Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! cố gắng tích góp mà mua lấy căn nhà, an cư mới lạc nghiệp
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em cũng mới dọn về gần phố ở. Đặt cọc tiền nhà trc 1 tháng. Hic, sắp hết tháng rồi, nhanh thế chứ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Đây đang là tâm lý chung của đa số các cặp vc, mình cũng vậy. Nhưng vc mình cũng đang lên kế hoạch mua một căn nhà nhỏ thôi, mỗi tháng sau khi tính hết chi phí,phần dư còn lại của hai vc sẽ đem gởi tiết kiệm, tụi mình gởi được mấy năm rồi, nên cũng được một khoản kha khá. Sắp tới tụi mình tính vay thêm của ngân hàng để mua, chứ theo tình hình của bất động sản hiện nay, nếu ko vay thì mình làm j có tiền mà mua. Hai vc cũng đang tìm kiếm xem NH nào có chế độ cho vay ưu đãi thì tụi mình sẽ vay. Sau khi có nhà cửa rồi thì lên kế hoạch trả nợ dần. Như vậy coi bộ ổn hơn là đi thuê từ năm này qua năm khác. Có mẹ nào biết NH nào không tư vấn cho em với nhé.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hu hu hu vào đây buôn cho đỡ chán cảnh đi thuê nhà 2 bên Nội ngoại đều HN100% đây mà tháng nào mình cũng phải " nộp tiền thuê nhà đây " tháng ít thì 3500k ( cả nước điện ) tháng nào nhiêu thì xấp xỉ 4m con đi học mẫu giáo cũng trên 2M Đầu tháng đóng tiền học cho con , quay đi quay lại gữa tháng tiền nhà ..... Ôi đau hết cái đầu Người HN đấy cũng chả hơn được cái gì hụ hụ hụ hụ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! sao mẹ nó ko nói ông bà cho mảnh đất đi, rồi hai vc vay thêm tiền xây nhà, chứ em thấy tiền nhà mỗi tháng mà xót, em thì bố mẹ ở quê nên chả giúp dc j, hai vc tự cố...hix
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Ôi, vào đây than vãn chút. Nhà em bố mẹ chồng có đất có nhà HN, e cũng ko được ở. Mẹ đẻ em mua chung cư mục đích để cho vợ chồng em ở nhờ thì bà nội ra điều kiện nếu về đó ở thì bà ko đến thăm cháu nữa. Thế là vc em lại đi thuê nhà. 3.3tr/tháng điện nước cũng ko được riêng biệt. Thuê NGV theo giờ cũng 2tr rồi, còn các loại chi phí khác nữa. Em chẳng thấy để được đồng nào tiết kiệm và cũng chưa nghĩ đến căn nhà ở HN.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! ôi có ông bà 2 bên hỗ trợ, giúp đỡ thì còn đỡ. hoặc ít ra là có cái nhà HN rùi, trước sau gì thì cũng phải cho con thôi, chứ như mình thì chẳng biết trông vào đâu ấy chứ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hi cả nhà, gia đình mình cũng vậy. Đầu tháng là phải đóng tiền nhà rôi, thấy nhanh thật, tiền kiếm thì ít mà chi thì nhiều. Cảnh đi thuê thấy cs khó khăn quá.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! nhà em đóng cứ 3 tháng đóng tiền 1 lần, èo, 1 phát hết 7.5 triệu, điện nước theo giá nhà nước rồi. Mà đóng tiền nhà kiểu này thấy 3 tháng trôi nhanh khủng khiếp.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà bạn đóng theo quý ah, mỗi lần đóng cũng thấy hơi xót nhỉ? Nhà mình thì đóng tháng một, mỗi tháng cả điện + nước vào nữa hết 1,5tr. Lo dần dần đỡ chóng mặt
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hum nay nha minh chuyen nha cac me ạ. trời mưa buồn buồn cho kiếp ở thuê, huhuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Co cho tro cua chi nao nhu cho em kg ? Ai lai tien dien da 4000/so, vay ma con lay thue 10% nua moi dien chu, hang thang nha e mat toi 2t5-2t6 tien nha rui, xot ruot lam ma kg biet lam gi cho ra xien hichic
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! giống nhà em. chia sẻ, chia sẻ. cứ mùng 5 nhận lương là ko hào hứng gì vì mang về nộp tiền nhà là chẳng còn bao nhiêu cả.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Tiền nhà lại còn tăng chóng mặt nữa chứ, chưa kể điện nước tăng theo, huhu....
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hic, các mẹ cùng cảnh ngộ với em nhiều quá, thật sự choáng đấy các mẹ à. À các mẹ có dự tính mua nhà ko, hai vc em tính liều phen, các mẹ biết ở đâu vay rẻ ko> em tính mượn sổ đỏ của ba mẹ ở quê thế chấp quá, nhưng ở quê vay chẳng được bao nhiêu các mẹ ạ. Hic hic. Sắp tới kết thúc hợp đồng, tiền nhà chuẩn bị tăng nữa rồi.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! ở thuê cứ hay lo nơm nớp, sợ họ tăng giá, sợ họ bán được nhà thì mình lại lọ mọ chuyển, vất vả đủ đường!!!