Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mình sẽ động viên bố, thứ 5 này sẽ lên HN khám, giờ mình chỉ biết hy vọng và hy vọng..............
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chia sẻ với bạn. Mình nghĩ ngoài Tây y, bạn cũng nên tìm hiểu thêm đông y xem sao
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn bạn, trước hết mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của Tây y, sau đó mình sẽ nhờ đông y, đông y là cách chữa dài dài, còn Tây y là khẩn cấp bạn ạ. Thanks bạn nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ tùy bệnh mẹ nó e, bố e thì truyền 3 hôm thôi rồi về nghỉ gần 20 ngày sau mới lên truyền tiếp. Khi truyền ng bệnh sẽ mệt mỏi, rụng tóc, có lúc k ăn đc và nôn ọe. Nên ăn thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhà mẹ nó ở BN có tuyến xe bus thì truyền xong bắt xe về luôn cũng đc nếu khỏe (có nhiều bệnh nhân nhà quanh Hn đều đi như vậy, tùy theo sức khỏe). Nên có 1 ng đi theo để đưa bệnh nhân về, vì càng về sau sẽ càng mệt.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ 0903427236 anh Hải, bạn thử gọi cho anh ấy hỏi xem thế nào nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Hôm qua mình lên làm thủ tục cho bố mình ra viện, các bác sĩ ở Tỉnh không đồng ý giới thiệu bố mình lên tuyến trên. Hic, phải đến thứ 2 người ta mới chuyển, lại phải chờ đợi đến thứ 2. Hic, Các bác sĩ ở đó nói là các tế bào đã xâm nhập và phá hết cả 2 bên lá gan của bố mình rồi nên giờ hết cách chữa. Nếu như trường hợp tế bào K chỉ ăn một chỗ hoặc một bên gan thì còn có thể động đến dao kéo hoặc hóa chất. Chứ trường hợp của bố mình thì.....Hic, họ còn nói giỏi lắm thì bố mình sống được vài tháng nữa thôi. Còn ko thì sớm hơn. huuu, bố mình vẫn đang khỏe mạnh mà, tại sao?tại sao?..........thương bố quá bố ơi, cả nhà vẫn đang dấu bố về bệnh tình của bố, bố chỉ biết là bố bị u gan thôi. Bảo ăn uống tốt, tinh thần thoải mái là sẽ khỏe mạnh. huu, bố đâu có biết là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì mãi mãi mình không còn được gặp bố nữa, huhu......
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mình rất tiếc không giúp gì được cho bạn vì mình cũng mù tịt. Chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông và chúc bác nhà mình sớm bình phục.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ mẹ nó đừng nản nhé, không nên tin lời bsy 100% nhé. Bố e lúc nằm ở 108 đc 1 tháng thì họ nói chuyển viện quá Tai Mũi Họng hoặc qua K để điều trị cho chuẩn ngành. Lúc đầu e k thích K vì bẩn và đông quá nên chuyển bố quá TMH. Bsy bảo phải mổ rất nguy hiểm, phải cắt hết phần họng, sau phẫn thuật bố e sẽ "câm" luôn, rồi là ca mổ rất nguy hiểm nên gia đh phải chuẩn bị tinh thần, rồi....abc...tóm lại nghe lão ấy nói xong e hoảng quá, đi ra ngoài k dám nói thật với bố mẹ e ở ngoài. Về nhà suy nghĩ và tham khảo ý kiến bạn bè làm bsy mất 3 ngày e quyết đh không cho động dao kéo vào và chuyển bố e sang K. Bây giờ thì tốt rồi , chứ hồi ấy mà nghe theo lão bsy đó thì bố e chả còn sống tới hnay. Mẹ nó đừng buồn nhé. Có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát mà. Cứ để bố mẹ nó lên K xem sao đã nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mình mong từng ngày đến thứ 2 người ta sẽ trả các giấy tờ bệnh án và thẻ BHYT, bây giờ mình xin bố mình về nhà nghỉ ngơi, thứ 2mình lên lấy các giấy tờ bệnh án và thẻ BHYT rồi chuyển thẳng ra viện K. Mình muốn bố mình đi khám ngay nhưng ông bảo về nhà nghỉ ngơi đã, mấy hômđi lại nhiều mệt mình cũng sợ bố mình suy sụp, nếu cứ giục bố đi luôn e rằng bố sẽ đoán ra bệnh của mình mà suy nghĩ. Hơn nữa muốn chờ lấy bệnh án của bố đi cùng luôn để bác sĩ tham khảo cho.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ đừng nản nhé mẹ Nấm, khi mẹ mình khi đi chụp city ở Hữu Nghị, các anh chị bs khi đọc phim và xem đĩa đều khuyên mẹ m k nên mổ vì trên hình ảnh nhg hình ảnh như tế bào UT đã di căn khắp ổ bụng, có trong tất cả các nội tạng. Vậy mà khi mổ ra, chỉ là 1 lớp vk lao bọc chung quanh ổ bụng. Do đó hình ảnh chỉ giúp 1 phần cho chuẩn đoán mà thôi, không phải là 100% đâu. Còn rất nhiều hi vọng cho bác, cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Đọc dòng này của chị mà em rớt nước mắt. Chị ơi hãy lạc quan lên, các bác sỹ ở tỉnh chưa chắc đã chuẩn đoán chính xác đâu, chị cứ đưa bác lên HN, trên này thiết bị và bác sỹ cũng tốt hơn chắc chắn sẽ có cách điều trị tích cực nhất. Chị đừng bi quan chị nhé. Mong bác sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc tốt và chóng bình phục.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Đọc lời an ủi của bạn mình cũng có thêm chút hy vọng. Cảm ơn bạn, mình sẽ hy vọng về một điều kỳ diệu.................................................
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chị bảo bố là: ''Hôm nay ra viện để mai chuyển lên viện K''. Bố chị bảo:''Bố về nhà thôi, lên K làm gì, viện K là dành cho những người chữa bệnh ung thư, bố có bị ung thư đâu mà lên trên đó". Hic, , đành phải nhờ các chú mà bố thường hay tôn trọng nhất khuyên bảo. Các chú ấy bảo chỉ là lên đó Kiểm tra lại cho kỹ thôi, rồi lại về. Lúc đó bố chịmới đồng ý là về nhà nghỉ ngơi thứ 2 lên K vậy.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bạn thân mến! Điều đầu tiên, bình tĩnh, đừng rối trí sẽ không làm được gì đâu. Thứ 2 bạn hãy khuyên bố đi khám tại viện K. Sức khoẻ là tất cả, hơn nữa bố bạn là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình. Cố gắng lên bạn nha, đừng buồn, mọi người vẫn luôn bên cạnh động viên bạn đấy.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Tớ cũng giống tâm trạng như bạn bố tớ bị K thực quản buồn lắm ạ ngày đâu tiên nghe tin tớ không dám tin đó là sự thật thương bố vô cùng cả đời bố vất vả
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ bạn ơi, có bệnh là phải chữa, nếu không trong thời gian hóa trị và u còn nhỏ, cho uống Bio Curmin đi, chồng chị bạn mình cũng bị ung thư gian, giai đoạn mới nên phát hiện sớm và bắt đầu uống Bio Curmin ( tinh nghệ 95% + chất hạt tiêu gì đó) hai chất này giúp làm teo nhỏ tế bào ung thư, tất nhiên chỉ là còn kịp ở giai đoạn đầu thôi. Và khi uống nhiều, da mặt sẽ bị nám đấy. Tuy nhiên, giờ đã 8 năm rồi mà vẫn ổn. Mình nghĩ còn nước còn tát, không nên chán nản. Và bạn cũng đừng mua những loại bột nghệ bán ở ngoài, vì đó không phải tinh nghệ đã lọc tapk chất. Ngoài ra cái chất để giúp hấp thụ mới quan trọng. Thuốc khá đắt, và bệnh này gia đình cũng nên xác định chi phí khá cao bạn ạ.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ à, quên, thuốc này bạn có thể mua ở Viện Dược Liệu TRung ƯƠng chỗ 3 quang Trung í, hoặc mua nhiều ra thẳng công ty kiểu thì sẽ được mua với giá đại lý công ty Dược Châu á gì đó
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Uh, bố bạn thế nào rồi? Cầu mong bố được bên bạn thời gian thật dài.