Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tui vào từ lâu rùi mừ.........................từ trước khi săn rồng cơ, sau đó tui ốm nên ko mò vào sợ các mẹ lại lo nghĩ. Giờ khỏe rùi vào ủn mông các mẹ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừ, tôi ngó danh sách cũng thấy tên bà, chỉ tại lâu bà ko đảo qua đây nên tôi trêu thôi ... Giờ bà củng cố sức khoẻ đi, cuối năm nay săn rắn nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay gọi cho bác Doanh mà em buồn rười rươi, hôm qua em đi sa trứng về đc 20,6mm, nm 10mm, thử que lúc 10p.m thì v2 thì đậm hơn v1, yên tâm 12 p.m đêm em đi tác chiến. Trong lòng chắc chắn là chồng để dành đc 6,7 ngày rồi, thế mà tác chiến xong em hỏi lại chồng là trước xxx có bị mộng tinh không, thì chồng trả lời bị sáng nay rồi. Hic hic, thế là bao công lao mình tẩm bổ, đến gần giờ G thì cho ra hết, thế thì còn gì là chất lượng với số lượng nữa, em điên ko chịu đc các chị ạ, có chị nào cũng giống như em mà vẫn đậu thai ko, chia sẻ với em yên tâm với. Sáng bác Doanh có động viên em rồi mà sao em vẫn thấy chán thế này, liệu em phải cố gắng thé nào khi lúc nào cũng phải lo lắng về chồng, khi xxx với chồng mà em vẫn lo, làm kiểu này thì ko biết bao h mới đậu thai. Nhiều khi em nghĩ có đc con gái là may mắn lắm rồi, nhưng em vẫn phải quyết tâm có con trai, không em ko sống nổi với mẹ chồng. Hu hu sao phụ nữ lại thiệt thòi thế này......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama ơi hnay em có nên đi SA trứng phát nữa ko mama?????????????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, Em chúc nhà rồng mình tháng này se gặt được nhiều tin vui rồng con, và ngày nào cũng có tinh vui ạ ! Em cầu mong cho mẹ nào đang ốm nghén thì nhanh hết nghén để có chế độ ăn khoe mạnh cho con va mẹ hơn , Mẹ nào đang mong có Rồng hoăc Rắn ( như Em) thì trong tháng nay sẽ đậu thai, Chúc đại gia mình luôn yeu thương gắn bó với nhau hơn cac bác ạ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. À các mẹ ơi cho em hỏi, các mẹ khi mới mang bầu thì đau bụng kiểu gì ạ? Mà sau khi xxx bao nhiu ngày thì bị đau bụng ạ? K biết có phải em mong con quá nên hoang tưởng không mà sao 2 hôm nay em thấy bụng dưới cứ tưng tức, nong nóng, mà lại lẩm nhẩm đau nhưng mà phải để ý mới biết được, không biết giời phật có thương em không nữa?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi mẹ nó ah. Mình thấy còn rất nhiều hy vọng đó chứ! Chỉ cần 1 chú bơi tới đích là ok rồi. Ức chế làm gì lại khó thụ thai. Chúc mẹ Suben tháng này 2v đỏ chót!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mộng tinh cũng có thể coi là 1 loại bệnh nam khoa do thận yếu gây ra, có thể gây hiếm muộn đấy em ạ, tốt nhất em nên cho chồng đi khám nam khoa hoặc đông y lấy thuốc điều trị hoặc có tư vấn của bác sỹ, chứ ko cứ mình chuẩn bị chu đáo mà đến giờ G lại thế thì khó lắm em ạ. Vì thường bị mông tinh thì cũng bị ảnh hưởng đến chất lượng tt mà. Chúc vợ chồng em may mắn sớm có bé yêu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vừa qua giai đoạn cao điểm hả, kệ đi em, đừng chú ý biểu hiện làm gì cả chị chả đau bụng gì hết nè, đến giờ trộm vía bé dc gần 5 tuần rồi nhưng chị ko thấy đau râm ran đâu, mỗi ng một khác mà em!!! Chúc em thành công nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình ngày 12 sau RT này bụng cũng hơi tức tức đây, kiểu như của bạn đó nhưng thế lại giống những lần trước, báo hiệu vài ngày nữa có KQĐ ghé thăm, hức hức.. ko biết bạn thế nào, như c Thảo nói đó, mỗi người 1 biểu hiện khác nhau. Chúc bạn may mắn tháng này nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi mẹ nó ah. Mình thấy còn rất nhiều hy vọng đó chứ! Chỉ cần 1 chú bơi tới đích là ok rồi. Ức chế làm gì lại khó thụ thai. Chúc mẹ Suben tháng này 2v đỏ chót! Ua, tớ cũng đg tự an ủi mình đây, hi vọng trời thương mình, cả tháng ngày nào cũng thắp hương. Cũng chúc mẹ nó sớm toại nguyện nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mộng tinh cũng có thể coi là 1 loại bệnh nam khoa do thận yếu gây ra, có thể gây hiếm muộn đấy em ạ, tốt nhất em nên cho chồng đi khám nam khoa hoặc đông y lấy thuốc điều trị hoặc có tư vấn của bác sỹ, chứ ko cứ mình chuẩn bị chu đáo mà đến giờ G lại thế thì khó lắm em ạ. Vì thường bị mông tinh thì cũng bị ảnh hưởng đến chất lượng tt mà. Chúc vợ chồng em may mắn sớm có bé yêu! Chị à, em cũng có 1 bé gái đc 18th rùi, vì cũng sợ chồng có thể bị hiếm muộn sau này, nên em quyết định đẻ luôn, mặc dù em đẻ mổ. Phụ nữ mình là thế đấy, cứ hi sinh vì chồng mà có biết đâu, ko chịu hợp tác chị à. Mấy lần em bảo đi khám để chữa đi, vừa là chuyện sinh con , vừa là ko ảnh hưởng đến hp 2vc, mà có nghe em đâu, chán lắm cơ chị à. Thôi em cứ cố 1, 2 th nữa. nếu ko đc ễm dừng lại 1 tgian để động viên chồng đi khám rùi tính tiếp chị à.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô cả nhà, đầu tháng chúc cả nhà mạnh khỏe bình yên gặp nhìu may mắn ná Tình hình là tối qua em bị ngã oạch 1 phát vắt nửa người trong nửa người ngoài nhà tắm, đốt sống thắt lưng đập đúng vào thành ngăn giữa nhà tắm với bên ngoài, đến giờ vẫn còn hơi đau huhu.. khổ thân con không bít có sao không
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chết chết. Sạo đi đứng kiểu gì mà bị ngã. Nằm nghỉ vài ngày nhé. Thui hôm qua cuối tháng rồi. Sang tháng mới may mắn mới.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phải cẩn thận chứ nàng, nghỉ ngơi đi nhé, mong 2 mẹ con khỏe mạnh nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ko nghỉ trưa à? Rồng con thế nào rồi, đc bn tuần rồi nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tôi đêm thường mát ngủ. Nên chỉ ngủ ngon vào buổi sáng, vừa miên man dậy. Tôi mai là đc tròn 12 tuần , nhưng mãi đến chủ nhật mới hẹn đc sâ 4D bà ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy bà sau tôi 9 tuần cơ à, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi nhé, mà cố gắng ngủ đêm đi cho khỏe chứ ngủ ngày bù lại sao đc so với ngủ đêm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố nằm nhưng hôm nào cũng phải 2h sáng bà ah. Thế mới chán . Bà đc 21 tuần rồi nhanh nhỉ. Hơn nửa đng rồ đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, tôi thấy cũng nhanh thật, tôi tăng đc 7kg rồi, đợt này ăn đc ngủ đc bù lại 1 tháng bẹp giường. Bà ngày ngủ ít đi tập trung ngủ vào tối xem sao, thức khuya vậy ko tốt mà