởng ...bia đen....hổm rày em và hada ún we' trùi............
được đó chị... nhưng vài năm nữa lucifer về đó ở luôn rùi chị cộng tác với lucifer để mở phòng nét hoành tráng ở đó đi chi...ehhehehe p/s : em đã nhận được nước trái cây roài, giờ đang thưởng thức nước táo...hehhe..chẹp chẹp ..ngon ngon...thanks chị
hehe búp bê nói đúng, chị ơi sdt của chồng em nè 0983281897 có gì cần thì a lô hehe nhưng ngoài h hành chính ha ^^
hế lồ cả nhà Hôm nay mới lại ghé thăm nhà mình. Ui Lên lầu 8 rùi nên đông vui và xôm tụ quá Đọc mấy bài viết gần đây ở topic nhà mình lại nhớ SG cái thời em còn đi học Phổ Thông^^
Em ơi trah thủ cuối tháng 9 đầu tháng 10 gì ấy bay vào sg chơi... tham gia tiệc sinh nhật của hội các bà mẹ 10/10 nha....lalalalallala
mới đầu tháng muh Jumi.. ăn được cứ thoải mái ăn.. đến giữa tháng vung tay đí siêu thị thì cuối tháng lại sụt kg ấy muh lo gì chứ....ehhehehhee
hum nay ăn trứng chưng chị ạ, còn 1 ít canh khổ qua hum qua ăn nốt, chán ghê dạo này hay ăn thừa thức ăn, chắc dạo này nấu hơi nhiều hay sao ý.