Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lên cân tốt phết nhỉ. Tui 3 tháng xuống 5kg. Mà đến giờ vẫn chưa thấy khả quan bà ah. Tôi sợ thịt, tất cả các loại thịt , chỉ thích ăn cái gì như kiểu nấu chua chua , mà lại đau dạ dầy nên ăn ít.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các mẹ, em cũng mới vào diễn đàn này, thấy chủ đề nóng sốt nên cũng muốn vào "hóng hớt" chút ạ. Các mẹ cho em hỏi, em bầu được 17 tuần rồi mà chưa lên được cân nào có mẹ nào trong này bị vậy không ạ? em thì ko buồn nôn nhưng ăn được ít lắm ạ, chẳng biết có cách nào lên cân được. à mà em toàn đi siêu âm thôi, chưa có chỗ nào khám thai cả nên chưa uống thuốc sắt và canxi, có mẹ nào có chỗ khám thai hay hay chỉ giúp em với nhé, và thuốc sắt và canxi thì tự mua uống hay phải theo chỉ định ạ? Em mang thai lần đầu nên còn nhiều cái chưa biết quá, các mẹ chỉ giúp em nha, thanks các mẹ nhiều nhiều ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ bầu bì rồi sướng nhỉ, em đang mong mà chưa thấy đâu cả, sắp hết thời gian săn rồng rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, 17w rồi mà chưa lên cân nào á. Siêu nhưn thế ko biết. Bạn có uống thc bổ j ko? đi SA ng ta nói con bth đủ cân ko hay là ko đủ vậy? Chắc là bạn chưa hết nghén nên mới thế. Trong TH của bạn như vậy thì nên uống sữa bầu (nếu có thể uống). Và uống thêm thc bổ ( Procare là tốt nhất). Uống thêm canxi nếu thấy đau lưng. Nhưng qtrong vẫn là ăn đc cơ. Bạn k ăn dc thì k biết làm the nào cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn 3w nữa, còn 1 cơ hộii nữa cơ mà, cứ AQ đi bạn. hehe. Rồi rồng con về lúc nào k biết í chữ:X. Cố gắng lên bạn ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc chị chú ý cẩn thận kẻo bé rồng lại sợ, chúc chị mau chóng hết đau heng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không biết bao h thì nên đi học lớp tiền sản các mẹ nhỉ? Em sợ bầu to đi học thì mệt lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cũng không sao đâu nàng ạ, tôi t3 đủ 12w mà ko đăng ký được cũng đến tận chủ nhật mới khám đấy, nàng khám ở đâu đấy? Hic tui vẫn đang đau ê ẩm cả người, lão chồng hôm qua thì loạn cả lên, nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười vì ko ngờ mình ngã kiểu củ chuối thế
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tôi đăng ký khám chỗ ông cường í. Nhưng cứ nghe lời bà nên canh hôm nào cũng 4h kém gọi điện, gọi 4 ngày liên tiếp mà ko còn chỗ, hỏi ra mới biết gọi điện đặt lịch khám cả ngày. Sáng nay quyết tâm canh, gọi đc rồi chủ nhật lấy số khám. Ah mà lấy số khám là đến đó lấy ah bà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mẹ nó nhé, hiện mình chỉ uống procare thui, nhưng cảm giác người xanh lắm, mình đang định mua viên sắt uống mà phân vân chưa biết mua loại nào hay phải đi khám bs cho đơn rùi mới mua thuốc uống nhỉ? Mình uống được sữa bầu, con mình đi siêu âm thì so với các thông số e bé của các mẹ khác thì con mình còn có vẻ to to , nhưng mình chỉ có 42kg thui, gầy lắm, ko biết làm sao mà ăn được đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Èo ôi... mềnh mới 18w mà chắc bi giừ đã tăng 7kg rùi... sắp vừa đi vừa lăn rùi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ờ nàng này vất vả hơn mềnh vụ đặt lịch nhể? Sáng hum đó bà đến lấy số nhé! Bây giờ không nhất thiết phải đến sớm lấy số đâu vì số là của mình roài, nếu số 30 đổ ra bà cứ đến tầm 9g, 9g30 lấy rùi đợi khoảng 10g là vào ý mà.. Mà bà số bao nhiu?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he tui số 9 ở đó hẹn 8h đến bà ah. Thì tôi gọi điện giống bà lúc 4h kém mà 3 hôm liền hết số. Đành đánh liều thắc mắc. Nên bảo gọi điện đặt lịch cả ngày. Nên sáng nay 9h ngồi gọi liên tục hàng mấy chục cuộc mới đc đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị thế yên tâm rùi nhá, thế chắc tầm 9g là bà khám xong rùi... thế nhớ hum trước ngủ sớm kẻo mệt nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he ăn ngủ thất thường chán chít. Đang hồi hộp hôm đó sâ đây. Hy vọng mọi chuyện ổn định.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. úi, chị làm gì mà lại để ngã như vậy chứ ? khổ thế không biết , thời tiết thay đổi chị yêu nhớ mà giứ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn thận chị nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi, chị tính giúp em nhé, em sinh năm 85 nên tháng 3 âm này là sẽ đậu con trai pk chị? chi tính giúp em ngày chiến đấu với nhé, chu kỳ của em mấy tháng gần đây: ngày 13/12/2011, ngày 13/01/2012, ngày 15/2/2012. chu kỳ của em khá đều, chị tình giúp em nhé. Ngày chu kỳ của em là em ghi ngày dương đấy nhé. Em thử 2 tháng mà đều không được chị ạ, tháng 12 em đi siêu âm 4 lần liền, lần đầu vào ngày 29/12 thì kích thước trứng là: 19,6 x 16,8mm, đến sáng ngày 30 em đi siêu âm là 24 x 19mm, đến chiều tối em lại siêu âm, thì kích thước vẫn thế mà chưa rụng. Đến sáng hôm sau đi siêu âm thì trứng rụng rồi, vậy mà trưa đó em về tác chiến mà không thấy đậu chị ạ. Em rut kinh nghiệm tháng sau quan hệ vào đúng ngày 31 ý nhưng cũng không được, nhưng có lẽ là do tháng đấy em đã quan hệ hơi nhiều, vì chồng em không chịu được, híc. Lần này chắc phải cho ngủ riêng máy ngày quá! Chi ơi, tính giúp em với nhé, để em có kế hoạch từ trước ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehehe vừa đi vừa lăn, đến 1 lúc nào đó chị sẽ giống như vầy............. heheheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó cho em hỏi, đặt lịch khám ở BS Cường thì đặt trước bao lâu thì được hả mẹ nó, đặt trước 1 tháng được ko? Hay tầm trước 2 tuần là được? Mẹ nó khám ở BS Cường ở địa điểm nào thế? Vietlife hay Điện Biên Phủ thế? Thanks mẹ nó trước nhé